
Đất của dân canh tác ổn định hơn 20 năm, vậy mà Ban quản lý nghĩa địa xã Sông Thao (huyện Trảng Bom) ngang nhiên lấn chiếm để chôn cất người chết. Trong khi đó, ở nghĩa trang vẫn còn rất nhiều đất trống...
Đất của dân canh tác ổn định hơn 20 năm, vậy mà Ban quản lý nghĩa địa xã Sông Thao (huyện Trảng Bom) ngang nhiên lấn chiếm để chôn cất người chết. Trong khi đó, ở nghĩa trang vẫn còn rất nhiều đất trống...
* Tự ý xây tường rào bao quanh đất của dân
Ông Phạm Văn Tuấn, Đặng Ký Định và bà Trần Thị Kíu là 3 hộ có 3 thửa đất canh tác (cùng nằm trên tờ bản đồ số 12) gần khu nghĩa địa xã Sông Thao. Trong đó, ông Tuấn canh tác tại thửa 425 có diện tích 3230m2; ông Định canh tác tại thửa 424 có diện tích 2576m2 và bà Kíu canh tác tại thửa 426 có diện tích 1872m2. Đến năm 2003, Ban quản lý (BQL) nghĩa địa có xin các hộ dân cho họ rào cột xi măng và kẽm gai để ngăn bò vào phá mồ mả và hoa màu. Tuy nhiên, đến năm 2004 thì BQL nghĩa địa xã đã cho chôn cất người chết trên phần đất của bà Kíu.
Theo biên bản xác minh hiện trạng của UBND xã thì thửa đất của bà Kíu đã được xây dựng 4 hàng mộ. Nhưng trên thực tế 2/3 diện tích đất của bà Kíu đã bị lấn chiếm để xây mộ, vì vậy bà không còn đất để canh tác. Được biết , nghĩa địa Sông Thao có diện tích 39.528m2, hiện tại vẫn còn rất nhiều đất trống trong khuôn viên nghĩa địa. Tuy nhiên không hiểu vì sao, BQL nghĩa địa lại phải lấn chiếm đất của người dân? Còn bà Kíu do không am hiểu về pháp luật nên bà không có khiếu nại gì đến chính quyền địa phương.
Vào đầu năm 2006, BQL nghĩa địa lại tự ý chặt phá nhiều cây trồng lâu năm trên đất của ông Tuấn rồi cho xe chở đi. Sau đó, họ cho xây hàng rào bao quanh cả phần đất của các hộ dân nói trên mà không hề thương lượng đền bù theo đúng quy định của pháp luật. Trước những vi phạm của BQL nghĩa địa, vào tháng 4-2006 các hộ dân này đã gửi đơn khiếu nại đến chính quyền địa phương.
* Ai sẽ đền bù cho dân?
Trong buổi làm việc với UBND xã Sông Thao vào ngày 6-4-2006, các hộ dân nói trên đã chấp thuận cho xã tiếp tục sử dụng toàn bộ diện tích đất trên và đồng ý nhận tiền đền bù theo quy định của Nhà nước. Cũng trong buổi họp này, UBND xã đã yêu cầu BQL nghĩa địa bồi thường thiệt hại cây trồng cho ông Tuấn. Sau khi được các hộ dân cung cấp các giấy tờ chứng minh nguồn gốc đất, ngày 7-6-2006, UBND xã Sông Thao đã ra thông báo số 24 để trả lời khiếu nại của các hộ dân và đã khẳng định các hộ dân là chủ sử dụng hợp pháp đối với các thửa đất trên vì họ đã canh tác ổn định từ năm 1980 đến nay (đất đã được đo đạc và thể hiện trên bản đồ địa chính xã). Thông báo nêu rõ: "Ngày
Ông Trần Văn Toàn, Chủ tịch UBND xã Sông Thao cho biết: việc BQL nghĩa địa lấn chiếm đất của dân để chôn người chết, UBND xã không hề biết vì không thấy hộ dân bị lấn đất khiếu nại. Riêng việc xây tường rào quanh nghĩa địa thì UBND xã có được BQL nghĩa địa mời đến dự. Ông Toàn cho rằng: "Tham dự lễ xây tường rào hôm đó là Phó chủ tịch UBND xã phụ trách khối xã hội, nhưng đồng chí này không xác định được ranh giới đất nên không báo cho địa chính xã để đo đạc. Như vậy, BQL nghĩa địa đã sai hoàn toàn. Chúng tôi sẽ làm việc với BQL nghĩa địa để làm rõ trách nhiệm và xử lý kỷ luật để chấn chỉnh lại hoạt động quản lý này". Ông Toàn cho biết thêm, ngày 25-7-2006, Phòng Tài nguyên - môi trường và Phòng hạ tầng kinh tế huyện đã xuống thực địa khảo sát để sau đó, UBND huyện sẽ xem xét giá cả đền bù đất cho các hộ dân.
Ông Phạm Văn Tuấn bức xúc: "Đến nay tôi vẫn chưa được BQL nghĩa địa bồi thường tiền cây trồng mà họ đã chặt phá của tôi. UBND xã cứ mời chúng tôi lên nhiều lần mà không giải quyết dứt điểm, làm ảnh hưởng đến công ăn, việc làm của chúng tôi. Thiết nghĩ, việc đền bù diện tích đất cần phải tiến hành sớm để chúng tôi có tiền mua đất ở nơi khác để canh tác". Nhiều người dân vẫn thắc mắc, nghĩa địa Sông Thao chỉ cách UBND xã khoảng 300m mà chính quyền địa phương không phát hiện ra việc làm sai trái của BQL nghĩa địa là điều khó hiểu. Chúng tôi kiến nghị UBND huyện Trảng Bom có biện pháp giải quyết nhanh chóng để người dân an tâm làm ăn, sinh sống.
Đặng Ngọc














