Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Thiếu tá Lê Tấn Đấu trả lời đơn kêu cứu của bà Nguyễn Thị Gòn

09:09, 01/09/2006

Thiếu tá Lê Tấn Đấu trả lời đơn kêu cứu của bà Nguyễn Thị Gòn, tạm trú tại 55A, KP 10, phường Tân Phong, TP. Biên Hòa về việc bà Gòn luôn bị xã hội đen đe dọa.

Thiếu tá Lê Tấn Đấu trả lời đơn kêu cứu của bà Nguyễn Thị Gòn, tạm trú tại 55A, KP 10, phường Tân Phong, TP. Biên Hòa về việc bà Gòn luôn bị xã hội đen đe dọa.

Sau khi nhận được đơn của bà Gòn, công an phường đã mời bà lên làm việc cụ thể về một số vấn đề sau:

Cháu V.H.T sinh năm 1988, con bà Gòn, có quen với cháu H.N.L.H, sinh năm 1992, cư ngụ tại phường Trung Dũng. Gia đình cháu H phát hiện đã ngăn cản, nhưng hai người vẫn tiếp tục quen nhau. Ba mẹ cháu H đi cùng một số thanh niên đến tìm T để nói chuyện nhưng không gặp T mà chỉ gặp bà Gòn. Theo lời trình bày của bà Gòn, số thanh niên đến tìm gặp T gồm Hí, Doãn, Đen đều ở phường Trung Dũng, Quang Vinh và có lời hăm dọa: "Nếu T không chấm dứt quan hệ với H thì coi chừng".

Vào lúc 7 giờ ngày 5-8-2006, T chở H đi học tại trường dạy nghề Hoa Lư, gia đình H. và bà Vân (bà nội H) bắt gặp, bà Vân tát tay H nhưng T đứng chịu nên bị trúng hai cái vào lưng. Sau đó, bà Vân kêu cháu T về nhà rồi bà qua nói chuyện với mẹ T. Do sợ mẹ mắng, nên T không về nhà mà đi lên TP.Hồ Chí Minh  chơi 2 ngày.

Gia đình bà Gòn không thấy cháu T về nhà nên mới làm đơn gửi các cơ quan kêu cứu. Qua các lần xảy ra có một số thanh niên tìm T hăm dọa, gia đình bà Gòn đều không trình báo cho khu phố, công an phường để đến can thiệp. Khi công an phường mời bà Gòn lên làm việc và phân tích về việc làm đơn kêu cứu, bà Gòn xác định việc làm đơn gửi vượt cấp kêu cứu là sai và xin rút đơn lại.

Ban CTBĐ

Tin xem nhiều