Sau trận đánh ở km107, lộ 20 (nay là quốc lộ 20) cùng đồng đội vào cuối năm 1974, ông Phùng Thanh Tâm (thương binh hạng 4/4, hiện ở khu phố Bình Lộc, phường Bình Lộc) bị thương và được đưa về căn cứ vừa để dưỡng thương vừa tham gia chăm sóc thương binh.
![]() |
| Thương binh Phùng Thanh Tâm vẫn gắn bó với rẫy vườn khi ở tuổi 73. |
Những ngày chiến sự ác liệt tiến tới giải phóng Xuân Lộc và Định Quán vào tháng 4-1975, ông Tâm và một tổ quân y vẫn ở lại căn cứ chăm sóc 15 thương binh nặng. Khi một số thương binh nặng không qua khỏi, ông cùng đồng đội đã chôn cất họ một cách cẩn thận...
Hạnh phúc ngày trở về
Sau ngày 30-4-1975, ông trở về đoàn tụ với gia đình, toàn tâm chăm lo cho mẹ già và 8 người em gái. Với ông, không gì hạnh phúc hơn khi đất nước được hòa bình. Cho nên ngày trở về, ông không ngồi nhà say sưa với chiến công mà bắt tay ngay vào việc vườn rẫy.
Ông Tâm cùng người thân đã từng bước dọn dẹp 4ha rẫy của gia đình cho kịp trồng vụ bắp, mì, lúa... khi trời chuẩn bị vào mùa mưa. Hoa màu xanh mướt, lớn nhanh theo từng cơn mưa nên ông rất vui. Sau mùa rẫy, mẹ của ông thúc giục con trai lấy vợ khi biết ông quen bà Nguyễn Thị Mỹ, con gái một gia đình ở xã La Ngà, huyện Định Quán trước đây (nay là xã La Ngà, thành phố Đồng Nai) đã nuôi giấu ông trong kháng chiến. Đám cưới bình dị diễn ra nơi làng quê khi chiến tranh vừa dứt thật ấm áp.
Mùa rẫy mới bắt đầu, gia đình ông Tâm có thêm thành viên và 8 người em gái thêm tuổi, thêm sức giúp ông trong việc lo cái ăn, cái mặc cho cả nhà. Rẫy nhà không đủ làm, ông Tâm, bà Mỹ và mẹ già vác cuốc đi làm thuê kiếm thêm thu nhập.
Rồi 8 người em gái của ông lần lượt lập gia đình, được mẹ của ông chia đất ra ở riêng, phần ông Tâm còn lại 9 sào đất với trách nhiệm nuôi mẹ, vợ và 5 con nhỏ. Cuộc sống vì thế thiếu trước hụt sau. Trúng vụ mì năm 1980, ông Tâm tậu chiếc xe máy để chạy xe ôm. Từ đó, cuộc sống gia đình ông bớt chật vật hơn trước, mẹ già được ngơi tay, ở nhà chăm cháu.
Nhờ siêng năng, chịu khó chắt chiu, ông Tâm sớm sửa lại căn nhà, nuôi con ăn học và mua thêm được 9 sào đất liền kề. Đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, quê hương chuyển mình, ông Tâm nghỉ chạy xe ôm để tập trung lo chăm sóc vườn tiêu, cà phê, chôm chôm, kết hợp với chăn nuôi heo, gà, dê… theo đúng hướng dẫn của các kỹ sư nông nghiệp. Nhờ vậy, kinh tế gia đình ông sớm ổn định, vươn lên khá giả.
“Là người lính được trở về khi quê hương, đất nước im tiếng súng; được lao động và chăm sóc người thân đó là hạnh phúc đối với tôi. Điều mà tôi mong ước hiện nay là chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sẽ gặt hái thật nhiều thành công để thêm nhiều liệt sĩ được trở về với gia đình”.
Thương binh PHÙNG THANH TÂM, khu phố Bình Lộc, phường Bình Lộc
Vượt lên chính mình
Năm nay, ông Tâm bước vào tuổi 73, các con đều đã yên bề gia thất, ông có 8 cháu nội, ngoại. Dù đã vào tuổi “thất thập cổ lai hy”, ông vẫn chưa thảnh thơi, phần vì ông yêu rẫy vườn, phần vì còn đảm nhiệm chức danh Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp - dịch vụ - thương mại Bình Lộc (gọi tắt là HTX Bình Lộc).
Ông Tâm bày tỏ: Vùng đất phường Bình Lộc vốn thích hợp với nhiều loại cây ăn trái có giá trị kinh tế cao như: chôm chôm, sầu riêng, măng cụt, mít… Cho nên năm 2012, khi địa phương thành lập HTX Bình Lộc, ông được tín nhiệm đề cử làm chủ nhiệm (nay là giám đốc). Để HTX Bình Lộc làm ăn có hiệu quả, ông phải đi nhiều, nắm bắt nhiều thông tin, cách thức sản xuất, kinh doanh để cùng các xã viên đưa trái chôm chôm, sầu riêng, măng cụt trong vườn nhà đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, tiêu chuẩn xuất khẩu.
Thương binh Phùng Thanh Tâm luôn là tấm gương sáng trong cuộc sống đời thường. Ông không chỉ sống gương mẫu, chuẩn mực mà còn là tấm gương nông dân sản xuất giỏi các cấp, rất trách nhiệm với mọi phong trào của địa phương khi được mời tham gia đóng góp, xây dựng.
Trưởng khu phố Bình Lộc, phường Bình Lộc LÊ TRÚC SƠN
Nhờ áp dụng quy trình tưới tiêu, chăm sóc khoa học, kiểm soát chặt chẽ về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, HTX Bình Lộc trở thành mô hình tiêu biểu của địa phương. Thu nhập xã viên đạt trung bình trên 300 triệu đồng/năm/hécta, thậm chí đạt trên 500 triệu đồng/hecta/năm nhờ trồng chuyên canh sầu riêng.
Dù làm được rất nhiều điều cho cộng đồng, xã hội, thương binh Phùng Thanh Tâm vẫn khiêm tốn chia sẻ: Việc tập làm quen với máy tính, con số trong quản lý, điều hành HTX đối với ông không dễ. Dù luôn cố gắng “vượt lên chính mình” nhưng trong lòng ông vẫn mong muốn chuyển giao nhiệm vụ này cho người trẻ.
Ông Tâm lý giải: Hiện tại, HTX đang nâng lên tầm cao mới, người quản lý không chỉ cần có tầm, uy tín, tâm huyết, trách nhiệm mà còn phải có trình độ chuyên môn, thông thạo công nghệ thông tin, nhạy bén trong việc liên kết tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm của xã viên.
Không chỉ góp công, bỏ sức cùng xã viên, chính quyền trong xây dựng thương hiệu cho trái cây phường Bình Lộc, thương binh Phùng Thanh Tâm còn đậm chất Bộ đội Cụ Hồ khi cùng cán bộ tổ, khu phố vận động nông dân hiến hàng ngàn m2 đất, hàng trăm triệu đồng để cùng địa phương làm các tuyến đường dân sinh sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn.
Đoàn Phú

![[Khám phá Đồng Nai - Chạm 95] Xã Long Phước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/072026/1785459747889_3374828334450772273_g5992650618945637326_2790e278713acff32d3df7dbb1b86551_20260731080434.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Nghề hái trái thời vụ kiếm bạc triệu](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/082026/bia_20260801084535.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Trẻ em với mùa hè](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/072026/5e_20260731084852.jpg?width=500&height=-&type=resize)









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin