Báo Đồng Nai điện tử
En

Hành trình cứu người không mỏi

03:01, 18/01/2023

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, đại úy Thái Ngô Hiếu (cán bộ Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Trảng Bom, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh), người đã trực tiếp cứu 4 thanh niên đuối nước đầu tháng 4-2022 ở vùng biển thuộc xã Phước Tỉnh (H.Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) bận rộn hơn với nhiệm vụ huấn luyện, trực chiến cứu nạn, cứu hộ.

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, đại úy Thái Ngô Hiếu (cán bộ Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Trảng Bom, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh), người đã trực tiếp cứu 4 thanh niên đuối nước đầu tháng 4-2022 ở vùng biển thuộc xã Phước Tỉnh (H.Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) bận rộn hơn với nhiệm vụ huấn luyện, trực chiến cứu nạn, cứu hộ.

Đại úy Thái Ngô Hiếu, cán bộ Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Trảng Bom (Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh - bìa trái) được thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an trao Huân chương Dũng cảm của Chủ tịch nước.  Ảnh: Đ.TÙNG
Đại úy Thái Ngô Hiếu, cán bộ Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Trảng Bom (Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh - bìa trái) được thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an trao Huân chương Dũng cảm của Chủ tịch nước. Ảnh: Đ.TÙNG

Với đại úy Ngô Thái Hiếu, năm 2022 là một năm ấn tượng khi liên tục có những niềm vui bất ngờ, nhất là việc anh đã cứu sống 4 người. Ngoài ra, anh còn vinh dự được Bộ trưởng Công an, đại tướng Tô Lâm ký quyết định thăng cấp từ trung úy lên đại úy (có hiệu lực ngay trong ngày 10-4-2022, ngày anh cứu sống 4 người).

* Mệnh lệnh từ trái tim

Đã hơn 9 tháng kể từ buổi sáng cứu sống 4 người tại bãi biển thuộc xã Phước Tỉnh nhưng đại úy Ngô Thái Hiếu vẫn không thể quên khoảnh khắc bất ngờ đó. Dù đang đi nghỉ lễ cùng gia đình nhưng khi nghe tiếng hô hoán có nhiều người đuối nước, theo phản xạ của người lính cứu nạn, cứu hộ, anh đã không ngần ngại lao ra dòng nước dữ cứu người.

Đại úy Thái Ngô Hiếu kể: “Sự việc xảy ra vô cùng nhanh khiến nhiều người dân xung quanh hoảng loạn. Quan sát thấy khu vực mà nhóm bạn trẻ bị đuối nước nguy hiểm, khá sâu và nước chảy xiết, nhiều nạn nhân không biết bơi nên tôi nhanh chóng bơi đến khu vực xảy ra tai nạn, trực tiếp kéo được 3 người lên khỏi mặt nước đem vào bờ. Sau đó, tôi tiếp tục bơi ra và cứu thêm 1 nạn nhân đuối nước nữa. Tổng cộng tôi trực tiếp đưa vào bờ
3 người nữ, 1 người nam”.

Thượng tá NGUYỄN VĂN HẢI, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh nhận định, hành động cứu người trong cơn sóng dữ của đại úy Thái Ngô Hiếu là tấm gương sáng về tinh thần dũng cảm. Nhờ đó, nhiều trường hợp gặp nạn đã có cơ hội tiếp tục sống. Lãnh đạo phòng cũng đã khen thưởng xứng đáng với đại úy Tháo Ngô Hiếu.

Khi đưa các nạn nhân lên bờ, đại úy Thái Ngô Hiếu phải nhanh chóng hô hấp nhân tạo, bóp tim ngoài lồng ngực để giúp nạn nhân không bị ngạt thở, nguy hiểm đến tính mạng. Trong quá trình sơ cứu rất lâu nhưng có nạn nhân vẫn chưa tỉnh, thậm chí có người như không còn thở. Tuy nhiên, thấy nạn nhân còn dấu hiệu sinh tồn nên anh vẫn liên tục cấp cứu, quyết không bỏ cuộc giữa chừng. Với sự nỗ lực của anh, các nạn nhân đều được sơ cứu ổn định trước khi được đưa đến các cơ sở y tế điều trị.

Đại úy Thái Ngô Hiếu tâm sự: “Khoảnh khắc tôi lao ra biển đưa các nạn nhân vào chỉ được tính bằng từng giây nên tôi phải làm mọi thứ nhanh nhất có thể. Lúc đó, tôi làm theo mệnh lệnh của trái tim người lính cứu hộ là phải cứu người. Rất may, với những kinh nghiệm của nhiều lần tham gia cứu hộ ở địa hình nguy hiểm cùng với sự nhanh nhẹn sẵn có do rèn luyện thường xuyên đã tạo cho tôi sức mạnh cứu được 4 người trong cơn sóng dữ”.

Chị Nguyễn Thị Quỳnh Thư (quê tỉnh Quảng Ngãi - chị gái của một trong 4 thanh niên được đại úy Thái Ngô Hiếu cứu sống) cho biết, nhờ có đại úy Thái Ngô Hiếu không màng nguy hiểm nên em gái của chị có cơ hội tiếp tục bước tiếp cuộc đời và thực hiện được ước mơ, hoài bão của mình. Đây là một hành động dũng cảm, xứng đáng được tôn vinh.

* Luôn có mặt trên tuyến đầu cứu nạn, cứu hộ

Với nhiệm vụ huấn luyện, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, vào những ngày cuối năm và Tết Nguyên đán hàng năm đại úy Thái Ngô Hiếu khá bận rộn. Vì Tết là thời điểm giao mùa, nắng nóng, trong khi trên địa bàn H.Trảng Bom và các khu vực lân cận có nhiều cơ sở sản xuất gỗ, hàng thủ công mỹ nghệ hoạt động hết công suất, dễ lơ là trong công tác PCCC nên nguy cơ cháy rất cao. Ngoài ra, Tết là dịp người dân đi vui chơi ở nhiều nơi, nhất là ở các khu vực có ao, hồ, sông, suối nên công tác cứu nạn, cứu hộ phải luôn sẵn sàng.

Trung tá Lê Đức Hiệp, Đội trưởng Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh) đánh giá, trong năm 2022, đại úy Thái Ngô Hiếu đã có những nỗ lực vượt bậc trong công việc, nhiệm vụ. Đặc biệt, anh luôn xông xáo trong thực hiện nhiệm vụ, nhiều trường hợp mặc dù không trong ca trực nhưng khi có các vụ cháy, cứu nạn, cứu hộ phức tạp, có lệnh điều động của chỉ huy, đại úy Thái Ngô Hiếu vẫn nhanh chóng đến hiện trường, thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

Đặc biệt, Tết năm nào đại úy Thái Ngô Hiếu cũng xung phong trực chiến vào những ngày trước Tết và giao thừa. Dù nhà chỉ cách đơn vị chưa đầy 1km nhưng anh ít khi nào được đón giao thừa với gia đình.

“Tết ai cũng muốn quây quần bên gia đình nhưng tôi thường xung phong trực vào những ngày cao điểm cận Tết để anh em ở xa đơn vị có dịp về nhà sum họp với gia đình” - đại úy Thái Ngô Hiếu tâm sự.

Sau nhiều lần thể hiện được bản lĩnh, khả năng trong các vụ cứu nạn, cứu hộ, hiện đại úy Ngô Thái Hiếu được Ban Chỉ huy đội giao một số nhiệm vụ như: huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ cho các cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị; phụ trách công tác huấn luyện chuyên sâu về công tác cứu nạn, cứu hộ cho các lực lượng chuyên ngành trên địa bàn; lên kế hoạch và huấn luyện nghiệp vụ chuyên sâu cho lực lượng cứu nạn, cứu hộ của các đội khu vực thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh.   

Đại úy Thái Ngô Hiếu, cán bộ Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Trảng Bom (Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh - đứng giữa) cùng lãnh đạo Phòng trong ngày nhận Huân chương Dũng cảm của Chủ tịch nước
Đại úy Thái Ngô Hiếu, cán bộ Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Trảng Bom (Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh - đứng giữa) cùng lãnh đạo Phòng trong ngày nhận Huân chương Dũng cảm của Chủ tịch nước

Đại úy Thái Ngô Hiếu cho hay, do H.Trảng Bom và các địa phương lân cận thường xảy ra các vụ cháy phức tạp lớn, đặc biệt là các vụ cứu nạn, cứu hộ trên cao, dưới giếng sâu… mà nhiều nhất là các vụ đuối nước ở hồ sâu, nên không phải lúc tham gia nhiệm vụ mà kể cả khi tập luyện, nguy hiểm cũng luôn rình rập, đặc biệt là với những cán bộ, chiến sĩ mới vào nghề. Vì vậy, anh luôn phải nghiên cứu trước các tình huống nguy hiểm có thể xảy ra để đưa vào các khóa huấn luyện, tạo được sự tự tin, yên tâm cho cán bộ, chiến sĩ về công việc nguy hiểm này.

Đáng quan tâm, từ đầu năm 2022 đến nay, có không ít vụ lặn tìm người đuối nước, trục vớt thi thể tại các hồ, giếng sâu ở H.Trảng Bom được thực hiện thành công. Hầu hết các vụ phức tạp, đại úy Thái Ngô Hiếu luôn có mặt trên tuyến đầu cứu nạn, cứu hộ, vừa để tích lũy thêm các kinh nghiệm ứng dụng vào công tác huấn luyện sau này.

Đại úy Thái Ngô Hiếu, cán bộ Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Trảng Bom (Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh - bìa trái) cùng đồng đội trong giờ huấn luyện hàng ngày
Đại úy Thái Ngô Hiếu, cán bộ Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Trảng Bom (Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh - bìa trái) cùng đồng đội trong giờ huấn luyện hàng ngày

Cụ thể, đại úy Thái Ngô Hiếu trực tiếp tham gia trục vớt thi thể nạn nhân đang phân hủy dưới giếng sâu ở xã Cây Gáo (H.Trảng Bom) vào tối 24-9-2022. Hay lặn tìm 3 thi thể thanh, thiếu niên ở hồ Trị An (xã Thanh Bình, H.Trảng Bom) chiều 3-7-2022. Đây là những khu vực có địa hình phức tạp, việc tìm kiếm, tiếp cận nạn nhân kéo dài, rất khó khăn, đòi hỏi sự dũng cảm của người lính cứu nạn, cứu hộ.

Tính đến nay, qua hơn 10 năm theo nghiệp lính cứu nạn, cứu hộ, đại úy Thái Ngô Hiếu đã tham gia 43 vụ cứu nạn, cứu hộ tại khu vực các huyện: Trảng Bom, Thống Nhất, Vĩnh Cửu… (nhiều nhất là cứu người đuối nước 27 vụ, cứu người dưới giếng 8 vụ).

Đại úy Thái Ngô Hiếu, cán bộ Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Trảng Bom (Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh - bìa trái) thăm hỏi thân nhân các nạn nhân được anh cứu ngày 10-4-2022
Đại úy Thái Ngô Hiếu, cán bộ Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Trảng Bom (Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh - bìa trái) thăm hỏi thân nhân các nạn nhân được anh cứu ngày 10-4-2022

“Với lính cứu nạn, cứu hộ, cứu người là nhiệm vụ quan trọng nhất. Đây là nghề đặc thù, cán bộ, chiến sĩ thường phải đối mặt với nhiều nguy hiểm, rủi ro. Chỉ có lòng yêu ngành, yêu nghề mới có thể gắn bó được” - đại úy Thái Ngô Hiếu tâm niệm.

Đăng Tùng

Tin xem nhiều