Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Hơn 128 triệu đồng thắp lên hy vọng cho người mẹ nuôi con bệnh

Thu Hiền
19:38, 09/10/2026

(ĐN) - Ngày 9-10, Báo và Phát thanh,Truyền hình Đồng Nai phối hợp với Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo thành phố tổ chương trình Chia sẻ nỗi đau, trực tiếp trao nguồn lực hỗ trợ thiết thực cho gia đình bà Mai Thị Thu (63 tuổi), ngụ khu phố 6, phường Minh Hưng.

Đại diện lãnh đạo Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo thành phố Đồng Nai kết nối các nhà hảo tâm trao hỗ trợ cho gia đình bà Thu. Ảnh: Thu Hiền
Đại diện lãnh đạo Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo thành phố Đồng Nai kết nối các nhà hảo tâm trao hỗ trợ cho gia đình bà Thu. Ảnh: Thu Hiền

Có mặt tại mái ấm nghèo khó ấy, chứng kiến tận mắt bi kịch bủa vây, không ai có thể kìm nén được xúc động. Hai lần bị chồng bỏ rơi, người mẹ đơn thân ấy đã nuốt nước mắt, oằn mình gồng gánh nuôi các con khôn lớn. Thế nhưng, dông bão cuộc đời cứ lần lượt ập đến mảnh đời bất hạnh này.

Người con đầu là Hồ Minh Đức (41 tuổi) bẩm sinh đã khờ khạo, không biết chữ, vật vã sống chung với những cơn đau đầu kinh niên. Con gái út Hồ Thị Mỹ Duyên (25 tuổi) tha hương đi làm công nhân, nay lại mang thêm căn bệnh u đa nang buồng trứng hành hạ thể xác.

Bất hạnh nhất vẫn là chị Hồ Thị Thu Mai (35 tuổi). Khối u tủy sống đã nhẫn tâm cướp đi đôi chân của chị từ năm lên 10 tuổi. 25 năm gắn chặt với chiếc xe lăn, chị Mai chưa từng đầu hàng số phận. Chị tự mở tiệm giặt ủi để mưu sinh, tự lập và phụ giúp mẹ già nuôi anh trai. Thế rồi, "họa vô đơn chí", từ năm 2022, căn bệnh hoại tử khớp háng vô căn ập đến, đẩy chị vào cảnh tê liệt hoàn toàn. Không thể ngồi, từng ngày từng đêm chị phải đối mặt với những cơn đau thấu xương và gắn liền với chiếc bỉm bất kể lúc nào.

Bác sĩ chỉ định phải phẫu thuật gấp để thay khớp háng nhân tạo với chi phí khoảng 60 triệu đồng. Nhưng với một gia đình nghèo kiệt quệ, số tiền ấy quá lớn. Người mẹ già bệnh tật mang trong người chứng cao huyết áp, viêm đại tràng lực bất tòng tâm, đành bất lực nhìn con chịu đựng đớn đau vì không còn khả năng cứu chữa...

 
 
Đại diện lãnh đạo phường Minh Hưng và Ban điều hành khu phố 6 thăm hỏi, động viên, trao hỗ trợ cho gia đình bà Thu vượt qua cơn ngặt nghèo. Ảnh: Thu Hiền
Đại diện lãnh đạo phường Minh Hưng và Ban điều hành khu phố 6 thăm hỏi, động viên, trao hỗ trợ cho gia đình bà Thu vượt qua cơn ngặt nghèo. Ảnh: Thu Hiền

Trong những giờ phút ngặt nghèo nhất của gia đình, chương trình Chia sẻ nỗi đau đã kịp đến, trao yêu thương, thắp lên ngọn lửa hồi sinh mãnh liệt. Từ nhà tài trợ chính - Công ty Vàng bạc đá quý Kim Hương (phường Bình Phước), các đơn vị đồng tài trợ: Công ty TNHH Vận tải Thành Công, Công ty Bảo Việt nhân thọ Bình Phước, đại diện chính quyền phường Minh Hưng, Ban điều hành khu phố 6 và các câu lạc bộ, đội, nhóm thiện nguyện gần xa…, tổng số tiền trợ giúp gia đình bà Mai đã lên đến hơn 128 triệu đồng.

Để đảm bảo nguồn hỗ trợ được sử dụng đúng mục đích và mang lại giá trị lâu dài, Ban tổ chức đã thống nhất phương án quản lý và sử dụng nguồn kinh phí như sau: 8 triệu 220 ngàn đồng giải quyết ngay những khó khăn trước mắt, đảm bảo bữa ăn hằng ngày và thuốc men tạm thời cho các thành viên trong gia đình, hỗ trợ chi phí sinh hoạt tức thời; 20 triệu đồng chi phí y tế cho chị Mai đi tái khám, chuẩn bị cho ca phẫu thuật thay khớp háng để tìm lại đôi chân tự lập; 20 triệu đồng thanh toán khoản nợ đến hạn của Ngân hàng Chính sách xã hội; 80 triệu đồng gửi sổ tiết kiệm do bà Thu đứng tên và Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đồng quản lý, đảm bảo sử dụng đúng mục đích.

Từ mái nhà nhỏ ở phường Minh Hưng, ngọn lửa của sự sẻ chia tiếp tục lan tỏa, để chúng ta tin rằng, khi tình yêu thương được nối dài, không một mảnh đời nào bị bỏ lại phía sau.

 
 
Các câu lạc bộ, nhà hảo tâm chung tay tiếp sức cho chị Mai có đủ chi phí phẫu thuật thay khớp háng, tìm lại nghị lực sống. Ảnh: Thu Hiền
Các câu lạc bộ, nhà hảo tâm chung tay tiếp sức cho chị Mai có đủ chi phí phẫu thuật thay khớp háng, tìm lại nghị lực sống. Ảnh: Thu Hiền

Thu Hiền

Tin xem nhiều