
Tối 2-9, khi anh Lê Minh Quân (SN 1983, ngụ ấp Tân Phát, xã Đồi 61, huyện Trảng Bom) đang ở trong nhà, thì thấy một nhóm thanh niên chạy 4 xe mô tô đột ngột dừng xe trước cửa nhà mình. Quân vừa mở cửa ra xem, thì một tên cầm dao xông đến chém thẳng vào đầu anh.
Tối 2-9, khi anh Lê Minh Quân (SN 1983, ngụ ấp Tân Phát, xã Đồi 61, huyện Trảng Bom) đang ở trong nhà, thì thấy một nhóm thanh niên chạy 4 xe mô tô đột ngột dừng xe trước cửa nhà mình. Quân vừa mở cửa ra xem, thì một tên cầm dao xông đến chém thẳng vào đầu anh. Vết chém khiến anh Quân bị chấn thương sọ não, hiện vẫn còn nằm điều trị tại một bệnh viện ở TP. Hồ Chí Minh. Bà Lê Thị Bạch Lan, mẹ ruột anh Quân kể lại: "Khi gia đình tôi chuẩn bị đưa Quân đi cấp cứu, thì một số thanh niên còn quay lại ngăn cản không cho chúng tôi đưa nó đi cấp cứu và tiếp tục đánh em tôi là Quỳnh Minh Trung nhưng chỉ bị xây xát nhẹ".
Được biết, kẻ cầm dao chém anh Quân tên là Trần Tứ Quý, có hộ khẩu thường trú tại địa phương. Trước đó, anh Quân có xảy ra cãi vã với Quý và một số thanh niên ở khu vực tổ 2, ấp Tân Phát. Khi Quân bỏ về nhà được một lúc thì bị Quý cùng nhóm người nói trên kéo đến hành hung...
***
Hơn 2 tuần sau khi sự việc xảy ra, căn nhà của anh Quân trở nên vắng lặng, cửa khóa im ỉm. Hỏi thăm hàng xóm, chúng tôi mới hay, trong căn nhà này, hàng ngày chỉ có hai vợ chồng anh Quân, cùng với đứa con nhỏ và bà Lan ở. Người vợ của Quân nay phải túc trực tại bệnh viện để chăm sóc chồng. Còn bà Lan cũng vừa đi TP.Hồ Chí Minh thăm con, thành thử giờ ở nhà đâu còn ai. Riêng cháu T., con của vợ chồng anh Quân, từ ngày cha bị chém phải sang ở với bà cố và các dì, thiếu sự chăm sóc của cha mẹ...
Vốn là công nhân cạo mủ, trước đây hai vợ chồng Quân làm cho Công ty cao su Đồng Nai nhưng vừa mới xin nghỉ việc, ra ngoài cạo thuê cho tư nhân khoảng một tháng nay. Gia đình anh Quân cho hay, sở dĩ hai vợ chồng đều xin nghỉ làm Công ty cao su Đồng Nai vì muốn được thanh toán tiền bảo hiểm xã hội, để trả số nợ phát sinh khi xây nhà. Từ khi anh Quân bị thương tích nặng, bản thân anh không thể đi làm, mà vợ anh cũng phải nghỉ việc để chăm sóc chồng. Hiện nay, miếng ăn của hai vợ chồng anh Quân cùng đứa con nhỏ và cả bà Lan - mẹ anh Quân đều phải nhờ bà ngoại anh Quân và người thân trong gia đình chu cấp. Đã vậy, gia đình còn phải lo chạy tiền thuốc thang, chi phí cứu chữa cho anh.
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Thanh Trường, Phó trưởng công an xã Đồi 61 cho biết, sau khi sự việc xảy ra, công an xã đã mời những người có liên quan lên lấy lời khai. Riêng Trần Tứ Quý, đối tượng cầm dao chém anh Quân cùng hai người khác là Hùng và Bình đã bỏ trốn. Nhận thấy đây là sự việc cần xử lý hình sự, công an xã đã bàn giao hồ sơ cho Công an huyện Trảng Bom thụ lý.
Được biết, tên Trần Tứ Quý, kẻ cầm dao chém anh Quân đã từng có thời gian ngồi tù vì tội cướp tài sản và mới được trả tự do chưa lâu. Ngoài ra, trong số các đối tượng tham gia trong vụ chém anh Quân, có một số đối tượng khác đã từng bị Công an xã "mời" lên làm việc vì tội gây rối trật tự công cộng.
Trọng Nhân





![[Ảnh] Ngắm phối cảnh tuyến đường trên cao dọc quốc lộ 51 đoạn qua thành phố Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/bia2_20260505113459.jpg?width=500&height=-&type=resize)








