Báo Đồng Nai điện tử
En

Đón Xuân cùng lính giữ rừng

03:01, 18/01/2023

Tết đến, Xuân về là khoảnh khắc bình yên để mọi người đoàn tụ cùng gia đình, người thân, song với những người lính Đại đội Bảo vệ 2 (Trường Bắn quốc gia khu vực 3 (TBQGKV3) lại là thời gian cao điểm tuần tra, gác chốt, bảo vệ bình an cho những cánh rừng, những vùng đất quốc phòng được giao quản lý.

Tết đến, Xuân về là khoảnh khắc bình yên để mọi người đoàn tụ cùng gia đình, người thân, song với những người lính Đại đội Bảo vệ 2 (Trường Bắn quốc gia khu vực 3 (TBQGKV3) lại là thời gian cao điểm tuần tra, gác chốt, bảo vệ bình an cho những cánh rừng, những vùng đất quốc phòng được giao quản lý.

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội Bảo vệ 2, Trường Bắn quốc gia khu vực 3, tuần tra giữ rừng
Cán bộ, chiến sĩ Đại đội Bảo vệ 2, Trường Bắn quốc gia khu vực 3, tuần tra giữ rừng

Ghi nhận không khí chuẩn bị đón Xuân tại một số điểm chốt nơi đây, dù còn nhiều khó khăn nhưng các cán bộ, chiến sĩ (CBCS) của đơn vị vẫn đoàn kết, gác lại niềm riêng để luôn chắc tay súng, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ những mùa Xuân trọn vẹn.

* Điểm sáng về thi đua quyết thắng

Liên tục nhiều năm qua, CBCS Đại đội Bảo vệ 2 luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, trở thành điểm sáng trong phong trào Thi đua quyết thắng của đơn vị.

Thiếu tá Lê Vũ Bảo, Đại đội trưởng Đại đội Bảo vệ 2 cho hay, đơn vị được giao quản lý địa bàn rộng với hơn chục ngàn ha rừng và đất quốc phòng trên địa bàn các huyện: Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận) và Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu); quản lý 6 chốt thuộc núi Bể, núi Mây Tàu. Địa điểm đóng quân của các chốt đều nằm sâu trong rừng, có chốt cách xa đại đội chừng 40km, có cả những chốt trong tình trạng “3 không” (không điện, không nước, không sóng điện thoại)…

“Với sự quan tâm của cấp ủy, chỉ huy các cấp, đơn vị luôn động viên, làm tốt công tác tư tưởng cho CBCS các điểm chốt, khắc phục khó khăn, chủ động nắm chắc địa bàn, đề xuất kịp thời nhiều biện pháp xử lý hiệu quả các tình huống. Chỉ huy đơn vị còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao mang lại sân chơi bổ ích giúp CBCS yên tâm, hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhất là những dịp Tết đến, Xuân về” - thiếu tá Lê Vũ Bảo nhấn mạnh.

CBCS ở các điểm chốt như: Cô Kiều, chốt 8, 241… khó khăn, vất vả, nguy hiểm là thế nhưng mọi người đoàn kết, nỗ lực vượt khó. Những thành tích như: tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh; đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, được nhiều cấp, ngành khen thưởng… đã minh chứng điều này.

 

Chốt Cô Kiều (xã Tân Thắng, H.Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) là một trong những chốt còn rất nhiều khó khăn khi không có điện, không nước, không sóng điện thoại, CBCS phải sử dụng bình ắc quy tạo điện phát sáng.

Binh nhất Lâm Hoàng Nhật chia sẻ: “Dù khó khăn nhưng chúng tôi luôn đoàn kết, gắn bó như anh em, người thân trong gia đình. Cán bộ chỉ bảo chúng tôi từng chút để cùng nhau đoàn kết cán - binh, hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Tự hào truyền thống 40 năm xây dựng và trưởng thành của TBQGKV3, CBCS ở đơn vị nói chung và ở chốt Cô Kiều vẫn thầm lặng, tận tụy cống hiến, khắc phục khó khăn, giữ cho rừng thêm xanh, bảo vệ an toàn đất quốc phòng được giao quản lý và luôn chủ động sẵn sàng chiến đấu, xử trí tốt mọi tình huống.

Thiếu úy Đồng Thanh Tiên, Trung đội trưởng chốt Cô Kiều cho biết, ngoài thực hiện nhiệm vụ được giao, quá trình tuần tra, đơn vị còn kết hợp tuyên truyền phòng, chống tội phạm, vận động dân không trồng cây cần sa; tích cực tham gia giữ đất, giữ rừng… “Có lần tuần tra đêm trên núi Mây Tàu, chúng tôi đã phát hiện tội phạm phá rừng, chống người thi hành công vụ; anh em đã kết hợp truy đuổi, vây bắt đưa về đến chốt đã gần 3 giờ sáng rồi bàn giao cho lực lượng chức năng” - thiếu úy Đồng Thanh Tiên kể lại.

Khó khăn là thế, nhưng trên khuôn mặt từng CBCS nơi đây luôn ánh lên niềm lạc quan, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào cấp ủy chỉ huy và cùng nhau đoàn kết, vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Sau những giờ huấn luyện, CBCS đơn vị còn tận dụng khoảnh đất sau các chốt tăng gia sản xuất, cải thiện bữa ăn hoặc cùng đoàn kết trong những buổi thể thao, rèn thể lực tại các điểm chốt.

Đại tá Nguyễn Minh Cảnh, Chính ủy Trường Bắn quốc gia khu vực 3 tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ chốt Cô Kiều - một trong những chốt khó khăn còn phải chạy ắc-quy để có điện thắp sáng
Đại tá Nguyễn Minh Cảnh, Chính ủy Trường Bắn quốc gia khu vực 3 tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ chốt Cô Kiều - một trong những chốt khó khăn còn phải chạy ắc-quy để có điện thắp sáng

Còn trong khuôn viên đại đội được thiết kế rộng hơn để CBCS luyện tập thể thao, tăng cường sức khỏe, góp phần hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Ban chỉ huy Đại đội trích các nguồn quỹ tăng gia sản xuất, kết hợp vận động mạnh thường quân lắp đặt nhiều dụng cụ thể thao, giúp CBCS luyện tập, thêm nguồn năng lượng tích cực sau mỗi chuyến tuần tra, gác rừng…

* Góp cho những mùa Xuân trọn vẹn

Đại tá Lê Phùng Lộc, Chỉ huy trưởng TBQGKV3 cho biết, đơn vị đang quản lý 14 điểm chốt thuộc các đại đội bảo vệ: 1, 2, 3. Trong đó, các chốt thuộc Đại đội bảo vệ 2, 3 là những nơi còn rất nhiều khó khăn: xa trung tâm sở chỉ huy đơn vị, có chốt xa nhất gần 100km, giao thông đi lại khó khăn, nhiều điểm chốt chưa có điện, nước, không sóng điện thoại… nhưng CBCS đơn vị đều yên tâm, đoàn kết vượt khó, hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ.

Ngoài Sở chỉ huy trường bắn, Đại đội Bảo vệ 1 có 4 chốt đóng ở khu vực H.Xuân Lộc; 10 chốt còn lại của Đại đội Bảo vệ 2, 3 quản lý địa bàn rộng, phân tán ở nhiều địa phương của các tỉnh Bình Thuận và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đại tá Lê Phùng Lộc nhấn mạnh: “Vào dịp Tết, Đảng ủy, Chỉ huy TBQGKV3 luôn quan tâm, tạo thuận lợi để CBCS có những mùa Xuân ấm áp đậm chất lính theo phương châm: Vui Xuân không quên nhiệm vụ. Đêm giao thừa, Đảng ủy, Chỉ huy đơn vị chia thành những đoàn trực tiếp vào tận các chốt chúc Tết, đón giao thừa cùng CBCS”.

Có mặt chúc Tết, đón giao thừa với CBCS các điểm chốt nhiều năm qua, đại tá Nguyễn Minh Cảnh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy đơn vị cho hay, chiều 30 Tết mỗi năm, Đảng ủy, chỉ huy đơn vị bắt đầu hành trình vào các điểm chốt chúc Tết, đón Xuân cùng anh em; khi trở về trung tâm sở chỉ huy đơn vị năm nào sớm nhất cũng tầm 3-4 giờ sáng mùng 1 Tết.

Đại tá Nguyễn Minh Cảnh tâm sự: “Có năm đón Tết cùng anh em, khi tôi về đến đơn vị gần 8 giờ sáng ngày đầu năm. Tuy có tâm tư phải gác lại tình riêng, sự đoàn tụ cùng người thân, gia đình nhưng Chỉ huy TBQGKV3 có mặt với CBCS trong đêm giao thừa vô cùng ý nghĩa, tiếp thêm động lực giúp anh em chắc tay súng, gác rừng, bảo vệ chốt, góp thêm những mùa Xuân trọn vẹn”.

Đại tá Nguyễn Minh Cảnh, Chính ủy Trường Bắn quốc gia khu vực 3 trò chuyện với cán bộ, chiến sĩ chốt 8 khi đang tỉa hoa, cây cảnh chuẩn bị đón Xuân
Đại tá Nguyễn Minh Cảnh, Chính ủy Trường Bắn quốc gia khu vực 3 trò chuyện với cán bộ, chiến sĩ chốt 8 khi đang tỉa hoa, cây cảnh chuẩn bị đón Xuân

Binh nhất Võ Nhất Sinh sẽ nhớ mãi không quên về cảm xúc khó tả khi được giao nhiệm vụ gác ca giao thừa Tết Nhâm Dần 2022. Anh Sinh bộc bạch: “Khi được chỉ huy đơn vị phân công gác ca giao thừa, tôi thấy mình thật vinh dự vì được chứng kiến thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới trong vai trò của một người lính. Đó còn là niềm tự hào của những người lính thức cho dân đón Tết; gác cho dân yên vui khi Xuân về”.

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội Bảo vệ 2 làm đẹp khuôn viên đơn vị chuẩn bị đón Tết Nguyên đán 2023
Cán bộ, chiến sĩ Đại đội Bảo vệ 2 làm đẹp khuôn viên đơn vị chuẩn bị đón Tết Nguyên đán 2023

Thiếu tá Lê Vũ Bảo có tuổi quân gần 20 năm thì đã có 9 năm đón giao thừa cùng CBCS đại đội. Chia sẻ cảm xúc, những kỷ niệm đáng nhớ nhất trong ngày cuối năm, thiếu tá Lê Vũ Bảo nói: “Những cái Tết xa gia đình, xa người thân sẽ buồn nhưng tôi đã xác định rõ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân (trong đó có gia đình mình) là trên hết, trước hết; trực tiếp với đơn vị tôi là đảm bảo bình an cho những cánh rừng già, những phần đất quốc phòng được giao và góp phần để nhân dân đón Tết bình an, hạnh phúc”.

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều