Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất: Rộ lên nạn mất trộm lư đồng

10:03, 11/03/2011

Từ Tết Nguyên đán đến nay, trên địa bàn xã Hưng Lộc đã xảy ra nhiều vụ mất trộm lư đồng, gây lo lắng cho người dân ở địa phương. Nhiều bộ lư của các gia đình thay vì chưng trên bàn thờ gia tiên, nay phải đem cất trong tủ nhằm tránh sự "dòm ngó" của kẻ gian.

Bàn thờ nhà ông Phạm Văn Tòng, khu 3, ấp Hưng Nhơn đã bị trộm lấy mất bộ lư cách đây 1 tháng.
Từ Tết Nguyên đán đến nay, trên địa bàn xã Hưng Lộc đã xảy ra nhiều vụ mất trộm lư đồng, gây lo lắng cho người dân ở địa phương. Nhiều bộ lư của các gia đình thay vì chưng trên bàn thờ gia tiên, nay phải đem cất trong tủ nhằm tránh sự "dòm ngó" của kẻ gian.

 

* Mất trộm giữa ban ngày!

 

Như thường lệ, trước khi đi ngủ anh La Văn Thành, cư ngụ tại số 230, khu 3, ấp Hưng Hiệp đến bàn thờ gia tiên để thắp nhang cho ông bà, thì giật mình khi thấy cặp chân đèn bằng đồng để ở bàn thờ gần cả chục năm nay lại "biến" đi đâu mất. Sau một lúc tìm kiếm không thấy, mọi người khẳng định nhà đã bị trộm viếng. Anh Thành cho hay: "Có thể trộm đã vào nhà buổi trưa, lúc các con tôi mở cửa nhà để đi học, bọn chúng tranh thủ lẻn vào nhà lấy trộm. Chứ nhà tôi lúc nào cũng đóng cửa cẩn thận, vì hai vợ chồng đi làm rẫy suốt ngày chỉ có khoảng thời gian buổi trưa là nhà mở cửa".

 

 

Tương tự như trường hợp của anh Thành, cách đây khoảng 1 tuần, nhà anh Chà Và ở ấp Hưng Hiệp cũng bị trộm lẻn vào rinh cả bộ lư đồng anh vừa mới mua trước Tết hơn 12 triệu đồng. Hay nhà của bà Mười A, bà Sáu, anh Hiền, chị Sương, ông Phó, ông Đình, ông Đậu (ở ấp Hưng Thạnh); ông Mải, ông Út Tòng (ấp Hưng Nhơn)... cũng bị trộm "viếng thăm". Nhà thì bị mất trọn bộ lư, có nhà chỉ bị mất hai chân đèn, lư nhang... Theo những gia đình bị mất trộm, phần lớn những bộ lư của họ đều là lư nhứt, là đồ gia truyền của dòng họ, có bộ có cách nay từ 50-70 năm.

 

Thường thì bộ lư trong mỗi gia đình ở nông thôn đều được đặt ở bàn thờ ngay phòng khách giữa nhà, nên khi chủ nhà mở cửa trước, đứng bên ngoài nhìn vào là thấy liền. Ông Mải ở ấp Hưng Nhơn, kể: "Tôi vừa mở cửa nhà để dọn dẹp, đi xuống nhà sau lấy đồ chưa đến 5 phút thì quay lên nhà trên đã thấy bộ lư biến mất. Có thể bọn chúng phục sẵn đâu đó bên ngoài khi thấy vắng người là vào bưng lư chạy". Bọn trộm ra tay rất nhanh, thậm chí có trường hợp chúng còn "cướp" lư, như việc mất cắp chân đèn ở nhà ông Phó, 93 tuổi, ở ấp Hưng Thạnh. Ông Phó kể lại: "Tôi đang ngồi trong nhà thì thấy có một thanh niên đi thẳng vào nhà lấy hai chân đèn trên bàn thờ rồi chạy ra nhảy lên xe máy có một thanh niên cầm lái đang nổ máy chờ sẵn rồi rồ ga vọt mất".  Do sự việc xảy ra quá bất ngờ cộng với tuổi cao nên ông Phó trở tay không kịp, khi ông chạy được ra đến đường hô lên để hàng xóm trợ giúp thì đã muộn.

 

Tình trạng bị trộm lư đồng không chỉ diễn ra tại xã Hưng Lộc mà còn xảy ra ở các xã: Sông Thao, Bàu Hàm (huyện Trảng Bom). Nhiều bộ lư xưa cứ liên tiếp bị trộm rinh mất, đã gây nhiều lo lắng cho người dân địa phương. Vì thế, để tránh sự "dòm ngó" của kẻ gian, nhiều gia đình không dám chưng bày lư trên bàn thờ như trước đây mà đem cất vào trong tủ.

 

* Nâng cao cảnh giác và kịp thời báo cho công an địa phương

 

Bộ lư đồng chưng trên bàn thờ của các gia đình ở nông thôn, hiện nay rất dễ bị mất trộm.

 

Trao đổi với chúng tôi về tình trạng nêu trên, Thượng tá Trần Sỹ Quỳnh, Phó trưởng Công an huyện Thống Nhất cho biết, từ đầu năm 2011 đến nay, người dân chỉ phản ảnh với Công an xã Hưng Lộc có 2 vụ mất cắp lư đồng. Gần đây, nạn mất trộm lư đồng rộ lên có một phần nguyên nhân là do người dân thiếu cảnh giác và không tố giác với cơ quan chức năng khi bị mất trộm. Qua làm việc, công an xác định thời gian hoạt động của bọn trộm là khoảng từ 12 - 1 giờ trưa và 6-7 giờ tối. Đối tượng trộm là các thanh niên, sử dụng xe gắn máy hai bánh. Thủ đoạn của bọn trộm là khi vào nhà dân chúng giả vờ hỏi thăm đường... nếu thấy chủ vắng nhà hoặc lơ là thì chúng sẽ thực hiện hành vi trộm. Do đó, người dân cần nâng cao cảnh giác, khi đi vắng thì phải khóa cửa cẩn thận. Không để người già yếu hoặc trẻ nhỏ trông nhà, vì những người này không có khả năng tự vệ, rất dễ bị kẻ trộm uy hiếp. Khi xảy ra mất trộm phải thông báo ngay cho công an địa phương. "Trước mắt, chúng tôi sẽ chỉ đạo Công an xã Hưng Lộc hướng dẫn những người dân bị mất trộm làm đơn trình báo sự việc với công an xã. Đồng thời, sẽ cử lực lượng xuống phối hợp với công an xã để xử lý vụ việc theo quy định, truy tìm các đối tượng trộm cắp" - ông Quỳnh nói.

 

Kim Liễu

 

Tin xem nhiều