Trong dòng chảy không ngừng của lịch sử, mỗi thế hệ đều mang trong mình một sứ mệnh riêng. Nếu sứ mệnh của thế hệ ông cha là đấu tranh giải phóng dân tộc thì thế hệ trẻ hôm nay được trao sứ mệnh hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Vì vậy, vun đắp niềm tự hào, khát vọng cống hiến trong mỗi người trẻ là yêu cầu cần thiết.
![]() |
| Đoàn viên thanh niên các đơn vị trực thuộc Đoàn UBND thành phố biểu diễn các ca khúc cách mạng tại Hội thi văn nghệ chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9. |
Việc này không chỉ dừng ở những bài học hay lời giáo huấn mà cần được vun đắp bằng những câu chuyện đẹp, trải nghiệm thực tế và những hành động cụ thể.
Gieo những “hạt mầm” lý tưởng
Hướng đến kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19-8-1945 - 19-8-2026) và Quốc khánh 2-9, cách đây gần một tháng, thực hiện chỉ đạo của UBND phường Tam Hiệp, Đoàn phường Tam Hiệp tổ chức Hội thi Tuyên truyền ca khúc cách mạng với chủ đề “Hào khí Đồng Nai - vươn mình cùng đất nước”. Hội thi thu hút 15 đội với 26 tiết mục dự thi.
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Bí thư Đoàn phường Tam Hiệp Nguyễn Mỹ Linh cho biết: Hội thi là dịp để các đội, nhóm văn nghệ giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm; đồng thời phát hiện, bồi dưỡng những hạt nhân văn nghệ phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục của tổ chức Đoàn tại địa phương.
“Thông qua các tiết mục dự thi, chúng tôi mong muốn khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, tinh thần trách nhiệm, ý chí vươn lên, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” - chị Nguyễn Mỹ Linh chia sẻ.
Anh Lê Tùng Dương (ở khu phố 11, phường Tam Hiệp) cho biết: Hội thi Tuyên truyền ca khúc cách mạng là chương trình ý nghĩa. Các tiết mục ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước; thể hiện niềm tự hào, lòng biết ơn và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với truyền thống cách mạng của dân tộc, quê hương Đồng Nai và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.
“Khi nghe những giai điệu này, trong tôi dâng lên niềm tự hào và như được tiếp thêm sức mạnh để sống có trách nhiệm hơn” - anh Dương bày tỏ.
Với suy nghĩ học lịch sử để hiểu những gì ông cha đã trải qua, còn trải nghiệm lịch sử để những giá trị ấy trở nên gần gũi và được tiếp nối, trong những năm đi học, hễ có cơ hội, chị Đặng Khánh Linh, cựu sinh viên Khoa Sư phạm tiểu học - mầm non, Trường đại học Đồng Nai, lại tham gia các chuyến về nguồn. Theo chị Khánh Linh, bên cạnh những bài học lịch sử trên lớp, việc trực tiếp đến các di tích, nghe kể về những năm tháng đấu tranh gian khổ, hy sinh của thế hệ ông cha giúp chị cảm nhận rõ hơn những khó khăn, mất mát của thế hệ trước.
“Từ những câu chuyện lịch sử, tôi mới hiểu có được hòa bình không dễ. Thế hệ trẻ chúng tôi - những người được sinh ra và lớn lên trong hòa bình càng phải biết trân trọng, ghi nhớ công ơn thế hệ cha anh và sống có trách nhiệm hơn với quê hương, đất nước. Đó cũng là cách tuổi trẻ tiếp nối những giá trị tốt đẹp của ông cha, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển” - chị Khánh Linh bày tỏ.
Không dừng ở các hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm, những năm gần đây, các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội đẩy mạnh giáo dục truyền thống lịch sử trên không gian mạng thông qua các chuyên mục, tuyến bài, sản phẩm truyền thông số, cuộc thi trực tuyến, công trình, phần việc tri ân và các chiến dịch truyền thông nhân những dịp kỷ niệm.
Qua đó, những câu chuyện, ký ức và giá trị truyền thống được lan tỏa đến thế hệ trẻ, góp phần tạo động lực để người trẻ trưởng thành, sống đẹp và đóng góp cho quê hương bằng những hành động cụ thể.
![]() |
| Đại diện Thường trực Thành đoàn trao quà cựu thanh niên xung phong tại lễ ra quân chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh, Kỳ nghỉ hồng thành phố Đồng Nai năm 2026. |
Vun bồi bằng trải nghiệm và hành động
Bên cạnh tuyên truyền, giáo dục lịch sử, niềm tự hào trong mỗi người trẻ càng trở nên sâu sắc khi được vun bồi bằng những trải nghiệm và việc làm cụ thể. Qua các hoạt động, công trình, phần việc, người trẻ có cơ hội cảm nhận sâu sắc hơn giá trị truyền thống, từ đó chủ động học tập, rèn luyện, cống hiến cho cộng đồng.
Với cương vị Bí thư Đoàn Trường THPT Lê Quý Đôn (phường Tam Hiệp), anh Hà Trường Khanh luôn chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Đoàn, góp phần cùng nhà trường xây dựng môi trường giáo dục toàn diện, năng động và an toàn cho học sinh.
Điểm nổi bật là việc ứng dụng chuyển đổi số, gắn công tác Đoàn với nhu cầu thực tế của học sinh. Anh Khanh đã tham mưu, tổ chức nhiều hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng, pháp luật, an toàn giao thông, phòng, chống bạo lực học đường; đồng thời triển khai các chương trình tình nguyện, hướng nghiệp, rèn luyện kỹ năng sống và phát triển các câu lạc bộ học sinh, thu hút hàng ngàn lượt đoàn viên tham gia.
Cùng với các công trình như: “Bảng đen và dụng cụ học tập”, “Hệ thống âm thanh”, “Bản đồ Việt Nam” phục vụ trực tiếp việc dạy và học, anh Khanh còn xây dựng mô hình phát triển đoàn viên thông qua Câu lạc bộ Hoạt động xã hội; triển khai các sáng kiến rèn luyện thể lực, trong đó có taekwondo, góp phần giáo dục học sinh phát triển cả trí tuệ, thể chất và kỹ năng.
Từ ngày 21-8 đến 2-9, Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phối hợp tổ chức Chiến dịch truyền thông “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, nhằm tuyên truyền sâu rộng trong thế hệ trẻ và nhân dân về ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9; qua đó giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, bồi đắp lý tưởng cách mạng và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ.
Anh Khanh cho rằng: Mỗi công trình, phần việc là một cách biến niềm tự hào thành hành động, đưa tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ trở thành những giá trị cụ thể phục vụ đời sống.
Không chỉ làm tốt nhiệm vụ của mình, người trẻ hôm nay còn thể hiện tinh thần tiên phong, sẵn sàng đảm nhận việc khó, việc mới, đến vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới để góp sức trẻ cho quê hương, đất nước.
Như nhiều bạn trẻ khoác trên mình màu áo xanh thanh niên Việt Nam, anh Mai Khánh Huy, sinh viên Khoa Kinh tế - Quản trị - Luật, Trường đại học Công nghệ Miền Đông đã dành kỳ nghỉ hè vừa qua tham gia đội hình tình nguyện Mùa hè xanh, Mùa hè số do Đoàn, Hội Sinh viên Trường đại học Công nghệ Miền Đông tổ chức tại xã Phú Vinh.
Theo anh Khánh Huy, trong thời gian tham gia đội hình tại xã Phú Vinh, anh cùng các chiến sĩ tình nguyện hỗ trợ nhập dữ liệu tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã; đến từng hộ dân tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện thủ tục trực tuyến, hỗ trợ làm hồ sơ về đất đai và cài đặt, sử dụng các ứng dụng cần thiết. Có những hộ dân ở xa, đường vào khó khăn, xe không thể đi tới, các tình nguyện viên gửi xe rồi đi bộ vào tận nhà để hỗ trợ người dân.
“Trải nghiệm ấy không chỉ mang lại cho chúng tôi chất liệu sống mà còn khiến chúng tôi càng quyết tâm dấn thân, kiên trì với việc mình đang làm. Mỗi sự hỗ trợ dù nhỏ cũng phần nào giúp người dân tiếp cận tiện ích của chuyển đổi số, biết cách thực hiện thủ tục hành chính trên nền tảng số, tiết kiệm thời gian, chi phí” - anh Khánh Huy bộc bạch.
Theo anh Khánh Huy, những trải nghiệm đó cũng giúp người trẻ hiểu rằng tinh thần tình nguyện không nằm ở những điều lớn lao mà bắt đầu từ việc sẵn sàng có mặt ở nơi khó khăn, nơi người dân cần.
Có thể thấy, khi niềm tự hào được “gieo” vào người trẻ và vun đắp bằng trải nghiệm, hành động cụ thể hằng ngày, đó sẽ trở thành động lực để họ sống có trách nhiệm, sẵn sàng dấn thân, góp sức xây dựng quê hương, đất nước.
Nga Sơn


![[Video] Đô thị sân bay - Tầm vóc mới, động lực mới của Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/092026/1788251853418_3374828334450772273_g5992650618945637326_51192155135f046585e3d8af9c27bdee_20260901154135.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Dưới lá cờ Tổ quốc: Tết Độc lập trong căn nhà mới](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/092026/a1_20260901072742.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Chùm ảnh] Đồng Nai rực rỡ sắc màu chào mừng Quốc khánh 2-9](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/092026/thum_20260901182210_20260901200038.jpg?width=500&height=-&type=resize)





Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin