Cô Tâm Đan kính mến!
Đã lâu lắm rồi đến hôm nay cháu mới lại cầm bút viết thư cho cô, cháu hy vọng cô sẽ cho cháu lời khuyên và hướng giải quyết cô nhé!
Cháu trai tật nguyền
Cô Tâm Đan kính mến!
Đã lâu lắm rồi đến hôm nay cháu mới lại cầm bút viết thư cho cô, cháu hy vọng cô sẽ cho cháu lời khuyên và hướng giải quyết cô nhé!
Nghe lời khuyên của cô từ những lá thư trước, cháu đã cố gắng rất nhiều trong cuộc sống và tiếp tục học lớp 12 bổ túc nhưng không may bị rớt. Cháu đang rất buồn thì nhận được giấy báo nhập học của một Trung tâm điện toán - kế toán ở TP. Hồ Chí Minh. Cháu chọn học ngành kế toán, thời gian học là 8 tháng. Cháu được miễn toàn bộ học phí, mỗi tháng lại còn được cấp 100.000 đồng. Cháu rất mừng và tự nhủ sẽ quyết tâm học cho tốt để khi ra trường sẽ có việc làm. Chắc cô nghĩ là cháu đã quá may mắn, phải không cô? Bây giờ cháu đã học xong và ra trường được nửa tháng rồi (từ
Cháu trai tật nguyền
H. thân mến!
Cô rất mừng khi lại nhận được thư cháu và biết cháu đã học xong một lớp nghề. Thế là đã thành công được một bước. Chúc mừng cháu. Bước tiếp theo, cháu đang gặp khó khăn. Cô rất hiểu hoàn cảnh đi xin việc của những người như cháu. Nhưng cháu đừng vội tuyệt vọng. Thực tế cháu đã từng rơi vào tình trạng này nhưng rồi cũng vượt qua, đúng không? Mình cứ kiên nhẫn đi từng bước, từng bước vượt qua những thử thách của cuộc đời. Đất nước mình trải qua bao nhiêu năm chiến tranh, lại bị ảnh hưởng của chất độc màu da cam nên số người bị khuyết tật rất lớn. Nhiều người bị khuyết tật nặng hơn cháu rất nhiều, kinh tế gia đình cũng rất khó khăn, họ cũng có lúc mặc cảm nhưng rồi lại can đảm sống và tìm cách sống có ý nghĩa. Trong khuôn khổ bài viết này, cô không thể kể cho cháu nghe những tấm gương cụ thể được. Cháu đừng buồn vì bị thiếu một cánh tay, hãy coi đó là đặc điểm sinh học của mình. Cháu buồn một, cha mẹ cháu buồn mười, mà cháu thấy đấy cả gia đình cháu yêu thương cháu biết bao nhiêu.
Bây giờ, đầu tiên cháu nên giục em cháu đi khám bệnh, để càng lâu bệnh càng nặng thì chữa càng tốn kém và trước mắt là giảm sút năng suất lao động. Em cháu có thẻ bảo hiểm y tế chứ? Nếu chưa có thì đi mua đi. Tốn một vài trăm còn hơn đến lúc phải mất tiền triệu.
Đến chuyện của cháu. Cháu đến những công ty lớn xin việc thì khó lắm, họ đòi hỏi bằng cấp là đúng, đừng trách họ. Chắc cháu mới có chứng chỉ, lại chưa có kinh nghiệm nên theo cô, cháu cứ về nhà, đầu tiên về ngay UBND xã xin việc; không được sẽ đến Sở LĐ-TB-XH Đồng Nai hoặc Ban LĐ - TB - XH huyện đề nghị được giúp đỡ, được giới thiệu làm ở một tổ hợp, hợp tác xã nào đấy phù hợp với khả năng của cháu. Có thể lương thấp nhưng sinh hoạt ở nhà đỡ tốn kém hơn. Dần dần, vừa làm vừa học lên theo hệ tại chức mới đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của xã hội. Nghe cô, đừng lang thang ở Bình Dương nữa. Cô nhắc lại: cháu còn rất trẻ, khỏe mạnh, khuyết tật nhẹ nên không bao giờ được phép buông xuôi. Biết đâu khi bài viết này đăng báo, có ông (bà) chủ cơ sở nào đó trong tỉnh sẽ nhận cháu vào làm, cháu sẽ gặp may mắn như lần được Trung tâm Điện toán - kế toán giúp? Hãy hy vọng!
Chúc cháu thành công.
Cô Tâm Đan
Tái bút: Lần sau, cháu không cần gửi sẵn tem, phong bì đâu. Chỉ cần ghi địa chỉ, các cô chú ở báo sẽ gửi thư qua bưu điện cho cháu.

![[Chuỗi video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: 80 năm Chiến khu Đ - Kỳ 1: Tọa độ chiến lược của cách mạng miền Đông](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/ckd2.mp4.00_01_54_21.still002_20260426231615.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Kỷ niệm 80 năm Chiến khu Đ: Từ ‘thành phố mới’ thăm ‘Chiến khu xưa’](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/ckd2.mp4.00_01_54_21.still002_20260426232414.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (phường Tam Hiệp) thờ vua Hùng thứ mấy?](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/den_quoc_to_hungvuong.mp4.00_00_04_02.still001_20260426160124.jpg?width=400&height=-&type=resize)






