Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Hơn 251 triệu đồng chắp cánh ước mơ cho nam sinh nghèo bán vé số

Thu Hiền
19:09, 16/10/2026

(ĐN) - Ngày 16-10, tại Trường THPT chuyên Bình Long (phường Bình Long), Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai phối hợp với Hội Khuyến học thành phố tổ chức chương trình "Chắp cánh ước mơ" lần thứ 135, mang đến một kết thúc có hậu cho em Trần Đỗ Đăng Quang (lớp 11V).

Đại diện Hội Khuyến học thành phố Đồng Nai trao suất học bổng 30 triệu đồng, tiếp thêm điểm tựa vững chắc cho Đăng Quang trên hành trình đến trường. Ảnh: Khánh Đan

Đăng Quang chính là nhân vật trong bài viết “Nam sinh chuyên Văn bên gánh vé số của mẹ” đã lấy đi nhiều giọt nước mắt của độc giả trên Báo Đồng Nai online ngày 10-10-2026. Dù 2 năm liên tiếp xuất sắc đoạt giải Ba học sinh giỏi cấp tỉnh môn Công nghệ, thế nhưng cánh cửa tương lai của em đang đứng trước nguy cơ khép lại vì gia cảnh ngặt nghèo.

7 năm trước, biến cố gia đình ập đến: cha mẹ ly thân, căn nhà duy nhất ở Đồng Tháp phải bán để trả nợ. Cha rời đi không chút chu cấp, mẹ của em là bà Đỗ Hồng Nhung (50 tuổi) gạt nước mắt dắt con đến Lộc Ninh ở trọ, mưu sinh từng ngày bằng nghề bán vé số dạo.

Tai họa tiếp tục ập xuống, năm 2025, bà Nhung gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Đôi chân suy yếu cộng thêm thoái hóa khớp, rối loạn tiền đình và sỏi thận khiến người mẹ kiệt sức. Đã có lúc giọt nước mắt bất lực rơi, người mẹ đành khuyên con nghỉ học đi làm thuê để bớt gánh nặng.

119 triệu đồng từ sự chung sức của cán bộ, thầy cô, phụ huynh và học sinh Trường THPT chuyên Bình Long được trao tận tay người học trò nhỏ vượt khó. Ảnh: Khánh Đan
Những món quà nghĩa tình của bạn đọc Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai tiếp sức ước mơ sư phạm của nam sinh bên gánh vé số. Ảnh: Khánh Đan
Bà Nguyễn Thị Lan Hương (cán bộ hưu trí) gửi gắm tình thương và niềm tin cho nam sinh Đăng Quang. Ảnh: Khánh Đan

Nhưng Quang không đành lòng từ bỏ. Em hiểu rất rõ: “Nếu dừng lại lúc này, hai mẹ con sẽ mãi mãi mắc kẹt trong vòng xoáy tăm tối của sự nghèo khó”. Để được tiếp tục đến trường, Quang chắt chiu từng đồng tiền lẻ. Cuối tuần, khi bạn bè nghỉ ngơi, cậu học trò chuyên Văn lại rong đuổi khắp nẻo đường đi bán vé số, nhặt từng vỏ ve chai để giữ vững giấc mơ trở thành thầy giáo Ngữ văn. 

Câu chuyện vượt khó của Đăng Quang đã chạm đến cảm xúc, gắn kết bằng sự chung tay ấm áp từ thầy cô, các nhà hảo tâm cùng toàn thể cộng đồng. Thầy Đỗ Mạnh Toàn, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Bình Long chia sẻ: "Từ thầy cô, phụ huynh cho đến mỗi em học sinh đều gom góp từng tấm lòng, từng chút sẻ chia để giúp Đăng Quang vượt qua nghịch cảnh. Đây cũng là lần thứ 6 chương trình về với trường, đã có hơn 1,6 tỷ đồng học bổng được kết nối, nâng bước hàng loạt học sinh khó khăn bước vào giảng đường đại học".

Từ vòng tay nâng đỡ ấy, Đăng Quang đã đón nhận tấm vé bước tiếp vào tương lai với khoản hỗ trợ hơn 251 triệu đồng. Trong đó, trên 21 triệu đồng được trao để gia đình trang trải chi phí học tập và hỗ trợ kinh phí cho mẹ em tái khám; 230 triệu đồng được gửi tiết kiệm đứng tên Trần Đỗ Đăng Quang, do nhà trường đồng quản lý, tạo nguồn kinh phí cho những năm học tiếp theo.

Ngoài số tiền mặt tại chương trình, Đoàn trường còn kết nối, lan tỏa đến chị Trần Thị Quỳnh Hoa (phụ huynh học sinh) để hỗ trợ Quang 500 ngàn đồng/tháng đến hết lớp 12. Chi đoàn Công an phường Bình Long cũng cam kết đồng hành 1 triệu đồng/tháng trong suốt thời gian em học tại trường.

 
 
 
 
Ngọn lửa yêu thương từ các câu lạc bộ, đội, nhóm thiện nguyện đã kịp thời thắp sáng con đường tương lai cho Đăng Quang. Ảnh: Khánh Đan

Nghẹn ngào trong giây phút đón nhận học bổng ân tình, Đăng Quang trải lòng: “Số tiền này vượt xa giá trị của một khoản hỗ trợ học phí. Với em, đó là chiếc phao cứu sinh gạt đi nỗi sợ gián đoạn con đường tri thức; là lời khẳng định rằng em không hề đơn độc và nỗ lực giữ gìn ước mơ của em đã được nhìn thấy và sẻ chia. Em hứa sẽ nỗ lực học tập hơn nữa để không phụ lòng tin yêu của mọi người. Mai này, khi được đứng trên bục giảng như mơ ước, em sẽ tiếp tục truyền đi ngọn lửa nhân ái mà em may mắn được nhận ngày hôm nay”.

Thu Hiền

Tin xem nhiều