Hình ảnh thật về bà Hoa và người trong gia đình bà liên tiếp đánh các cháu bé bằng thước, bằng tay vào đầu, mặt, miệng, cằm suốt trong bữa ăn trưa khi chúng đang nhai, đang nuốt cơm... mà Truyền hình Đồng Nai và VTV đã phát trong chương trình thời sự tối 15-1-2008, đã gây sốcvà phẫn nộ của người xem về hành vi bạo hành đối với trẻ em.
Hình ảnh thật về bà Hoa và người trong gia đình bà liên tiếp đánh các cháu bé bằng thước, bằng tay vào đầu, mặt, miệng, cằm suốt trong bữa ăn trưa khi chúng đang nhai, đang nuốt cơm... mà Truyền hình Đồng Nai và VTV đã phát trong chương trình thời sự tối 15-1-2008, đã gây sốcvà phẫn nộ của người xem về hành vi bạo hành đối với trẻ em. Càng khóc càng bị đánh nhiều, đúng là mỗi miếng cơm đều chan đầy nước mắt. Hành động này không chỉ gây đau đớn thể xác cho trẻ mà còn ảnh hưởng lâu dài đến tâm thần của trẻ. Bà Hoa dùng tay đánh hất vào cằm đứa trẻ khi đang ăn, đang khóc, có thể làm gãy răng sữa và đứt lưỡi, có nguy cơ về tính mạng.
Sự việc được công khai trên truyền hình và báo chí cho thấy, nhóm trẻ này đã tồn tại nhiều năm mà sự giám sát của một khu phố văn hóa còn hạn chế. Theo đó cũng cần xem lại việc quản lý Nhà nước của ngành. Có nên rà soát lại tất cả cơ sở nuôi dạy trẻ, có bao nhiêu chủ và nhân viên không qua sư phạm mầm non. Nếu vụ việc rõ rồi, nên xử lý đúng pháp luật.
Trung Hiếu
(Phường Quang Vinh, TP. Biên Hòa)
![[Video] Chuyện "Nhà văn hóa số" tại Long Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/hd.00_00_01_28_20260510093341.jpg?width=400&height=-&type=resize)










