
Mới đây, vào lúc 19 giờ ngày 18-1-2010, anh tôi bị mổ, do cần đến băng vết thương nên mặc dù nhà ở tận xã Bàu Hàm 2, cách hơn 10km, tôi lên quầy bán thuốc nằm trong khuôn viên BVĐK Dầu Giây mua 5 cái băng hiệu Hugo do Pháp sản xuất (mỗi cái 20.000 đồng).
Mới đây, vào lúc 19 giờ ngày 18-1-2010, anh tôi bị mổ, do cần đến băng vết thương nên mặc dù nhà ở tận xã Bàu Hàm 2, cách hơn 10km, tôi lên quầy bán thuốc nằm trong khuôn viên BVĐK Dầu Giây mua 5 cái băng hiệu Hugo do Pháp sản xuất (mỗi cái 20.000 đồng). Nhưng sau khi về, do không cùng chủng loại, không dùng được, ngày hôm sau tôi mang đến quầy thuốc để trả lại thì cô nhân viên bán thuốc tên Tuyết đang ngồi chơi điện tử, ngoảnh cổ nói với ra: "Bây giờ nếu trả lại phải trừ 50% theo quy định". Nếu vậy, tôi bị trừ mất 50.000 đồng. Tôi hỏi, tại sao lại trừ, thì cô nhân viên này nói theo quy định của quầy là như vậy. Tôi có hỏi quy định đâu cho tôi xem thì cô nhân viên này không trả lời được, sau đó cô này nói thôi chỉ trừ 30%. Sau khi xong việc, thấy băn khoăn, bức xúc tôi trực tiếp lên gặp Trưởng phòng Tổ chức hành chính của bệnh viện thì được biết, quầy bán thuốc là của bệnh viện, bán thuốc chữa bệnh phục vụ nhân dân cũng như bệnh nhân, nhưng không có quy định nào như vậy cả. Liệu trước đây đã bao nhiêu người đã bị trừ % như tôi?
Vấn đề bán thuốc hay một mặt hàng y tế nào cũng chỉ nhằm bảo vệ sức khỏe của nhân dân, việc trả lại do không cùng chủng loại là điều nằm ngoài ý muốn. Nhưng trái lại quầy bán thuốc BVĐK Dầu Giây, huyện Thống Nhất tự đặt ra quy định trừ % ở đây để lấy tiền của bệnh nhân có đúng với quy định không? "Lương y như từ mẫu". Thiết nghĩ lãnh đạo BVĐK Dầu Giây cần phải xem xét việc trừ % của quầy thuốc này.
HỮU THẮNG (Huyện Thống Nhất)