Báo Đồng Nai điện tử
En

Học lịch sử để lớn lên mỗi ngày

09:02, 20/02/2014

Đạt giải nhất cuộc thi Tìm hiểu giá trị văn hóa - lịch sử Đồng Nai năm 2013, với Nguyễn Minh Thiện (lớp 12C8 Trường THPT Nam Hà, TP.Biên Hòa) là niềm vui khôn tả. Đó còn là nguồn cổ vũ, động viên lớn để Thiện tiếp tục tìm tòi, khám phá những điều thú vị của lịch sử nước nhà nói chung và của Đồng Nai nói riêng.

Đạt giải nhất cuộc thi Tìm hiểu giá trị văn hóa - lịch sử Đồng Nai năm 2013, với Nguyễn Minh Thiện (lớp 12C8 Trường THPT Nam Hà, TP.Biên Hòa) là niềm vui khôn tả. Đó còn là nguồn cổ vũ, động viên lớn để Thiện tiếp tục tìm tòi, khám phá những điều thú vị của lịch sử nước nhà nói chung và của Đồng Nai nói riêng.

Nguyễn Minh Thiện nhận cúp và bằng khen tại Ngày hội khoa học - công nghệ năm 2013.
Nguyễn Minh Thiện nhận cúp và bằng khen tại Ngày hội khoa học - công nghệ năm 2013.

Từ khi biết đến câu nói của Bác Hồ: “Dân ta phải biết sử ta/ Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”, Thiện đã bắt đầu trăn trở về bổn phận của thế hệ hậu nhân với việc gìn giữ, phát huy những giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc.

* Nặng lòng với di tích

“Thế hệ cha ông đã đổ biết bao máu xương để gây dựng nên nền hòa bình ngày nay cho dân tộc. Sống trong thời bình, được yêu thương, học hành, đời sống sung túc mà các thế hệ hậu nhân lơ là, lãng quên lịch sử hào hùng ngàn đời của dân tộc thì quả thật là có lỗi với các bậc tiền nhân. Học và hiểu lịch sử hào hùng của dân tộc cho em thấy mình được lớn lên mỗi ngày” - Thiện tâm sự.

Năm 2013, khi nhà trường phát động cuộc thi Tìm hiểu giá trị văn hóa - lịch sử Đồng Nai, Thiện đã lập tức tìm hiểu về các di tích cấp tỉnh trên địa bàn. Sau những ngày cùng em trai rong ruổi tìm hiểu, Thiện đã bị “mê hoặc” trước ngôi nhà cổ Trần Ngọc Du (phường Tân Vạn, TP. Biên Hòa). Thiện nhớ lại: “Em cảm nhận thấy rõ rệt không gian sống của cha ông thời xưa. Từ gam màu nâu đen của gỗ đến mùi hương, cách bài trí thờ cúng trang nghiêm trong ngôi nhà đều toát lên vẻ ấm cúng, tĩnh lặng”.

* Mong làm người thầy thuốc

Đam mê nghiên cứu lịch sử, nhưng ngành nghề mà Thiện yêu thích và lựa chọn để dự thi trong kỳ thi đại học sắp tới là ngành y dược cổ truyền. “Em đã chứng kiến nhiều người bị bệnh hiểm nghèo nhưng không dám đi khám bệnh vì sợ không có tiền điều trị. Có những bệnh Tây y bó tay nhưng Đông y có thể cứu chữa được. Không những vậy, có lần cha mẹ bị bệnh, được thầy Đông y bốc thuốc miễn phí, về nhà uống thuốc đã đỡ bệnh nên em cũng rất muốn sau này sẽ làm được việc tốt như vậy” - Thiện kể.

Nguyễn Minh Thiện chia sẻ:

“Thế hệ hậu nhân phải biết trân trọng, giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống, lịch sử, nhất là đối với các di tích, danh thắng để đến con cháu đời sau vẫn được chứng kiến tận mắt. Nếu thực hiện được tiêu chí 2Q là quản lý và quảng bá thì các di tích lịch sử sẽ còn lưu truyền đến nhiều đời”.

Ấp ủ ước mơ làm thầy thuốc, chàng trai 18 tuổi này đã chập chững trồng các cây thuốc nam trong vườn, như: gừng, nghệ, lược vàng, ngà voi... để chữa trị những bệnh thông thường, như: trúng gió, giải nhiệt…

Cô Lê Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường THPT Nam Hà, tự hào nói: “Thiện là cậu học trò đặc biệt, sống có lý tưởng và ấp ủ ước mơ cao đẹp. Hiện tại, trường đã giới thiệu để Thiện làm hồ sơ tham gia lớp đối tượng Đảng. Dự kiến trong năm học này, Thiện sẽ được giới thiệu kết nạp Đảng vì có những thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu”.

Hạnh Dung

 

 

 

 

Tin xem nhiều