(ĐN) - Ngày 25-4, tại Khu di tích lịch sử Căn cứ Tỉnh ủy Biên Hòa, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Long Thành tổ chức họp mặt truyền thống cựu chiến binh (CCB) Tiểu đoàn 240 nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2026). Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Long Thành Nguyễn Hữu Nguyên chủ trì buổi họp mặt.
![]() |
| Nghi thức chào cờ trước khi họp mặt. Ảnh: ĐPCC |
Dự buổi họp mặt có nguyên Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Trang; Đại tá Nguyễn Danh Trang, Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cùng đại biểu các cơ quan, ban, ngành, địa phương và các địa bàn lân cận.
![]() |
| Các đại biểu dự lễ. Ảnh: ĐPCC |
Cách đây 51 năm, trong cuộc tiến công và nổi dậy thần tốc mùa Xuân năm 1975, sau khi đập tan “cánh cửa thép" Xuân Lộc - tuyến phòng thủ cuối cùng của Mỹ - ngụy ở phía Đông Sài Gòn, các đoàn quân gồm xe tăng và bộ binh của Sư đoàn 304, Sư đoàn 325, nhất là Tiểu đoàn 240 đã phối hợp với bộ đội, du kích địa phương tổ chức đánh chiếm căn cứ Nước Trong, Căn cứ ngã ba Thái Lan và các nơi đóng quân khác của địch, giải phóng hoàn toàn huyện Long Thành vào 14h chiều 28-4-1975. Từ đây, các đơn vị bộ đội của Quân đoàn 2 tiếp tục tiến về Sài Gòn, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước ngày 30-4-1975.
![]() |
| Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Trang nói chuyện truyền thống, kể lại thành tích, chiến công của Tiểu đoàn 240 anh hùng. Ảnh: ĐPCC |
Phát biểu tại buổi họp mặt, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Long Thành Nguyễn Hữu Nguyên nhấn mạnh: Hôm nay, chúng ta họp mặt để ôn lại truyền thống hào hùng của quê hương, để cùng vui với niềm vui chung của cả nước kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Bắc - Nam sum họp một nhà. Đặc biệt, buổi họp mặt còn là sự tri ân, biết ơn sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với công lao hy sinh to lớn của thế hệ cha ông ta cho sự nghiệp cách mạng, cho hòa bình của quê hương, đất nước. Từ đó tiếp thêm niềm tin, ý chí sức mạnh để mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân tiếp tục đoàn kết, đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, đặc biệt khi Long Thành chuyển đổi mô hình hoạt động từ xã lên phường.
![]() |
| Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Long Thành Nguyễn Hữu Nguyên phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: ĐPCC |
Bí thư Đảng ủy Nguyễn Hữu Nguyên cho biết: Tiểu đoàn 240 tiền thân là Đại đội 240 được thành lập tháng 7-1961, trong bối cảnh cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược bước vào giai đoạn ác liệt. Từ ban đầu chỉ có 40 cán bộ, chiến sĩ tách ra từ Đại đội 380 Thủ Biên, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy và Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh, Tiểu đoàn 240 nhanh chóng trưởng thành, trở thành lực lượng vũ trang chủ lực đầu tiên của tỉnh Biên Hòa - Quân khu miền Đông.
Trải qua những tháng năm kháng chiến khốc liệt, Tiểu đoàn 240 đã chiến đấu ở khắp các chiến trường như Chiến khu Đ, Vĩnh Cửu, Thống Nhất, Trảng Bom và đặc biệt gắn bó với vùng đất Bình Sơn, nay thuộc xã Long Thành và huyện Nhơn Trạch cũ. Chính nơi đây đã trở thành căn cứ đứng chân, hậu phương vững chắc, điểm xuất phát của nhiều trận đánh táo bạo, mưu trí, góp phần làm thất bại các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ và chính quyền tay sai, bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.
Với tinh thần chiến đấu kiên cường “tìm Mỹ mà đánh, tìm ngụy mà diệt”, ý chí sắt son "một tấc không đi, một ly không rời", Tiểu đoàn 240 đã đánh trên 500 trận lớn, nhỏ, ghi dấu ấn bằng những chiến công oanh liệt như bức hàng Đồn Trị An, tiêu diệt Đại đội Bảo An tại Phú Hội, giải phóng An Viễn, 2 lần tập kích Thành Tuy Hạ, phá hủy hàng ngàn tấn vũ khí của địch… làm rung chuyển hệ thống phòng thủ của đối phương và khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, lòng quả cảm của các chiến sĩ cách mạng.
Đặc biệt trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, Tiểu đoàn 240 đã lập chiến công xuất sắc đánh tan lực lượng phòng thủ của địch tại cầu Phước Thiền, bảo vệ an toàn tuyến hành lang chiến lược, tạo điều kiện cho đại quân ta thần tốc tiến về giải phóng Sài Gòn, góp phần làm nên thắng lợi trọn vẹn của dân tộc ngày 30-4-1975.
Đồng chí Nguyễn Hữu Nguyên khẳng định: Lịch sử của Tiểu đoàn 240 là bản hùng ca bất diệt được viết bằng máu và nước mắt, bằng ý chí sắt đá của những người lính “Bộ đội Cụ Hồ”. Có hơn 380 anh hùng liệt sĩ của Tiểu đoàn 240 đã hy sinh; hàng trăm cán bộ, chiến sĩ mang trên mình thương tật suốt đời; biết bao gia đình mãi mãi chịu nỗi đau mất mát, sự hy sinh ấy hóa thành nền tảng vững chắc như hôm nay…
Phát huy truyền thống anh hùng, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Long Thành không ngừng đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt nhiều thành tựu quan trọng. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng; kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao; quốc phòng - an ninh được giữ vững; hệ thống chính trị vững mạnh… sẵn sàng bước vào vận hành theo mô hình phường hạt nhân trong thời gian tới.
Tại buổi lễ, các đại biểu được nghe đồng chí Phan Văn Trang, nguyên Bí thư Tỉnh ủy nói chuyện truyền thống, kể về thành tích chiến công của Tiểu đoàn 240 anh hùng.
Nguyệt Hà




![[Video] Điểm lại 10 phường mới của Đồng Nai từ 30-4-2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/z7762005828880_f7bb0adfdaf6e1c453d185d20d112276_20260425142759.jpg?width=400&height=-&type=resize)












Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin