
Gần chục năm nay, bà con tổ 6, khu phố 4, phường Long Bình (TP. Biên Hòa) phải khổ sở vì mùi hôi thối, bụi bặm, tiếng ồn từ cơ sở gia công xay xát, chế biến thức ăn gia súc của ông Bùi Nhu. Nhưng do hàng xóm phần lớn đều là anh em họ hàng nên nể nang không muốn lên tiếng. Mãi cho đến khi không còn chịu đựng được nữa đã phát sinh mâu thuẫn và dẫn đến thưa kiện.
Gần chục năm nay,
bà con tổ 6, khu phố 4, phường Long Bình (TP. Biên Hòa) phải khổ sở vì mùi hôi thối, bụi bặm, tiếng ồn từ cơ sở gia công xay xát, chế biến thức ăn gia súc của ông Bùi Nhu. Nhưng do hàng xóm phần lớn đều là anh em họ hàng nên nể nang không muốn lên tiếng. Mãi cho đến khi không còn chịu đựng được nữa đã phát sinh mâu thuẫn và dẫn đến thưa kiện.Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết cở sở gia công xay xát tọa lạc tại 198D, tổ 2, khu phố 4, phường Long Bình (TP. Biên Hòa) do ông Bùi Nhu làm chủ, trong quá trình hoạt động chưa quan tâm đúng mức đến việc giữ gìn vệ sinh môi trường.
Theo biên bản kiểm tra vào ngày
Được biết trước đó, vào ngày 18-3-2008, UBND phường Long Bình cũng đã lập biên bản đối với việc sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường của hộ ông Bùi Nhu và yêu cầu cơ sở di dời, khắc phục ô nhiễm môi trường. Ông Bùi Nhu cũng đã ký vào biên bản và xin cho thời hạn 1 tháng khắc phục, chuyển hàng đi nới khác. Thế nhưng, khi chúng tôi đến xác minh vào ngày 13-5-2008 (sau 1 tháng 11 ngày kể từ ngày đoàn kiểm tra của thành phố lập biên bản), cơ sở của hộ ông Bùi Nhu vẫn đang hoạt động bình thường, máy xay xát vẫn chạy ầm ầm, mùi hôi vẫn phát tán nồng nặc bao trùm trong khu dân cư. Tuy nhiên, ở phía sau cơ sở giáp với suối Linh đã được dọn dẹp sạch sẽ, dưới lòng suối hiện đã thông thoáng, không còn rác thải vứt bỏ bừa bãi, bên trong cơ sở số nguyên liệu, thành phẩm đã được di dời một phần. Ông Bùi Nhu cho biết: "Trước đây gia đình tôi vừa sản xuất vừa kinh doanh, nhưng gần đây việc mua nguyên liệu cũng khó khăn nên chỉ sản xuất với số lượng ít, phục vụ cho trại chăn nuôi heo, cá của gia đình tại xã Long An (huyện Long Thành) và hiện gia đình tôi đang xây dựng cơ sở xay xát, chế biến thức ăn gia súc tại Long Thành, dự kiến cuối năm 2008 sẽ di dời".
Ông Nguyễn Văn Huệ, nhà ở đối diện với cơ sở sản xuất thức ăn gia súc của ông Nhu, bức xúc cho biết: "Ở quanh khu vực có rất nhiều người bị viêm xoang do luôn hít phải bụi cám tổng hợp từ cơ sở xay xát của ông Bùi Nhu. Riêng con tôi bị viêm xoang nặng, gần đây gia đình tôi phải đưa cháu đi gởi ở chỗ khác từ sáng đến chiều tối mới dám đón về".
Thiết nghĩ, đã đến lúc cơ sở xay xát, chế biến thức ăn gia súc của hộ ông Bùi Nhu không thể tiếp tục hoạt động trong khu vực dân cư đông đúc như hiện nay. Viêc di dời cơ sở đi nơi khác trả lại bầu không khí trong lành cho người dân trong khu vực là việc ông Bùi Nhu phải làm ngay để không gây ảnh hưởng xấu đối với bà con chòm xóm.
Hương Li













