Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chờ nước sạch đến bao giờ?

09:05, 13/05/2009

Theo phản ánh của hơn 150 hộ dân thuộc tổ 7 và tổ 12, KP2, phường Tam Hiệp (TP. Biên Hòa), đến nay khu vực này vẫn chưa có nước sạch để dùng, mặc dù bà con đã nhiều lần phản ánh qua các buổi tiếp xúc với đại biểu HĐND các cấp, cũng như có đơn kiến nghị gửi cơ quan chức năng.

Các bình lọc nước bị phèn bám làm hoen ố trông rất mất vệ sinh.

Theo phản ánh của hơn 150 hộ dân thuộc tổ 7 và tổ 12, KP2, phường Tam Hiệp (TP. Biên Hòa), đến nay khu vực này vẫn chưa có nước sạch để dùng, mặc dù bà con đã nhiều lần phản ánh qua các buổi tiếp xúc với đại biểu HĐND các cấp, cũng như có đơn kiến nghị gửi cơ quan chức năng.

 

* Bức xúc với nguồn nước bị ô nhiễm

 

Con đường dẫn vào tổ 7 và tổ 12 thuộc KP2, phường Tam Hiệp trông khá khang trang sạch đẹp, nhà cửa mọc san sát nhau. Vậy mà ít ai biết rằng, bên trong những ngôi nhà ấy hàng ngày người dân phải sống chung với nguồn nước bị ô nhiễm rất nặng. Các hộ dân ở đây dù có đào hay khoan giếng ngầm thì nước vẫn không thể dùng được. Nước ở đây khi bơm lên thì trong, nhưng khoảng vài phút  sau là ngả sang màu vàng đỏ, đục ngầu, bốc mùi tanh rất khó chịu. Hầu hết, nhà nào cũng có bể lọc phèn và phải lọc ít nhất qua 3 cái bể lọc (hoặc thùng) thì mới tạm dùng được. Nhưng nước cũng chỉ để giặt đồ, tắm rửa chứ không thể nào uống hoặc nấu ăn được.

 

Nói về chuyện nước bị ô nhiễm, chị Bùi Thị Hiếu Thảo ngụ 222/22 tổ 12, lắc đầu ngao ngán: "Nước ở đây bơm lên là đỏ ngầu, đóng váng nhưng lọc rồi vẫn không dùng được. Dùng nước này tắm thì bị ngứa, còn giặt đồ thì quần áo khô cứng. Hàng ngày, tôi phải mua nước lọc loại 20 lít với giá 8.000 đồng/bình để uống và nấu ăn". Dường như quá bức xúc, chị Nguyễn Thị Nga nhà ở bên cạnh chạy qua than thở: "Khu vực này nước bị nhiễm phèn, lọc rồi mà vẫn hôi, tắm thì ngứa lắm. Tội nghiệp cánh phụ nữ chúng tôi, người nào ở xóm này da cũng bị xạm đen, tóc thì khô cứng. Không biết khi nào xóm này mới có nước sạch". Anh Bùi Trường Vịnh, một hộ dân ở tổ 7 dẫn chúng tôi ra phía sau nhà, vặn vòi nước ra xô cho chúng tôi xem thì nước ở đây bị nhiễm phèn đóng váng, màu vàng đỏ bốc mùi tanh hôi thối. Quan sát các bể lọc xung quanh, chúng tôi nhận thấy bể lọc nào cùng vàng khè bởi lớp phèn bám vào, xô chậu bằng nhôm thì hoen ố còn bằng nhựa thì đóng những lớp vàng.

 

* Mòn mỏi chờ nước sạch

 

Chúng tôi đem chuyện bức xúc của người dân ở hai tổ trên tìm đến nhà ông Phạm Hồng Nhị, Trưởng khu phố 2, phường Tam Hiệp thì được ông cho biết: "Bao năm nay, qua bao cuộc tiếp xúc cử tri và bản thân tôi đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị đến các cơ quan chức năng nhưng đến nay người dân vẫn chưa có nước sạch. Cứ mỗi lần phản ánh thì  HĐND  các cấp trả lời vì Công ty TNHH một thành viên xây dựng cấp nước Đồng Nai không có nguồn vốn đầu tư, người dân muốn có nước sạch phải bỏ vốn, điều này càng khiến người dân bức xúc hơn, bởi đa phần người dân ở tổ 7 và 12 là dân lao động nghèo, hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn thì lấy tiền đâu mà đầu tư hệ thống ống dẫn nước. Việc kéo ống dẫn nước từ đầu đường Phạm Văn Thuận theo trục đường hẻm chính vào đến hai tổ trên đã hơn 500m, đó là chưa kể dẫn vào hai hẻm nhỏ bên trong cũng dài cả trăm mét... Vì vậy, nếu Nhà nước không hỗ trợ, người dân chúng tôi không thể kham nổi".

 

Trưởng KP2, phường Tam Hiệp thẫn thờ nhìn thau nước ô nhiễm đục ngầu và hôi tanh.

Ngoài ra, qua tìm hiểu, chúng tôi còn được biết khu vực này là vùng trũng, nhất là vào mùa mưa nước gây ngập úng cả khu vực lên đến 0,5m. Chị Hoàng Thị Bảy ở tổ 12 cho biết: "Trước đây, khi còn làm trong công ty, tôi thường đem đồ và tắm luôn ở trong đó, nhưng nay đã nghỉ hưu ở nhà thì buộc lòng phải tắm nguồn nước ô nhiễm như thế, khắp người luôn ngứa ngáy, da bị xạm mốc nhưng cũng đành chịu. Nếu có tiền thì dân chúng tôi đã làm từ lâu rồi chứ đâu phải đi cầu cứu, rồi chờ đợi mệt mỏi như thế đâu!".

 

Thiết nghĩ, hơn 150 hộ dân của một phường nội ô TP. Biên Hòa mà vẫn còn tình trạng người dân "khát" nước sạch như thế là chuyện khó tin. Rất mong chính quyền các cấp và các ngành chức năng nên tìm hiểu và có phương án giải quyết để những hộ dân nghèo tại KP2, phường Tam  Hiệp có nguồn nước sạch sử dụng.

Kim Chi

 

 

 

Tin xem nhiều