Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Hình ảnh đẹp

08:09, 11/09/2009

Mới đây, trong một dịp đi công tác ở xã Phước Khánh (huyện Nhơn Trạch), tôi rất ấn tượng khi bắt gặp một cụ ông đi xe đạp mà đội mũ bảo hiểm, dù ông đang đi trên con đường đất đỏ của xã.

Đạp xe trên đường làng, ông Hải vẫn đội mũ bảo hiểm.

Mới đây, trong một dịp đi công tác ở xã Phước Khánh (huyện Nhơn Trạch), tôi rất ấn tượng khi bắt gặp một cụ ông đi xe đạp mà đội mũ bảo hiểm, dù ông đang đi trên con đường đất đỏ của xã. Tôi liền hỏi thăm thì được biết, ông tên là Hồ Văn Hải, 68 tuổi, thành viên Hội Cựu chiến binh xã. Trước đây, Ban An toàn giao thông tỉnh tặng cho mỗi thành viên Hội Cựu chiến binh xã một cái mũ bảo hiểm. Ông Hải cho biết: "Từ khi Nhà nước cho mũ bảo hiểm đến nay, tôi thay mũ vải bằng mũ bảo hiểm. Tôi không có xe máy, đi xe đạp tôi cũng đội mũ vì cái đầu là quan trọng. Nếu chẳng may bị té ngã, trầy xước gì thì cái đầu cũng được bảo vệ!".

 

Tôi chợt nghĩ, giá như ai cũng có ý thức bảo vệ chính mình như ông Hải thì hay biết mấy. Thật buồn khi nhìn thấy không ít những người tham gia giao thông bằng xe máy, xe đạp điện hoặc xe máy điện không đội mũ bảo hiểm; hoặc có đội chỉ để đối phó với cảnh sát giao thông. Gia đình tôi đã có người thân bị chấn thương sọ não do không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy. Sau nhiều lần phẫu thuật, người thân của tôi mới được cứu sống nhưng những di chứng để lại thì rất nặng nề! Thật sự, tôi cũng không hiểu vì sao ai cũng thấy được tác dụng của nón bảo hiểm nhưng vẫn còn có người không chấp hành!

Thảo Anh (Tp.Biên Hòa)

 

Tin xem nhiều