Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đánh người gây thương tích 14%, sao chậm xử lý?

09:07, 02/07/2007

Vụ việc côn đồ hành hung 2 mẹ con tôi dẫn đến thương tích cho tôi là 14% và con của tôi bị thương tích 5% xảy ra đã 5 tháng rồi mà đến nay Công an huyện Long Thành vẫn chưa xử lý.

Vụ việc côn đồ hành hung 2 mẹ con tôi dẫn đến thương tích cho tôi là 14% và con của tôi bị thương tích 5% xảy ra đã 5 tháng rồi mà đến nay Công an huyện Long Thành vẫn chưa xử lý. Vụ việc này cũng đã được báo Đồng Nai phản ánh vào tháng 2-2007 với bài  "Côn đồ lại tiếp tục lộng hành ở ngã ba Thái Lan". Mọi việc xuất phát từ mâu thuẫn giữa tôi và chủ tiệm vàng Huỳnh Hoa. Sau đó, chủ tiệm vàng cho rất đông thanh niên qua gây sự và đánh mẹ con tôi với thương tích khắp người. Sự việc xảy ra ngay giữa ban ngày, trước sự chứng kiến của rất đông người. Nếu không có sự ngăn cản kịp thời của mọi người thì hậu quả xảy ra cho mẹ con tôi là hết sức nghiêm trọng.

Hiện tại thương tích của tôi sau một thời gian điều trị vẫn chưa bình phục. Tôi vẫn phải điều trị hội chứng rối loạn tuần hoàn não sau chấn thương đầu tại Bệnh viện tâm thần trung ương 2. Tôi cũng đã nộp đơn khiếu nại đến Công an huyện Long Thành từ ngày 23-1-2007, qua nhiều lần lui tới, tôi vẫn không hiểu vì sao cho đến bây giờ vụ việc của tôi vẫn giậm chân tại chỗ? Tôi rất mong Ban lãnh đạo công an huyện chỉ đạo giải quyết vụ việc của tôi cho dứt điểm, đồng thời xử lý nghiêm những kẻ vi phạm  nhằm bảo vệ lẽ phải, công bằng theo pháp luật.

Nguyễn Thị Trúc Liên

(xã Tam Phước, huyện Long Thành)

Tin xem nhiều