Báo Đồng Nai điện tử
En

Làng hoa Phúc Nhạc "ngóng" Xuân

09:01, 01/01/2022

Những ngày cuối năm 2021, tiết trời mát mẻ kích thích nhiều vườn hoa ở làng hoa Phúc Nhạc (thuộc xã Gia Tân 3, H.Thống Nhất) nảy nở thêm nhiều nụ non. Đây cũng là thời điểm các nhà vườn bận rộn nhất trong việc chăm sóc vườn hoa để hoa nở vào đúng thời điểm Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Những ngày cuối năm 2021, tiết trời mát mẻ kích thích nhiều vườn hoa ở làng hoa Phúc Nhạc (thuộc xã Gia Tân 3, H.Thống Nhất) nảy nở thêm nhiều nụ non. Đây cũng là thời điểm các nhà vườn bận rộn nhất trong việc chăm sóc vườn hoa để hoa nở vào đúng thời điểm Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Bà Phạm Thị Huyền trồng hoa dạ yên thay cho hoa păng-xê để bán dịp Tết
Bà Phạm Thị Huyền trồng hoa dạ yên thay cho hoa păng-xê để bán dịp Tết

Vụ hoa Tết năm 2022, làng hoa Phúc Nhạc chỉ còn 10ha trồng hoa (giảm 9ha so với vụ hoa Tết năm 2021).

Giảm diện tích trồng hoa vì lo đầu ra

Hằng năm cứ vào tháng 9 âm lịch, khi những lứa rau ngò, cần, thơm, diếp cá… vừa thu hoạch xong, nông dân làng hoa Phúc Nhạc lại gấp rút dọn đất để đưa hoa ra đồng.

Làng hoa Phúc Nhạc vốn nổi tiếng trong tỉnh với các loài hoa: cúc, thọ, mào gà, păng-xê (pensée) từ nhiều năm nay. Có năm, hơn 40ha hoa xuân trên địa bàn xã được nhà vườn ở các ấp: Tân Yên, Gia Yên, Phúc Nhạc 2 (xã Gia Tân 3) đưa ra thị trường Tết nhưng vẫn được tiêu thụ hết. Năm nay, nhà vườn ở làng hoa Phúc Nhạc giảm diện tích trồng phần vì lo hoa khó tiêu thụ, phần vì chi phí đầu tư lớn.

Tờ mờ sáng, người dân ở làng hoa Phúc Nhạc đã có mặt ngoài vườn tỉa nụ cho hoa
Tờ mờ sáng, người dân ở làng hoa Phúc Nhạc đã có mặt ngoài vườn tỉa nụ cho hoa

Tờ mờ sáng, bà Lê Thị Ngân (ngụ ấp Tân Yên, xã Gia Tân 3) đã có mặt nơi ruộng hoa gia đình để ngắt ngọn, tỉa cành, dưỡng nụ những chậu hoa vạn thọ, chậu cúc còn xanh nung núc. Bàn tay thoăn thoắt của bà nhẹ nhàng tới mức như sợ hoa đau. Bà Ngân bày tỏ, Tết năm 2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên hoa Phúc Nhạc bị dội chợ. Nhiều mối đặt hoa phải hoãn lại nên nhà vườn đành chấp nhận bán tháo, bán đổ hoa nhằm thu hồi vốn hoặc để mặc cho hoa khô héo tại vườn.

Rút kinh nghiệm vụ hoa năm trước, năm nay gia đình bà Ngân chỉ xuống giống 3 ngàn chậu mào gà, cúc, thọ. Tuy vậy, tới thời điểm này, chỉ có 50% số chậu được thương lái đặt hàng. Bà và nhiều nhà vườn ở làng hoa Phúc Nhạc khác đều có chung nỗi lo hoa không có đầu ra, Tết sẽ kém vui.

Nông dân ở làng hoa Phúc Nhạc (xã Gia Tân 3, H.Thống Nhất) chăm sóc vườn hoa để hoa nở đúng vào dịp Tết Nguyên đán năm 2022
Nông dân ở làng hoa Phúc Nhạc (xã Gia Tân 3, H.Thống Nhất) chăm sóc vườn hoa để hoa nở đúng vào dịp Tết Nguyên đán năm 2022

Phó chủ tịch Hội Nông dân xã Gia Tân 3 Đinh Công Thoàn cho biết, vụ hoa Xuân năm 2022, người trồng hoa ở xã Gia Tân 3 có nhiều đổi khác so với những năm hoa hút chợ. Ngoài giảm diện tích trồng, nhà vườn năm nay chủ yếu trồng các loại cúc, thọ, mào gà truyền thống chứ không đa dạng nhiều loại hoa như 2 năm về trước. Đồng thời, người trồng hoa chỉ trồng trong chậu loại có đường kính từ 50cm đến 1,2m với mục đích giảm nhân công, kèm các khoản chi phí khác, nhất là hướng tới thị hiếu của những người chơi hoa có điều kiện kinh tế khá giả.

Thêm một mùa Xuân sắp về, làng hoa Phúc Nhạc xanh mướt với màu xanh của nụ non, thiếu đi sắc đỏ - vàng - tím của nhiều loại hoa như: lay-ơn, ly, thược dược, hướng dương như mọi năm. Ngoài ra do dịch bệnh, dù chỉ còn gần 1 tháng nữa là đến Tết nhưng người tới xem hoa, ngắm cảnh, đặt hàng rất ít khiến người trồng hoa nặng trĩu lòng.

Vắng bóng hoa păng-xê...

Một nét khác ở làng hoa Phúc Nhạc Tết năm 2022 chính là thiếu vắng loài hoa păng-xê sắc tím do nguyên Chủ nhiệm CLB Hoa Phúc Nhạc Phạm Đình Trung thuần dưỡng. Loài hoa này từng là niềm tự hào, là nét riêng của nông dân trồng hoa làng hoa Phúc Nhạc những năm về trước.

Lặng lẽ một mình bên khoảnh vườn rộng gần 1 sào, bà Nguyễn Thị Khuyên (62 tuổi, ấp Phúc Nhạc 2, xã Gia Tân 3) đang chăm sóc vườn hoa thay công việc của người chồng quá cố là ông Phạm Đình Trung. Bà Khuyên cho biết, từ ngày ông Trung mất (năm 2019), làng hoa Phúc Nhạc cũng vắng bóng loài hoa păng-xê. Đây là loài hoa không dễ trồng, một khi thiếu bàn tay chăm sóc của chồng bà thì những chậu hoa păng-xê trong vườn nhà sẽ kém đẹp và yêu kiều.

Hoa mào gà và dạ yên thảo khoe sắc Xuân tại nhà vườn làng hoa Phúc Nhạc trong những ngày cuối năm 2021
Hoa mào gà và dạ yên thảo khoe sắc Xuân tại nhà vườn làng hoa Phúc Nhạc trong những ngày cuối năm 2021

Cho nên, Tết năm 2022 những chậu hoa păng-xê sẽ được các nhà vườn thay bằng loài hoa dạ yên thảo. Theo ông Phạm Hồng Thái (56 tuổi, ấp Phúc Nhạc 2), lý do ông không trồng hoa păng-xê nữa vì kể từ khi ông Trung mất, phong trào trồng hoa păng-xê cũng không còn. Loài hoa này không dễ trồng, phải có kinh nghiệm và “mát tay” như ông Trung mới làm ra được vườn hoa păng-xê đẹp, thu hút khách đến tham quan.

Còn nhớ 3 năm trước, cứ mỗi độ Xuân về, mỗi lần có dịp ghé thăm làng hoa Phúc Nhạc, chúng tôi được nghe ông Trung bình phẩm về vẻ đẹp “quý phái” của những chậu hoa păng-xê sắc tím. Chính vì loài hoa păng-xê “khó tính” nên nhà vườn nào cũng cố trồng vài chục chậu hoặc vài trăm chậu để chơi Tết, biếu bạn bè và bán cho những mối thân quen. Nên thời điểm đó, loài păng-xê ngoài vẻ đẹp yêu kiều còn là sự tự hào của nhà vườn khi chinh phục được nó.

Nay hoa păng-xê không còn được trồng trong làng hoa Phúc Nhạc, ông Trung cũng đi xa và chỉ còn lại những chậu hoa dạ yên thảo lơ lửng trên những cành hồng, chậu vạn thọ, cúc, ớt kiểng... Tiếng chuông nhà thờ Phúc Nhạc, Tân Yên, Gia Yên vẫn ngân xa tới những ruộng hoa, hình bóng bà Huyền lặng lẽ chăm hoa một mình dưới ánh nắng lưa thưa càng làm cho ca khúc Cánh hoa păng-xê của cố nhạc sĩ Nguyễn Hữu Thiết sáng tác thêm da diết lòng người: “Ngày nào xa anh em gửi lại/ Gửi trao cho anh một cành hoa/ Hoa păng-xê là màu hoa thương yêu/ Bao nhiêu lời ước hẹn/ Bao nhiêu tình nhung nhớ…”.

Nhiều nhà vườn ở làng hoa Phúc Nhạc ví von, hoa Phúc Nhạc như gái đã có chồng. Chủ hoa nhận tiền cọc của khách nghĩa là xong đám dạm hỏi. Ngày đưa hoa lên xe tải xem như là lễ cưới. Hoa lên xe rồi, người trồng hoa vẫn chưa yên tâm, vẫn tiếp tục cầu mong cho hoa của mình được tiêu thụ hết như cầu mong con gái của mình được hạnh phúc, đối xử tử tế khi về nhà người làm dâu. Vậy mà gần Tết rồi, những cánh hoa Phúc Nhạc giờ vẫn đủng đỉnh nụ non, liệu có kịp khoe sắc khi về làm dâu Xuân này…

Đoàn Phú

Tin xem nhiều