
Ông Nguyễn Văn Thạch và vợ là bà Nguyễn Thị Hoa có đất vườn trồng cây ăn trái tại khu 13, xã Long Đức (huyện Long Thành), gởi đơn khiếu nại với nội dung như sau: Ông bà có quyền sử dụng gần 10.000m2 đất, thuộc thửa 126, tờ bản đồ số 06 xã Long Đức, được UBND huyện Long Thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 1995.
Ông Nguyễn Văn Thạch và vợ là bà Nguyễn Thị Hoa có đất vườn trồng cây ăn trái tại khu 13, xã Long Đức (huyện Long Thành), gởi đơn khiếu nại với nội dung như sau: Ông bà có quyền sử dụng gần 10.000m2 đất, thuộc thửa 126, tờ bản đồ số 06 xã Long Đức, được UBND huyện Long Thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 1995. Đất của ông bà nằm cạnh khu đất chùa Bửu Lâm và liền kề với con mương dẫn nước do Nông trường cao su Long Thành khai thác để đưa vào phục vụ sản xuất. Nhưng từ năm 2005, Nông trường cao su không còn sử dụng con mương này nữa, chùa Bửu Lâm đã cho xây kè chắn, ngăn một phần suối phía hạ nguồn để nuôi cá, trồng sen, tạo cảnh quan cho chùa. Việc xây kè chắn này đã làm cho nước không lối thoát tràn vào đất vườn của ông bà gây hư hại hoa màu. Để bảo vệ hoa màu, ông bà đã xây bờ kè ngăn nước không cho tràn vào đất của mình. Thế nhưng chùa Bửu Lâm lại cho người phá bỏ, khiến nước tiếp tục tràn vào đất của ông bà gây thiệt hại.
Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, vào ngày 21-5-2008, Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Long Thành đã tổ chức xác minh vụ việc. Kết quả cho thấy, phần đất của gia đình bà Hoa tiếp giáp với suối Phèn ở phía Tây và chạy dài qua thửa đất. Ở ngay đầu thửa đất của bà Hoa là một con mương dẫn nước rộng khoảng 1,5m, bên dưới đường mương là một cống ngầm dài khoảng trên 600m, đi qua khu vực chùa Bửu Lâm, qua khu nhà ở của công nhân. Hệ thống mương, cống này do Nông trường cao su Long Thành quản lý nhưng đã hư hại, mất tác dụng từ đầu những năm 80, đến nay không còn sử dụng nữa. Kiểm tra trên bản đồ địa chính xã Long Đức, thì phía cuối đất của bà Hoa, nơi bắt đầu của cống ngầm, có một đường mương thoát nước dẫn xuống suối Phèn đã bị gia đình bà Hoa lấp hết một đoạn, nên khi mưa lớn nước không thoát kịp đã tràn vào đất của bà Hoa. Mặt khác, tại vị trí phía đầu lô đất gia đình bà Hoa tự đắp bờ cao ngăn nước nên khi trời mưa lớn nước mưa đã chảy tràn qua phần đất của Tịnh thất Nguyên Phong.
Như vậy, việc bà Hoa khiếu nại Tịnh thất Nguyên Phong cho người phá bờ kè ngăn nước của gia đình bà là không có cơ sở. Tại công văn số 1742/UBND-NC ngày 21-7-2008 trả lời đơn khiếu nại của bà Hoa, UBND huyện Long Thành xác định: "Con mương thoát nước mà bà Nguyễn Thị Hoa đã đắp bờ kè để ngăn nước là mương thoát nước công cộng, việc bà Hoa đắp bờ kè ngăn nước là không đúng với quy định. Do đó, để mưa lũ không làm ảnh hưởng đến diện tích đất của bà Hoa cũng như diện tích đất của những hộ xung quanh, đề nghị bà Hoa khôi phục lại con mương theo hiện trạng cũ, như bản đồ địa chính xã Long Đức đã thể hiện". UBND huyện Long Thành cũng đã chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị huyện Long Thành và UBND xã Long Đức vận động bà Hoa khôi phục lại hiện trạng tuyến mương thoát nước, không để ngập úng ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trong khu vực.
Hương Li

![[Video] Chuyện "Nhà văn hóa số" tại Long Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/hd.00_00_01_28_20260510093341.jpg?width=400&height=-&type=resize)













