
Khu 3, ấp 8, xã An Phước (huyện Long Thành) là vùng quê yên tĩnh, thanh bình, nên không chỉ có người dân ở địa phương cư ngụ, mà nhiều hộ dân ở TP. Hồ Chí Minh có điều kiện cũng đã chọn nơi đây để làm nơi an dưỡng lúc tuổi già và là nơi nghỉ cuối tuần lý tưởng sau một tuần lao động vất vả.
![]() |
| Trại heo Ngọc Phụng đục tường cho chất thải và nước thải từ chăn nuôi heo chảy trực tiếp ra đường mương chung. |
Khu 3, ấp 8, xã An Phước (huyện Long Thành) là vùng quê yên tĩnh, thanh bình, nên không chỉ có người dân ở địa phương cư ngụ, mà nhiều hộ dân ở TP. Hồ Chí Minh có điều kiện cũng đã chọn nơi đây để làm nơi an dưỡng lúc tuổi già và là nơi nghỉ cuối tuần lý tưởng sau một tuần lao động vất vả. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây môi trường trong khu vực không còn trong sạch, thơ mộng như trước. Nguyên nhân bắt đầu từ trại chăn nuôi Ngọc Phụng, nuôi heo với số lượng lớn, nhưng hệ thống xử lý chất thải không bảo đảm, xả trực tiếp xuống đường mương trong khu vực, gây hôi thối ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước giếng, làm ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của hàng chục hộ dân trong khu vực.
Trại chăn nuôi heo Ngọc Phụng được xây dựng khá quy mô xung quanh tường rào bao quanh, cao từ 1,2 - 2m. Trong khuôn viên có 4 dãy chuồng trại để chăn nuôi heo. Hiện ở 3 dãy chuồng có khoảng trên 300 con heo nái và heo thịt, một dãy chuồng vẫn còn để trống. Tuy chăn nuôi với số lượng lớn, nhưng hệ thống xử lý chất thải lại quá nhỏ bé, chỉ là 2 hầm chứa hình trụ có bán kính chưa đến 3m, nên hầu hết phân và nước thải được chủ trại đục tường cho thải trực tiếp ra bên ngoài đường mương đất, chảy dài ra khu vực suối Nước Trong. Đi dọc theo con mương gần nửa cây số, chúng tôi tận mắt chứng kiến nhiều đoạn mương bị phân heo ứ đọng thành lớp dày và đứng cách trại đến hàng trăm mét vẫn ngửi mùi hôi thối nồng nặc của phân heo. Bà Võ Thị Vy (nhà ở cách trại heo Ngọc Phụng khoảng 500m) cho biết: "Không chỉ hôi thối đến ngạt thở vào những ngày nắng gió, mà những khi mưa lớn, nước không thoát kịp, phân heo nổi lềnh bềnh, chảy tràn vào ruộng vườn của các hộ dân, làm cho đất đai không canh tác được. Bên cạnh đó, nhiều giếng nước của bà con trong khu vực cũng không dám sử dụng bởi sợ nước thải từ phân heo của trại heo Ngọc Phụng thẩm thấu xuống nguồn nước". Bức xúc nhất phải kể đến hộ ông Nguyễn Văn Năm, nhà ở phía sau trại heo Ngọc Phụng (có hộ khẩu thường trú tại quận Tân Bình TP. Hồ Chí Minh). Ông Năm có người con bị bệnh, do ở thành phố ồn ào, náo nhiệt ông bà cho con về đây ở cho yên tĩnh, bớt căng thẳng, nhưng ở chưa được bao lâu đã phải hứng chịu cảnh môi trường không khí bị ô nhiễm nặng khiến bệnh tình con ông càng xấu đi.
Trại heo Ngọc Phụng đã bị UBND xã An Phước lập biên bản và xử lý vi phạm hành chính về việc gây ô nhiễm môi trường. Chính quyền địa phương cũng đã yêu cầu chủ hộ xây dựng hệ thống biogas có diện tích lớn hơn, đảm bảo việc chứa lượng chất thải, nước thải từ chăn nuôi heo, khắc phục tình trạng gây ô nhiễm môi trường cho khu vực. Nhiều hộ dân cư lân cận cũng đã nhiều lần đề nghị chủ trại heo Ngọc Phụng không mở rộng quy mô chăn nuôi và xử lý triệt để nguồn chất thải. Nhưng tất cả những đòi hỏi hợp lý đó vẫn không được chủ trại tiếp thu một cách nghiêm túc khiến môi trường tự nhiên ở khu vực này đang trở nên ngột ngạt, căng thẳng một cách đáng lo ngại.
Hương Li



![[Chuỗi Video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Quảng trường Sông Phố - Dấu ấn mùa thu 1945](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/aaa_20260504182029.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Ảnh] Ngắm phối cảnh tuyến đường trên cao dọc quốc lộ 51 đoạn qua thành phố Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/bia2_20260505113459.jpg?width=500&height=-&type=resize)







