Cô Tâm Đan kính mến!
Trước khi nhận lời yêu anh, cháu đã lấy hết can đảm kể cho anh nghe về mối tình đầu với những lầm lỗi dại dột của mình. Anh nghe, mới đầu bị sốc, sau anh khẳng định tình yêu của anh dành cho cháu không thay đổi. Anh thông cảm, chỉ yêu cầu cháu không lặp lại sai lầm đó. Từ quyết định cao thượng ấy, cháu càng nể phục và yêu anh hơn...
Th.Th (TP. Biên Hòa)
Cô Tâm Đan kính mến!
Trước khi nhận lời yêu anh, cháu đã lấy hết can đảm kể cho anh nghe về mối tình đầu với những lầm lỗi dại dột của mình. Anh nghe, mới đầu bị sốc, sau anh khẳng định tình yêu của anh dành cho cháu không thay đổi. Anh thông cảm, chỉ yêu cầu cháu không lặp lại sai lầm đó. Từ quyết định cao thượng ấy, cháu càng nể phục và yêu anh hơn. Chúng cháu yêu nhau chính thức hơn một năm rồi và đã qua lại nhà nhau. Cháu coi gia đình anh như gia đình của mình vậy. Nếp nhà anh gia giáo, mẫu mực, mọi người rất thương cháu (không ai biết chuyện của cháu, ngoài anh). Hai bên gia đình đều vun đắp cho hạnh phúc của chúng cháu và đã bàn đến ngày cưới. Trong cháu chỉ có anh, mọi suy nghĩ, việc làm của cháu đều hướng tới anh và cái gia đình bé nhỏ tương lai của chúng cháu. Thế nhưng càng gần tới ngày cưới cháu càng cảm thấy bất an vì thái độ của anh thay đổi. Anh càng ngày càng tỏ ra coi thường cháu. Anh hay cáu gắt, đôi khi nói năng cục cằn, hắt hủi cháu làm cháu bị tổn thương. Cháu nghĩ, hay anh ân hận vì sự cao thượng của mình chăng? Cháu rất buồn và mơ hồ lo ngại cho cuộc hôn nhân tương lai. Theo cô, cháu phải làm gì đây, có nên tiến tới hôn nhân để rồi sống trong sự khinh rẻ của anh? Nếu chia tay thì giải thích với mọi người như thế nào? Tận đáy lòng, cháu rất yêu anh, luôn xác định anh là người chồng duy nhất, suốt đời của cháu. Cháu cảm thấy không đủ sức để nói lời chia tay nhưng thái độ của anh cứ tiếp diễn như thế này thì quá buồn và cũng sẽ không hạnh phúc, phải không cô?
Th.Th (TP. Biên Hòa)
Th. Th thân mến!
Những băn khoăn của cháu có cơ sở và đúng như cháu nghĩ, quan hệ của hai người có vấn đề thì phải suy nghĩ cách giải quyết chứ không nên im lặng chịu đựng, tình hình sẽ xấu đi. Theo cô, chuyện của cháu không quá phức tạp đâu, bởi người yêu cháu và gia đình anh ấy là những người tốt, yêu thương cháu, anh ấy sống có bản lĩnh. Cháu không nên quá mặc cảm về quá khứ, quan trọng là phải luôn tu dưỡng bản thân. Cháu đã trung thực kể cho anh ấy nghe sự thật (chỉ mình anh ấy thôi là đủ), anh ấy đã vượt qua định kiến và khẳng định tình yêu với cháu. Thế là tốt rồi. Gần đây, anh ấy thay đổi thái độ (thực ra là cách cư xử thôi), cháu không nên suy luận lung tung. Theo cô cháu dành một buổi để nói chuyện với anh ấy. Cháu cứ nói thẳng những suy nghĩ của cháu. Sự thẳng thắn (nhưng tế nhị) sẽ tránh được những hiểu lầm. Có thể anh ấy đang lo nghĩ chuyện gì đó mà thành cáu bẳn chăng? Có thể anh ấy không bằng lòng cháu điều gì đó mà không nói ra? Và, nếu những suy đoán của cháu là đúng thì cháu cũng nói thẳng quan điểm của mình: đã quyết định yêu nhau và tiến tới hôn nhân thì cần hiểu, thông cảm và tôn trọng nhau. Quá khứ phải được khép lại và hướng tới tương lai. Nếu vẫn lấn cấn chuyện quá khứ thì cháu và anh ấy suy nghĩ lại, không vội kết hôn. Lỗi lầm của tuổi trẻ không thể phủ đen suốt cuộc đời cháu. Cháu cần sự thông cảm, tôn trọng và yêu thương chứ không cần thương hại. Cháu cũng cần đánh giá bản thân cho đúng, không nên hạ thấp mình quá... Cháu hãy tự tin để khẳng định mình. Cô tin, bạn trai cháu sẽ hiểu vấn đề và mọi chuyện của các cháu sẽ tốt đẹp.
Tâm Đan

![[Chuỗi video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: 80 năm Chiến khu Đ - Kỳ 1: Tọa độ chiến lược của cách mạng miền Đông](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/ckd2.mp4.00_01_54_21.still002_20260426231615.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Kỷ niệm 80 năm Chiến khu Đ: Từ ‘thành phố mới’ thăm ‘Chiến khu xưa’](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/ckd2.mp4.00_01_54_21.still002_20260426232414.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (phường Tam Hiệp) thờ vua Hùng thứ mấy?](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/den_quoc_to_hungvuong.mp4.00_00_04_02.still001_20260426160124.jpg?width=400&height=-&type=resize)






