
Vốn là "ông Từ" giữ đình Bình Trước (nay thuộc khu phố 5, phường Thống Nhất, T.P Biên Hòa) từ trước năm 1975, ông Lê Văn Hiệp có một căn nhà phía sau đình. Lúc bấy giờ, ở cạnh đình có một trường làng. Sau năm 1975, khi ngôi trường làng được nâng cấp lên thành Trường phổ thông cấp I, II Thống Nhất, thì căn nhà ông Hiệp nằm trong khuôn viên trường.
Vốn là "ông Từ" giữ đình Bình Trước (nay thuộc khu phố 5, phường Thống Nhất, T.P Biên Hòa) từ trước năm 1975, ông Lê Văn Hiệp có một căn nhà phía sau đình. Lúc bấy giờ, ở cạnh đình có một trường làng. Sau năm 1975, khi ngôi trường làng được nâng cấp lên thành Trường phổ thông cấp I, II Thống Nhất, thì căn nhà ông Hiệp nằm trong khuôn viên trường. Cũng từ đó, vợ ông Hiệp là bà Đặng Thị Tiết được nhà trường nhận làm bảo vệ. Để tiện việc trông nom, bảo vệ tài sản cho nhà trường, Ban giám hiệu đã vận động gia đình ông Hiệp chuyển nhà lên gần văn phòng trường.
Năm 1989, khi Trường phổ thông cấp I, II Thống Nhất chia tách ra thành hai trường là THCS Thống Nhất và Tiểu học Thống Nhất A, thì căn nhà của gia đình ông Hiệp nằm trong trường tiểu học (số nhà 3/24, hộ khẩu thường trú thuộc tổ 3, khu phố 5), nhưng cái nền nhà cũ của gia đình ông lại ở bên trường THCS. Được biết, vào năm 1977, ông Hiệp đã đăng ký kê khai phần đất nền nhà này.
Hiện nay, để nâng cấp, xây dựng mới Trường tiểu học Thống Nhất A, mới đây, Ban giám hiệu nhà trường đề nghị ông Hiệp phải dời nhà đi để trả lại đất cho trường. Nhận được thông tin, gia đình ông Hiệp hết sức lo lắng, chưa biết sẽ phải đi đâu. Ông Hiệp vốn là người sinh ra và đã sống ở làng Bình Trước này từ rất lâu nên câu chuyện của ông làm cho nhiều người động lòng thương. Có người còn cho rằng, với những cống hiến cho đình làng và cho trường, gia đình ông Hiệp xứng đáng được nhà nước hỗ trợ một chỗ ở ổn định.
Hôm chúng tôi đến nhà ông Hiệp, vợ ông vừa đi bán vé số về. Hỏi thăm hoàn cảnh gia đình ông Hiệp, một cụ bà ở đối diện Trường tiểu học Thống Nhất A đã nói: "Đã 70 tuổi đời, lại mang bệnh trong người còn phải đi bán vé số, vậy có khổ hay không"? Nhìn "căn nhà" của gia đình ông Hiệp, chúng tôi không khỏi chạnh lòng. Hóa ra, suốt hơn 20 năm qua, cả một gia đình có 3 thế hệ, với hơn 8 người phải sống trong một diện tích chưa đầy 30m2. Ông Hiệp từ lâu đã bị mù lòa, nay do tuổi già, bệnh tật nên đã nằm liệt giường, còn bà Đặng Thị Tiết, vợ ông cũng bị bệnh bướu cổ. Những người con của ông Hiệp hiện nay đều đi làm thuê, làm mướn, cuộc sống rất bấp bênh, chỉ có mình anh Lê Ngọc Hòa làm bảo vệ cho Trường tiểu học Thống Nhất A là tương đối ổn định.
Anh Hòa, con trai ông Hiệp cho biết, vừa qua nhà trường có vận động gia đình anh ra ngoài thuê nhà ở và hỗ trợ 6 tháng tiền thuê nhà. Trao đổi với chúng tôi, cô giáo Trịnh Thị Thanh Tâm, Hiệu trưởng Trường tiểu học Thống Nhất A tâm sự, với hoàn cảnh đáng thương của gia đình ông Hiệp, nhà trường cũng chỉ biết giúp bằng cách ấy. Còn nguyện vọng được cấp đất ở của gia đình ông Hiệp, thì vượt quá khả năng của nhà trường. Tuy nhiên, khi nói về điều này, không ít người dân ở đây bày tỏ nỗi lo cho gia đình ông Hiệp: "Nếu hết 6 tháng được hỗ trợ tiền thuê nhà mà vẫn chưa có đất ở thì gia đình ông Hiệp sẽ ở đâu và đi về đâu"? Mong rằng chính quyền các cấp cần quan tâm, giúp đỡ cho gia đình ông Hiệp có một chỗ ở ổn định khi tuổi ông bà đã xế chiều.
Thống Nhất





![[Video clip] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: ‘Trận Nhà Xanh: Bước ngoặt chiến lược của cách mạng miền Nam’](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/thum-dia-chi-do_20260415192414.jpg?width=400&height=-&type=resize)









