Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Một ngôi chợ lãng phí

10:04, 12/04/2007

Năm 2005, từ nguồn vốn Chương trình 135, UBND xã Phú Tân đã đầu tư hơn 400 triệu đồng xây một ngôi chợ (thực chất chỉ là một nhà lồng chợ rộng khoảng 600m2, đất do người dân hiến).

Chợ Phú Tân được xây dựng hàng trăm triệu đồng nhưng không có người đến buôn bán.

Năm 2005, từ nguồn vốn Chương trình 135, UBND xã Phú Tân đã đầu tư hơn 400 triệu đồng  xây một ngôi chợ (thực chất chỉ là một nhà lồng chợ rộng khoảng 600m2, đất do người dân hiến). Không như những nơi khác, chợ xây chưa xong người dân đã chen nhau đăng ký mua sạp, còn chợ Phú Tân cho đến ngày hoàn thành  vẫn không có người "nhòm ngó". Có chợ, nhưng không có người buôn bán, UBND xã Phú Tân lại phải đi vận động người dân vào chợ buôn bán với "chính sách" miễn phí hoàn toàn các vị trí sạp chợ. Cuối cùng thì vào tháng 8-2006,  chợ Phú Tân cũng được khánh thành với khoảng 20 sạp chợ. Thế nhưng ở cái cảnh người bán thì có, người mua thì không, ế ẩm người buôn bán dẹp dần, đến nay thì chỉ còn một vài hộ bám trụ ở chợ buôn bán lặt vặt. Ngôi chợ trở lại sự đìu hiu vắng lạnh. Những đứa trẻ ở gần chợ chọn  lồng chợ làm sân chơi của chúng.

Dư luận trong nhân dân cho rằng, việc xây chợ Phú Tân đã thể hiện sự lãng phí, bởi chợ được xây ở vị trí ít dân cư, là ngôi chợ xây mới nhưng diện tích chợ không phù hợp theo quy định. Mặt khác, theo quy hoạch thì tại trung  tâm cụm xã Phú Tân sẽ được xây dựng chợ. Rõ ràng, việc bỏ ra hàng trăm triệu đồng đầu tư cho một công trình đang không phù hợp, không mang lại hiệu quả  và không phải xuất phát từ nhu cầu  của người dân.

 Nguyên Lễ

 

Tin xem nhiều