
"Trong lúc gia đình tôi đang bối rối lo cho con cấp cứu tại bệnh viện, thì những kẻ đâm trọng thương con tôi còn theo đến Bệnh viện đa khoa Đồng Nai đe dọa: Nếu gia đình khai báo vụ việc với công an, thì tiếp tục bị xử theo luật giang hồ". Ông Phòng A Pat, bố của nạn nhân Phòng Nghiệp Vình bức xúc khi cầm đơn đến Báo Đồng Nai kêu cứu.
![]() |
| Ông Phòng A Pat (phải), cha của nạn nhân Phòng Nghiệp Vình (giữa) và ông Lý Văn Ngân (trái), cha của nạn nhân Lý Quảng Minh tại buổi tiếp xúc với phóng viên. |
"Trong lúc gia đình tôi đang bối rối lo cho con cấp cứu tại bệnh viện, thì những kẻ đâm trọng thương con tôi còn theo đến Bệnh viện đa khoa Đồng Nai đe dọa: Nếu gia đình khai báo vụ việc với công an, thì tiếp tục bị xử theo luật giang hồ". Ông Phòng A Pat, bố của nạn nhân Phòng Nghiệp Vình bức xúc khi cầm đơn đến Báo Đồng Nai kêu cứu.
Hiện nay, người dân trên địa bàn xã Phú Vinh, huyện Định Quán lo sợ và bất bình trước hành vi côn đồ của một số thanh niên hư hỏng trong xã Phú Vinh và các xã lân cận. Số thanh niên này thường tụ tập thành băng nhóm với hàng chục tên, đêm đến chiếm giữ lòng lề đường tại các ngõ hẻm trong xã tổ chức ăn nhậu hoặc tụ tập lại để quậy phá. Các đối tượng này rất manh động, sẵn sàng gây sự với bất cứ ai nếu chúng thích. Cụ thể là trong thời gian gần đây, chúng đã vô cớ đâm anh Phòng Nghiệp Vình ngụ tại ấp 4, xã Phú Vinh với thương tật 16%; anh Lý Quảng Minh ngụ tại ấp 5, xã Phú Tân, với thương tật 15%; anh Thái và vài thanh niên khác (bị bọn chúng đe dọa trả thù nên không dám tố cáo).
Bất bình trước thái độ thờ ơ của cơ quan Công an và chính quyền địa phương để mặc cho tội phạm lấn áp dân lành, ông Phòng A Pat nói: "Tôi biết rõ tên, tuổi những kẻ gây thương tích cho con tôi như: Táy biệt danh Út Chí, Làu Minh Huy biệt danh Khoai Lang, Quang biệt danh Bẹt Chọi có hộ khẩu tại địa phương và thị trấn Định Quán. Tôi đã trình báo vụ việc với cơ quan điều tra huyện Định Quán, nhưng họ vẫn chưa giải quyết và những tên gây thương tích cho con tôi vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật".
Theo lời kể của nạn nhân Lý Quảng Minh: "Lúc đó khoảng 22 giờ, ngày 12-10 khi tôi và Thái đang ngồi uống cà phê tại quán Tuyết Nhi (phố 5, xã Phú Vinh) thì Long xuất hiện. Long gọi Thái ra và đánh Thái. Thấy vậy, tôi ra can thì 2 người cùng đi với Long là Chề Cún Sầu và Táy (Út Chí) cùng với Long đâm, chém tôi trọng thương và tôi ngất đi".
Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, hiện nay người dân trên địa bàn xã Phú Vinh đêm đến ít ai dám ra đường. Bởi, băng nhóm thanh niên với hàng chục tên này đi đâu cũng giấu hung khí trong người và trong yên xe gắn máy,hễ ai không vừa ý là bị chúng cho nếm mùi xã hội đen ngay.
Bức xúc trước các hành vi côn đồ, xem thường pháp luật của băng nhóm thanh niên này, anh Phòng A Thắng( xã Phú Vinh) nói: "Tại sao những thanh niên côn đồ trên đã nhiều lần, đánh, đâm người vô cớ... Một số lại có tiền án, tiền sự, người dân liên tiếp phản ánh lên chính quyền địa phương và Công an huyện Định Quán, nhưng họ vẫn chưa có động thái gì để xử lý băng nhóm này. Hiện chúng tôi không biết kêu ai".
Bao giờ người dân xã Phú Vinh và các xã lân cận được bình yên, băng nhóm côn đồ trên bị xóa sổ? Đó là điều mà dư luận đang quan tâm đối với địa bàn phức tạp này.
Thành Nhân





![[Ảnh] Ngắm phối cảnh tuyến đường trên cao dọc quốc lộ 51 đoạn qua thành phố Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/bia2_20260505113459.jpg?width=500&height=-&type=resize)








