
Gần đây thấy mình đã bắt đầu có biểu hiện "nói trước quên sau", ông Lê Văn Nói, mà bà con ở xã Đại Phước (huyện Nhơn Trạch) thường gọi một cách thân thương là... "chú Sáu Nói ở Bến Cộ" cứ nằn nì với Đảng ủy xã xin được thôi giữ chức Chủ tịch Hội Người cao tuổi.
Chuyện lạ lùng nhất là ở vùng sông nước quê mùa như Đại Phước mà trong 5 năm qua có đến 420 bô bão nông dân được... "xuất xã" đi ngao du ở Nha Trang, Đà Lạt, Phan Thiết..., đặc biệt là tham quan địa đạo Củ Chi (TP. HCM), "về R" - căn cứ Trung ương Cục ở Tây Ninh... Còn hiện nay thì ngày ngày có hơn 200 lão nông dân tham gia các phong trào vui khỏe như: đi bộ, tập dưỡng sinh, chơi cờ tướng, đánh bóng bàn... Đến nay, xã Đại Phước đã "khai tử" diện nghèo đói trong toàn thể gia đình hội viên người cao tuổi. Chẳng những thế, hàng năm Hội Người cao tuổi xã Đại Phước còn xét khen thưởng cho 50 hội viên tiêu biểu.
Ông Sáu Nói nhớ lại: "Năm 1989 đang là chủ tịch UBMT xã, tôi được cử làm trưởng ban Hội Phụ lão (sau đó đổi thành Hội Người cao tuổi). Lúc đó hội không có "cắc bạc" nào cả. Tôi bèn bàn trong ban chấp hành mỗi người đóng góp 20.000 đồng để làm quỹ hoạt động. Toàn ban chấp hành đều thống nhất, vậy mà cuối cùng chỉ thu được có 180.000 đồng, do cũng có những hội viên quả thật rất khó khăn. Thấy với số tiền ít ỏi này không "làm ăn" gì được, tôi bèn qua... gõ cửa Mặt trận rồi UBND xã. Chủ tịch UBND xã quyết định xuất ngân sách xã cấp 400.000 đồng cho Hội Người cao tuổi... "làm vốn".
Những việc đầu tiên của chúng tôi lúc bấy giờ là tìm đến thăm viếng, tặng quà cho những người cao tuổi bệnh hoạn, ốm đau và sau đó vận động họ vào hội. Cả những đám ma chúng tôi cũng tìm đến phúng viếng... Cách làm thiết thực này có tác động thu hút những người được vận động vào hội. Tiếp đó, chúng tôi lập quỹ bảo thọ, quỹ hội cao tuổi, quỹ chăm sóc người cao tuổi. Qua đó, có 184 hội viên gặp khó khăn đã được hội giúp đỡ với số tiền lên đến 21 triệu đồng. Nhưng cách làm có hiệu quả sâu rộng nhất của Hội Người cao tuổi xã Đại Phước là việc vận động hội viên khá giả, có điều kiện giúp đỡ cho hội viên nghèo. Nổi bật là việc 46 hội viên, trong đó có những người cao tuổi như bà Nguyễn Thị Kiền, các ông Châu Văn Hai, Huỳnh Văn Châu, Nguyễn Văn Chung, Trần Văn Trí... đứng ra giúp vốn, gây con giống, ngày công lao động... trị giá đến 58 triệu đồng cho 22 hội viên nghèo để họ vượt khó vươn lên. Hoặc có 189 hội viên là nông dân sản xuất giỏi, làm dịch vụ thương mại phát đạt... được vận động đứng ra bảo trợ về tài chính trong việc biểu dương, khen thưởng 50 hội viên tiêu biểu hàng năm. Đến nay, sau 16 năm thành lập, Hội NCT xã Đại Phước đã tổ chức chúc thọ, thăm bệnh và đưa tiễn hơn 800 cụ qua đời. Đặc biệt, mỗi đám tang ngoài tiền đóng góp của mỗi hội viên 2.000 đồng, còn có quỹ hội góp thêm để cho mỗi đám tang ở vùng quê này thêm ấm cúng, trang trọng.
Ông Chủ tịch Hội NCT Lê Văn Nói nói với vẻ tự hào: Từ những việc làm thiết thực gắn bó với đời sống, quyền lợi người cao tuổi như vậy, chúng tôi đã nhanh chóng vượt qua giai đoạn vận động bà con cao tuổi vào hội mà trở thành... "xin được vào hội". Vì vậy, đến nay toàn xã Đại Phước có 738 người nằm trong diện cao tuổi thì đã có 689 người là hội viên (trên 93%). Và hàng năm, 100% gia đình hội viên đều đăng ký gia đình văn hóa.
Nhiều hội viên NCT ở Đại Phước rất quý mến ông "chủ tịch" của mình. Không chỉ vì ông Sáu Nói giỏi "chạy" dự án 120 giải quyết việc vay vốn ngân hàng chính sách với số tiền lên đến 237 triệu đồng cho những hội viên có vốn làm ăn xóa nghèo, mà còn ở chỗ ông sống rất gần gũi, chan hòa với mọi người. Nhưng hơn hết, ông Sáu Nói là người gương mẫu thực hiện 18 chữ vàng: "Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc". Nhiều người ở Bến Cộ đều coi ông Sáu Nói là ông Sáu "ba không". Lý do là đùng một cái ông bỏ thuốc lá, rồi bỏ nhậu. Còn cái không thứ ba thì lại còn day dứt hơn đó là vợ ông mất sớm làm cho ông gặp không ít khó khăn trong việc xoay sở công việc chung cũng như cuộc sống riêng tư. Thế nhưng, hơn mười năm ông Sáu đã kềm chế nỗi vui thú riêng tư để chăm chút vào công tác hội, vì vậy uy tín cá nhân của "chú Sáu Nói ở Bến Cộ" ngày càng tăng cao. Những vụ mâu thuẫn, xích mích với nhau trong hàng xóm mà ban hòa giải "làm" hoài không được, người ta lại phải nhờ chú Sáu "nói cho vài tiếng". Tính ra đến nay, ông Sáu Nói đã tham gia hòa giải thành đến 28 vụ mâu thuẫn được xem là rắc rối ở Đại Phước.
Cũng với uy tín cá nhân của mình, ông Sáu Nói thường trực tiếp đến nhà những gia đình có con em "tuổi mới lớn thường hay quậy phá, bỏ học" để trò chuyện, phân tích đúng sai. Nhờ vậy, ở Đại Phước có khoảng 14 thanh thiếu niên hay "quậy" được ông Sáu "nói chuyện" đã trở thành nết na, lành tính.
Ban công an xã Đại Phước cho biết, nhờ chú Sáu giải quyết tốt những trường hợp mâu thuẫn, xích mích này nên việc chú vận động gia đình hội viên NCT tích cực tham gia phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc có kết quả rất tích cực.
Bùi Thuận













