
Vào ngày 4-10-2005, người thân của chúng tôi là Ôn Thị Kim Phấn đã đến bệnh viện Đồng Nai để sinh con. Sau khi sinh khoảng 1 giờ, bất ngờ có sự cố, Phấn bị băng huyết dữ dội. Mặc dù Phấn đã được truyền 10 bịch máu nhưng vẫn trong tình trạng rất nguy kịch: không cầm được máu.
Vào ngày 4-10-2005, người thân của chúng tôi là Ôn Thị Kim Phấn đã đến bệnh viện Đồng Nai để sinh con. Sau khi sinh khoảng 1 giờ, bất ngờ có sự cố, Phấn bị băng huyết dữ dội. Mặc dù Phấn đã được truyền 10 bịch máu nhưng vẫn trong tình trạng rất nguy kịch: không cầm được máu. Nếu không được cứu chữa kịp thời sẽ dẫn đến tử vong. Vì vậy, các bác sĩ đã vận dụng những kinh nghiệm trong phẫu thuật để cấp cứu cho người thân của chúng tôi rất tận tình. Hơn 3 giờ cứu chữa liên tục, cuối cùng ca mổ đã thành công. Phấn đã được cứu sống. Gia đình chúng tôi chân thành cảm ơn toàn thể y, bác sĩ và các nhân viên điều dưỡng trực đêm 4-10 đã tận tình cứu sống người thân của chúng tôi thoát khỏi tình trạng nguy kịch.
Lê Hoàng Phụng
(KP5, phường Bửu Long,TP.Biên Hòa)