Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tiếp nối mạch nguồn tri ân

Nga Sơn
06:00, 04/08/2026

Vừa qua, nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7), gia đình bà Nguyễn Thị Minh Thủy (ở khu phố Tân Thịnh, phường Tân Triều, thành phố Đồng Nai) là một trong 16 gia đình liệt sĩ xúc động khi đón nhận tấm ảnh chân dung phục dựng của người thân đã hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Đại diện Thành đoàn và Trường cao đẳng FPT Polytechnic tại Đồng Nai trao tặng ảnh phục dựng của liệt sĩ Nguyễn Vũ Phát (ở phường Tân Triều) trong sự xúc động của gia đình.
Đại diện Thành đoàn và Trường cao đẳng FPT Polytechnic tại Đồng Nai trao tặng ảnh phục dựng của liệt sĩ Nguyễn Vũ Phát (ở phường Tân Triều) trong sự xúc động của gia đình.

Hoạt động này do Thành đoàn và Trường cao đẳng FPT Polytechnic tại thành phố Đồng Nai phối hợp thực hiện với mong muốn tri ân các anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng.

Hoạt động tri ân giàu ý nghĩa

Bà Thủy cho biết: Liệt sĩ Nguyễn Vũ Phát là cậu ruột. Cậu của bà tham gia kháng chiến và hy sinh tại Quảng Bình (nay là tỉnh Quảng Trị). Sau ngày giải phóng nhiều năm, gia đình mới tìm được hài cốt và đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ ở quê nhà Hà Nam (nay là tỉnh Ninh Bình).

“Mong muốn được thờ cúng em trai nên sau khi chuyển vào Đồng Nai sinh sống cùng con cháu, mẹ tôi đã mang theo di ảnh duy nhất của cậu chụp trước khi lên đường nhập ngũ. Tấm ảnh chụp xa, màu đen trắng nên theo thời gian bị mờ, không còn nhìn rõ. Trước ngày 27-7 vừa qua, con gái tôi chia sẻ về hoạt động phục dựng lại di ảnh liệt sĩ của Thành đoàn Đồng Nai, gia đình đã gửi di ảnh và thông tin nhờ phục dựng” - bà Thủy chia sẻ.

Nhận tấm ảnh phục dựng từ di ảnh người thân được gói cẩn thận trong lá cờ Tổ quốc vào đúng ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7), các thành viên trong gia đình bà Thủy, nhất là mẹ của bà Thủy không nén nổi xúc động. Bà Thủy cho biết thêm: “Bao năm nay gia đình vẫn tưởng nhớ cậu qua di ảnh đã mờ. Nay có được ảnh phục dựng rõ nét hơn, đẹp hơn, gia đình rất mừng và trân trọng. Cảm ơn Thành đoàn và Trường cao đẳng FPT Polytechnic tại Đồng Nai đã giúp gia đình lưu lại ký ức về cậu để các thế hệ con cháu sau này tiếp tục tưởng nhớ”.

Cũng như thân nhân liệt sĩ Nguyễn Vũ Phát, Mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Vàng (ở khu phố Bình Thạnh, phường Tân Triều) xúc động vì lần đầu tiên sau nhiều năm được nhìn thấy gương mặt con trai một cách rõ nét, nguyên vẹn hơn so với tấm ảnh cũ phai mờ theo thời gian.

Ông Nguyễn Văn Cầu (con trai của Mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Vàng) cho hay: “Gia đình tôi có 2 liệt sĩ, đó là cha tôi - liệt sĩ Nguyễn Văn Đầy và anh trai tôi - liệt sĩ Nguyễn Văn Dậy. Tấm di ảnh mà gia đình gửi cho Thành đoàn và Trường cao đẳng FPT Polytechnic tại Đồng Nai phục dựng là ảnh anh trai tôi. Tấm di ảnh đen trắng được chụp khi anh trai tôi còn là học sinh. Sau khi phục dựng, di ảnh đẹp, rõ nét hơn và đặc biệt là khuôn mặt giống với di ảnh cũ. Có được tấm ảnh phục dựng, từ nay mẹ tôi có thể nhìn ngắm anh trai dễ dàng hơn mỗi khi nhớ về anh ấy”.

Trân trọng từng đường nét

Phục dựng ảnh liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng, người có công trên địa bàn thành phố là dự án lần đầu tiên Thành đoàn và Trường cao đẳng FPT Polytechnic tại Đồng Nai phối hợp thực hiện nhằm thể hiện sự tri ân của tuổi trẻ Đồng Nai đối với các anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng. Đồng thời giúp thân nhân gia đình liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng, người có công có được những bức ảnh chân dung rõ nét hơn để lưu giữ. Theo đó, sau khi tuyên truyền rộng rãi trên các trang Facebook của Đoàn, Hội, Đội về dự án, từ ngày 15-7 đến 22-7, Ban Tổ chức đã tiến hành tiếp nhận hình ảnh tư liệu.

Thông tin từ Thành đoàn cho biết: Sau đợt phục dựng ảnh nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7), Thành đoàn và Trường cao đẳng FPT Polytechnic tại Đồng Nai đang triển khai tiếp nhận, phục dựng ảnh các anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng, người có công nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Chị Phan Thị Thiên Hương, giảng viên ngành Thiết kế đồ họa, Trường cao đẳng FPT Polytechnic tại Đồng Nai cho biết: Trong đợt này, Ban Tổ chức đã tiếp nhận 16 ảnh. Đa số ảnh đã cũ, bị mờ, phai màu, nhiều tấm bị trầy xước, ố vàng nên việc phục dựng phải trải qua nhiều bước. Từ những bức ảnh tư liệu gửi về, chị Hương đã cùng với 5 sinh viên ngành Thiết kế đồ họa tiến hành các bước phục dựng. Ban đầu ảnh sẽ được xử lý sơ bộ bằng Adobe Photoshop để tăng độ nét, xóa các vết xước, vết ố và khôi phục lại những chi tiết bị hư hỏng. Tiếp đến, nhóm sẽ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ phục dựng chân dung, khôi phục màu sắc và nâng cao chất lượng hình ảnh. Tuy nhiên, theo chị Hương, AI chỉ đóng vai trò hỗ trợ, để phục dựng một tấm ảnh vẫn cần chỉnh sửa thủ công nhằm đảm bảo gương mặt của các liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng, người có công giữ lại được những đường nét nguyên bản.

Anh Hoàng Thanh Bình, sinh viên năm 2 ngành Thiết kế đồ họa, Trường cao đẳng FPT Polytechnic tại Đồng Nai, là một trong những sinh viên trực tiếp phục dựng ảnh liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng, người có công nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7). Anh Bình chia sẻ: Một trong những yêu cầu của việc phục dựng ảnh là giữ nguyên những đường nét trên gương mặt. Vì vậy, khi nhập câu lệnh cho AI, tôi luôn yêu cầu hệ thống phục hồi chất lượng ảnh nhưng tuyệt đối không được thay đổi cấu trúc khuôn mặt, đặc biệt là các chi tiết như: mắt, mũi, miệng và thần thái.

“Mỗi bức ảnh được phục dựng không chỉ giúp gia đình có thêm một kỷ vật quý giá mà còn tiếp nối mạch nguồn tri ân, nhắc nhở thế hệ trẻ phải sống có trách nhiệm, không ngừng học tập, rèn luyện và cống hiến để góp phần xây dựng đất nước xứng đáng với những hy sinh của các thế hệ đi trước” - anh Bình cho hay.

Nga Sơn

Tin xem nhiều