Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Một chiến sĩ công an hết lòng vì dân

03:07, 09/07/2005

Hơn 10 năm trước đây, sau khi tốt nghiệp Trường trung học cảnh sát nhân dân, Nguyễn Thanh Vũ được điều về công tác ở Đội cảnh sát 1, huyện Xuân Lộc (cũ).

Thượng úy Thanh Vũ, cảnh sát 1 - công an Xuân Lộc.

Hơn 10 năm trước đây, sau khi tốt nghiệp Trường trung học cảnh sát nhân dân, Nguyễn Thanh Vũ được điều về công tác ở Đội cảnh sát 1, huyện Xuân Lộc (cũ). Khi chia tách huyện, Vũ được phân công công tác tại Đội quản lý  hành chính - trật tự xã hội (QLHC-TTXH) huyện Xuân Lộc. Năm nay, Nguyễn Thanh Vũ là Thượng úy, 35 tuổi, có 2 con và vợ là giáo viên dạy học ở tận xã Xuân Trường. Cuộc sống của gia đình "công an - giáo viên" này cũng đôi lúc gặp không ít khó khăn về kinh tế, do đó tranh thủ những lúc rỗi rảnh, Thượng úy Vũ phải đi làm rẫy. Thế nhưng  Thượng úy  Nguyễn Thanh Vũ luôn năng nổ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác. Đáng chú ý là trong hai năm gần đây, bên cạnh nhiệm vụ tiếp dân để giải quyết hộ khẩu, làm công tác tàng thư..., Thượng úy Vũ được giao công tác chính là cấp phát chứng minh nhân dân (CMND). Do đó, có những đợt cấp phát CMND, Thượng úy Vũ đã cùng các đồng sự của mình (vốn rất ít so với biên chế) phải tập trung làm cả đêm để kịp đưa về tỉnh hoàn tất thủ tục cuối cùng. Nhờ đó, trong 2 năm qua, Thượng úy Vũ đã cấp phát được 24.232 hồ sơ CMND, trong đó cấp mới trên 19.750 hồ sơ. Giải quyết thủ tục, hồ sơ một cách nhanh chóng, gọn gàng, nhưng Thượng úy Vũ vẫn luôn bảo đảm các nguyên tắc, quy định của ngành. Qua đó đã  phát hiện ra 74 trường hợp vi phạm trong việc làm CMND, mà nghiêm trọng nhất là 15 trường hợp tráo người làm CMND. Trong công tác tàng thư, nhờ sắp xếp hồ sơ theo thứ tự, ngăn nắp và việc tiếp nhận hồ sơ nội cần của các  xã, thị trấn cũng rất là khoa học nên Thượng úy Vũ đã không để xảy ra tình trạng thất lạc, hư hỏng hồ sơ, mà có thể cung cấp kịp thời cho các đội nghiệp vụ.

Đại úy Nguyễn Anh Tuấn - Đội trưởng Đội QLHC-TTXH Công an huyện Xuân Lộc nhận xét: "Thượng úy Vũ là một đồng chí có tính tình rất thẳng thắn, bộc trực, không  ngại va chạm, đấu tranh. Nhưng lại có thái độ hòa nhã, tận tình hướng dẫn khi tiếp xúc giải quyết công việc cho dân. Rất nhiều lần giải quyết hồ sơ cho người dân, trong đó có việc cắt, nhập hộ khẩu theo quy trình phải 3 ngày mới hoàn tất, đồng chí Vũ thấy bà con ở mấy xã vùng sâu, vùng xa ra đã cố gắng giải quyết ngay trong buổi sáng hoặc chậm lắm là đầu giờ buổi chiều trả lại hồ sơ để bà con khỏi phải đi lại nhiều lần xa xôi, tốn kém!".

Tác phong "vì dân mà phục vụ" nầy của Thượng úy Vũ đã kéo theo các đồng sự của mình phải ráng làm theo. Vì vậy, dù có kẻng báo nghỉ trưa, các chiến sĩ cảnh sát trong Đội QLHC-TTXH vẫn dặn bà con ngồi chờ để anh em tranh thủ đem hồ sơ trình lãnh đạo ký rồi giao luôn. Đây cũng là hình ảnh thường thấy ở Phòng QLHC-TTXH Công an huyện Xuân Lộc.

Người sĩ quan công an thường xuyên tiếp xúc với người  dân, đã từng đạt danh hiệu chiến sĩ giỏi, rồi chiến sĩ thi đua này cho rằng: "Trong quá trình cấp phát CMND mỗi khi có sự sai sót về hình hoặc do đánh máy mà phát hiện ra được, tự tôi phải khắc phục chớ không  để người dân bị phiền hà, còn về hộ khẩu thì tôi luôn tham mưu đề xuất giải quyết những yêu cầu chính đáng của người dân. Với  cá nhân mình, tôi luôn nêu cao tinh thần đạo đức cách mạng, trong sáng, tạo cho mình lối sống trong sạch, giản dị, không tham ô, hối lộ, ức hiếp quần chúng. Mà  đã là chiến sĩ công an nhân dân tôi càng giữ mối quan hệ gần gũi, đúng mực với quần chúng nhân dân".

 Bùi Thuận

 

 

 

Tin xem nhiều