Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chớ nhẹ dạ cả tin

09:08, 09/08/2006

Cô Tâm Đan kính mến!
Con bây giờ không biết tính sao về chuyện tình cảm của mình nữa. Chuyện là vầy: năm nay con 24 tuổi, có quen với một anh 34 tuổi mà anh đã có gia đình và 2 đứa con rồi. Chúng con làm cùng công ty. Lúc đầu cũng chẳng ai có ý gì cả nhưng mỗi ngày cứ nói chuyện với nhau hoài rồi mới phát sinh tình cảm...

Cobeyeuhoatuongtu@...

Cô Tâm Đan kính mến!

Con bây giờ không biết tính sao về chuyện tình cảm của mình nữa. Chuyện là vầy: năm nay con 24 tuổi, có quen với một anh 34 tuổi mà anh đã có gia đình và 2 đứa con rồi. Chúng con làm cùng công ty. Lúc đầu cũng chẳng ai có ý gì cả nhưng mỗi ngày cứ nói chuyện với nhau hoài rồi mới phát sinh tình cảm. Anh ấy thú nhận với con lúc đầu chỉ muốn lợi dụng con thôi nhưng sau lại yêu con thực sự. Con tin anh ấy nói thật cô ạ, dù chúng con mới thực sự “quen nhau” mấy tháng thôi. Anh ấy là cấp trên của con nhưng quan tâm đến con nhiều lắm. Chúng con luôn nghĩ về nhau, cùng đi chơi với nhau vài lần, rồi cũng nói chia tay đôi lần nhưng không thực hiện nổi. Con nghĩ chỉ còn cách không làm ở đấy nữa nhưng anh ấy không chịu. Anh nói: “Em đừng bỏ anh!” mà con cũng không muốn xa anh ấy. Vợ anh ấy cũng biết chuyện, chỉ khuyên anh ấy đừng làm cho con cái buồn. Anh ấy cũng từng nói với con: “Sống với em cũng được thôi nhưng khi đó 2 đứa con anh sẽ nghĩ sao về cha của chúng?”. Cô Tâm Đan ơi, cô hãy cho con biết con phải làm thế nào đây? Bây giờ con đau khổ lắm. Chúng con đã quan hệ với nhau rồi. Con rất buồn vì điều đó mà chẳng dám tâm sự cùng ai.

Cobeyeuhoatuongtu@...

“Cobeyeuhoatuongtu” thân mến!

Bình tĩnh, suy nghĩ một cách nghiêm túc về cái gọi là tình yêu của cháu hiện tại, cháu sẽ thấy ngay vấn đề và tìm được hướng giải quyết. Cô giúp cháu nhé, cô sẽ nêu câu hỏi còn cháu tự trả lời:

- Cháu tin anh ấy yêu cháu thực sự. Vậy tình yêu ấy đặt trên cơ sở nào và biểu hiện của nó là gì? Là quan tâm tới cháu để “hưởng” tình yêu của cháu ư?

- Tại sao anh ấy không muốn cháu đi xa? Có phải thực chất anh ấy gắn bó tình cảm với cháu tới mức không thể rời xa? (mà các cháu quen nhau mới có mấy tháng!).

- Cháu đã bao giờ nghĩ tới “tương lai” của mối quan hệ này? Nó sẽ đi tới đâu và ảnh hưởng tới những ai? Cháu có thể thanh thản không, khi biết mình đã vô tình (tiếp tục sẽ là cố ý) chà đạp lên hạnh phúc của người khác, làm tan vỡ sự yên ổn của một gia đình.

Cháu trung thực với chính mình, trả lời các câu hỏi trên cháu sẽ nhận thức được bản chất của vấn đề. Theo cô, khi cháu đã nhận thức được đúng sai thì cháu sẽ tự quyết định được cách giải quyết. Cô chỉ muốn nhắc nhở cháu thêm một điều: cháu cần biết yêu quý và tôn trọng bản thân, đừng để người khác lợi dụng, biến mình thành món đồ chơi. Cháu đang buồn vì đã đi quá xa, vậy đừng dại dột tiếp tục đi xa nữa, nỗi buồn sẽ lớn hơn đấy. Hãy can đảm lên để tự bảo vệ mình!

Chúc cháu thành công và gặp nhiều may mắn

Tâm Đan

 

Tin xem nhiều