Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Xã Phú An, huyện Tân Phú: Bình xét hộ nghèo có đúng đối tượng?

08:09, 18/09/2009

Trong đơn gửi đến Báo Đồng Nai, ông Phạm Văn Liên, 76 tuổi, ngụ tại ấp 1, xã Phú An (huyện Tân Phú) cho rằng, một người có thu nhập thấp và đã quá tuổi lao động như vợ chồng ông đáng lẽ phải được công nhận là hộ nghèo nhưng lại không được xét. Trong khi đó, một số hộ còn rất trẻ, có sức lao động lại được xếp vào diện nghèo...

Trong đơn gửi đến Báo Đồng Nai, ông Phạm Văn Liên, 76 tuổi, ngụ tại ấp 1, xã Phú An (huyện Tân Phú) cho rằng, một người có thu nhập thấp và đã quá tuổi lao động như vợ chồng ông đáng lẽ phải được công nhận là hộ nghèo nhưng lại không được xét. Trong khi đó, một số hộ còn rất trẻ, có sức lao động lại được xếp vào diện nghèo...

 

Trong căn nhà nhỏ, mái tôn, vách đất được cất bên cạnh một ngọn đồi khá cao của vợ chồng ông Liên, chúng tôi nhận thấy chẳng có vật dụng nào có giá trị lớn, ngoại trừ 2 chiếc  giường gỗ, một tivi đã cũ và một cái bàn, cùng vài chiếc ghế nhựa.

 

Gia đình anh Nguyễn An Phương với căn nhà đã xuống cấp nhưng chưa được xét xây nhà Đại đoàn kết vì anh sinh sau năm 1970.

Ông Liên cho chúng tôi hay, vợ chồng ông bà có khoảng 6 sào điều trồng cheo leo trên sườn dốc đã cho thu hoạch và bên dưới chân đồi có trồng khoảng 1,2 hécta cao su gần 2 năm tuổi, nhưng thu nhập vẫn không đủ sống. Ông nói, do rẫy điều trồng trên đồi, đất dốc nên năng suất không cao. Mùa điều năm rồi, ông bà chỉ thu được 4,6 triệu đồng. Còn vườn cao su chưa tới thời kỳ khai thác, nên nguồn thu nhập chính của ông bà chủ yếu vẫn dựa vào mấy sào điều. Vì vậy, theo ông, những người đã quá tuổi lao động, thu nhập thấp như vợ chồng ông, đáng lẽ phải được công nhận hộ nghèo nhưng cuối cùng lại không được công nhận.

 

Ông Liên còn cho biết, trong ấp có một số người cao tuổi như hộ ông Nguyễn Văn Tứ (75 tuổi), Trương Đăng Khoát (85 tuổi)... đáng lẽ cũng phải được công nhận hộ nghèo, nhưng đều cùng chung cảnh ngộ như ông. Trong khi đó, trong danh sách hộ nghèo năm 2009 của ấp 1 có một số hộ "còn trẻ, khỏe, có nhà cao cửa rộng..." nhưng vẫn được cấp sổ công nhận hộ nghèo.

 

Trao đổi với chúng tôi về nội dung khiếu nại của ông Liên, ông Nguyễn Văn Hoa, Trưởng ấp 1 khẳng định, việc bình xét hộ nghèo trên địa bàn ấp được tiến hành đúng trình tự, thủ tục. Trước khi các hộ nghèo chính thức được công nhận, Ban điều hành ấp đã mời họp dân để tiến hành bình xét công khai, dân chủ. Qua các cuộc họp này, người dân chọn ra 84 hộ. Tuy nhiên, sau khi rà soát, khảo sát thu nhập thực tế của các hộ và căn cứ tiêu chí xét hộ nghèo của tỉnh, toàn ấp chỉ còn 51 hộ thực sự đủ điều kiện được công nhận thuộc diện nghèo (mức thu nhập bình quân đầu người là 450 ngàn đồng/tháng). Ngoài ra, trong ấp còn có  24 hộ khác thuộc diện cận nghèo. Riêng trường hợp vợ chồng ông Phạm Văn Liên chỉ được xếp vào diện cận nghèo, vì xét thấy hai ông bà tuy đã quá tuổi lao động, nhưng không neo đơn, các con ông bà thì đã trưởng thành, có công ăn việc làm ổn định. Mặt khác, ông bà còn có hơn 2 hécta đất canh tác, trong đó đã được trồng điều, cao su, đào ao cá... Đó là chưa kể, cách đây không lâu, ông Liên còn bán một đàn bò 7 con, thời điểm đó bò còn đang được giá cao...

 

Khi đề cập đến trường hợp anh Hoàng Văn Biên, một người còn trẻ (mới 30 tuổi), nhưng lại được công nhận hộ nghèo, ông Hoa cho biết: vào thời điểm bình xét hộ nghèo, cả hai vợ chồng anh Biên đều chưa có việc làm, con cái của anh chị lại bị bệnh thường xuyên. Hiện nay, vợ anh Biên mới được ký hợp đồng làm việc với trạm y tế xã.

Trong đơn gửi Báo Đồng Nai, ông Liên còn cho rằng, việc xây nhà tình thương cho các đối tượng trong ấp cũng còn bất cập. Người nghèo thì chưa có nhà xây, trong khi đó người đã có nhà cửa nhưng đã bán đi, rồi lại được hỗ trợ xây nhà tình thương. Cùng quan điểm này với ông Liên, còn có anh Nguyễn An Phương, một hộ nghèo trong ấp. Theo tìm hiểu của chúng tôi, căn nhà của anh Phương đúng là đã xuống cấp nặng nhưng vẫn chưa có điều kiện sửa chữa. Tuy nhiên, theo tinh thần công văn số 11, ngày 28-7-2009 của Ủy ban MTTQVN huyện Tân Phú thì việc hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết cho các đối tượng nghèo, khó khăn về nhà ở chỉ ưu tiên cho những người sinh trước năm 1970 mà anh Nguyễn An Phương thì sinh năm 1973 nên chưa được xét.

 

Trở lại vấn đề, vì sao người đã có nhà, đem bán đi, sau đó được xây nhà tình thương, cụ thể là trường hợp của bà Phạm Thị Tính (50 tuổi), ông Hoa cho biết: "Đúng là bà Tính đã bán một căn nhà cùng với một phần đất ở, nhưng việc đó cách nay đã khá lâu và đó cũng là cực chẳng đã, vì bà Tính bán nhà là để có tiền chữa bệnh cho chồng. Nay chồng bà đã chết, bà và các con bà không có nhà ở...".

 

Trao đổi với chúng tôi, ông Trịnh Đình Tính, cán bộ chuyên trách giảm nghèo của xã giãi bày: xã Phú An có 1.111 hộ nhưng đến 442 hộ nghèo (chiếm 40% tổng số hộ toàn xã), bên cạnh đó cũng còn khoảng 100 hộ cận nghèo. Bởi thế, khi thực hiện các chính sách của Nhà nước nhằm giúp người dân giảm nghèo, địa phương ưu tiên cho các đối tượng thật sự khó khăn hơn để họ có điều kiện vươn lên. "Nếu hộ nào đã thoát nghèo thì chúng tôi sẽ đưa ra khỏi danh sách và đưa các hộ nghèo phát sinh vào, để họ hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước, từ đó có điều kiện vươn lên, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo...".

Trọng Nhân

 

 

Tin xem nhiều