(ĐN) - Có những ngày trong năm, người ta dành cho phụ nữ những lời chúc yêu thương, những bó hoa tươi thắm và sự trân trọng. Với tôi, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10 không chỉ là dịp để tôn vinh những giá trị tốt đẹp của người phụ nữ, mà còn là khoảng lặng cần thiết để mỗi chúng ta nhìn lại mình, suy ngẫm về những điều đã làm, những trách nhiệm đang mang và những lý tưởng, giá trị muốn theo đuổi trong cuộc đời mình.
![]() |
| Các đồng chí lãnh đạo thành phố Đồng Nai tặng lẵng hoa của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cho đại diện lãnh đạo xã Thuận Lợi tại Lễ khởi động Dự án Chăn nuôi sản xuất và chế biến nông sản tập trung ứng dụng công nghệ cao quy mô 1,5 ngàn hécta. Ảnh: B.Nguyên |
Là một người phụ nữ, đồng thời là cán bộ lãnh đạo ở cơ sở, tôi luôn ý thức rằng mình đang sống trong một giai đoạn đặc biệt của đất nước - kỷ nguyên số, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Những chuyển động mạnh mẽ của thời đại, khát vọng phát triển của đất nước và yêu cầu xây dựng thành phố Đồng Nai văn minh, hiện đại đang đặt ra những nhiệm vụ mới, đòi hỏi mỗi cán bộ phải đổi mới tư duy, nâng cao năng lực, hành động quyết liệt và chịu trách nhiệm đến cùng với công việc được giao.
Trong hành trình ấy, tôi hiểu rằng vị trí mình đảm nhận không chỉ là một chức danh, mà trước hết là trách nhiệm. Trách nhiệm với sự phát triển của địa phương, với sự vận hành hiệu quả của cơ quan, đơn vị; với niềm tin, kỳ vọng và sự bình yên của Nhân dân. Mỗi quyết định đúng đắn có thể mở ra cơ hội phát triển; mỗi việc làm thiết thực có thể tháo gỡ khó khăn cho người dân; và mỗi sự chậm trễ, thiếu sâu sát đều có thể ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của Nhân dân.
Đặc biệt, trước yêu cầu phát triển của một đô thị đang đổi mới và phát triển, mỗi cán bộ lãnh đạo không chỉ là người có bản lĩnh, trách nhiệm và năng lực chuyên môn vững vàng mà là người dẫn dắt sự đổi mới (leading change) trong đội ngũ của mình. Những yêu cầu dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới; thành thạo ứng dụng công nghệ số để nâng cao hiệu quả quản lý; cải cách hành chính, minh bạch hóa hoạt động công vụ; am hiểu sâu lĩnh vực công tác; đồng thời phải giữ được điều cốt lõi nhất của người cán bộ: gần dân, hiểu dân, trọng dân và hành động vì lợi ích của Nhân dân, đang dần trở thành những tiêu chuẩn để mỗi người rèn luyện và phấn đấu.
Với xã Thuận Lợi, trách nhiệm ấy còn gắn với khát vọng đưa một địa phương có nhiều tiềm năng nhưng cũng không ít khó khăn vươn lên, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của thành phố Đồng Nai. Tôi luôn tự nhắc mình rằng, phát triển địa phương không chỉ là những con số tăng trưởng hay những công trình được xây dựng, mà còn là sinh kế bền vững của người dân, là chất lượng phục vụ của chính quyền, là cơ hội học tập và phát triển của thế hệ trẻ, là việc phát huy giá trị lịch sử, văn hóa riêng có, là niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền địa phương.
Tôi luôn tin rằng, khi đảm nhận trọng trách được Đảng và Nhà nước phân công, phụ nữ chúng tôi đã và đang vượt qua những giới hạn của bản thân do định kiến giới đặt ra. Sự mềm mại không đồng nghĩa với yếu đuối; sự thấu cảm không đối lập với quyết đoán; và lòng nhân hậu hoàn toàn có thể song hành với kỷ cương, nguyên tắc và tinh thần dám chịu trách nhiệm. Đôi khi, chính khả năng lắng nghe, sự kiên nhẫn, tinh tế trong ứng xử và cách nhìn nhận vấn đề từ nhiều phía lại giúp nữ lãnh đạo tìm ra những giải pháp thấu đáo, nhân văn và có sức thuyết phục.
![]() |
| Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Tôn Ngọc Hạnh thay mặt lãnh đạo thành phố tặng lẵng hoa chúc mừng Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố. Ảnh: Quang Minh |
Tuy nhiên, tôi cũng nhận thức sâu sắc rằng những phẩm chất ấy chỉ thực sự có giá trị khi được đặt trên nền tảng của đạo đức, năng lực, tri thức, bản lĩnh chính trị và tinh thần tự đổi mới không ngừng. Trong thời đại số, nếu không học tập, chúng ta sẽ tụt hậu; nếu ngại thay đổi, chúng ta sẽ khó đáp ứng yêu cầu mới; nếu thiếu quyết đoán, chúng ta có thể bỏ lỡ cơ hội phát triển. Người phụ nữ lãnh đạo hôm nay không chỉ cần làm tốt công việc được giao, mà còn phải có tầm nhìn, biết kết nối con người, khơi dậy tinh thần cống hiến và tạo ra những thay đổi tích cực cho tổ chức, cộng đồng.
Tôi thường tự hỏi, mỗi nữ lãnh đạo cần làm gì để hoàn thành tốt cương vị của mình, để “đúng vai thuộc bài”? Người lãnh đạo nói chung, hiện nay, áp lực công việc không dừng lại ở giờ hành chính. Đó là những cuộc họp kéo dài, những vấn đề phát sinh cần giải quyết kịp thời, những quyết định phải cân nhắc nhiều chiều, những mục tiêu phát triển cần biến thành kết quả và sản phẩm cụ thể. Đó còn là áp lực tự hoàn thiện mình, giữ vững niềm tin và sự kết nối của tập thể, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công việc và kỳ vọng của Nhân dân.
Nhưng với phụ nữ, họ vẫn trở về với những vai trò thân thuộc trong gia đình. Ở đó, không có chức danh để khẳng định vị thế, không có báo cáo thành tích để đo đếm sự đóng góp. Có những việc nhỏ bé nhưng không thể thiếu, những người thân cần được quan tâm, những tình cảm cần được vun đắp bằng sự hiện diện và sẻ chia. Đôi khi, điều khiến người phụ nữ mệt mỏi không phải chỉ là khối lượng công việc, mà là cảm giác mình phải làm tốt tất cả, phải mạnh mẽ trong mọi hoàn cảnh, phải chu toàn mọi vai trò và dường như không được phép yếu lòng.
Rất “phụ nữ”, tôi nghĩ rằng, đây là một trong những thử thách lớn nhất của phụ nữ hiện đại: làm thế nào để vừa theo đuổi khát vọng cống hiến, vừa gìn giữ hạnh phúc riêng; vừa đủ mạnh mẽ để gánh vác trách nhiệm, vừa đủ bình yên để lắng nghe chính mình!
![]() |
| Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Anh Dũng tặng quà chúc mừng ngày 20-10 đến Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huỳnh Thị Hằng cùng các đại biểu. Ảnh: Văn Truyên |
Tôi dần nhận ra rằng cân bằng không có nghĩa là chia đều thời gian cho mọi vai trò, mà là biết điều gì quan trọng trong từng thời điểm, biết lựa chọn, sắp xếp và chịu trách nhiệm với những lựa chọn của mình cũng như những lý tưởng mình theo đuổi. Trên hành trình ấy, thành công và hạnh phúc của người phụ nữ đôi khi còn đòi hỏi sự hy sinh và nỗ lực nhiều hơn.
Tôi cũng hiểu rằng không ai có thể đi một chặng đường dài chỉ bằng sự cố gắng đơn độc. Muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ, người lãnh đạo phải biết xây dựng tập thể, phân công công việc rõ ràng, tin tưởng và phát huy năng lực của đồng nghiệp; đồng thời biết lắng nghe, chia sẻ để tạo dựng sự đồng hành trong gia đình. Sự sẻ chia của người thân, sự đồng hành của đồng nghiệp và một môi trường làm việc nhân văn không làm giảm đi bản lĩnh của người phụ nữ, mà chính là nguồn lực giúp chúng ta đi xa hơn, bền bỉ hơn.
Với những phụ nữ đang đảm nhận trọng trách lãnh đạo, quản lý, tôi mong chúng ta luôn giữ được sự quyết liệt, kiên định trước khó khăn, niềm đam mê học tập, rèn luyện và lòng nhân ái trong cách ứng xử với mọi người. Hãy dám đặt ra những mục tiêu lớn hơn cho bản thân, chủ động học hỏi công nghệ, đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao năng lực quản trị và bản lĩnh hành động. Nhưng cũng hãy nhớ rằng thành công không chỉ được đo bằng chức vụ, thành tích hay những mục tiêu đạt được, mà còn bằng những giá trị tốt đẹp chúng ta tạo ra, những con người được truyền cảm hứng và những mối quan hệ được gìn giữ bằng tình yêu thương, sự chân thành.
Suy cho cùng, bản lĩnh của người phụ nữ không chỉ nằm ở khả năng gánh vác bao nhiêu trách nhiệm, mà còn ở cách chúng ta lựa chọn sống, biết đứng vững trước thử thách, biết yêu thương mà không đánh mất mình, biết cống hiến mà không quên gìn giữ hạnh phúc.
Mỗi thời đại đều đặt ra những yêu cầu mới đối với phụ nữ. Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, tôi tin rằng phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục khẳng định vị trí bằng trí tuệ, bản lĩnh, trách nhiệm và khát vọng cống hiến. Và trên hành trình ấy, mỗi chúng ta hãy nỗ lực trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình mỗi ngày: vững vàng trong công việc, tử tế trong cách sống, chủ động trước tương lai và bình yên trong tâm hồn.
Đó không chỉ là điều tôi mong muốn dành cho phụ nữ, mà còn là lời tự nhắc nhở đối với chính mình: Sống có trách nhiệm để xứng đáng với niềm tin; sống có bản lĩnh để không ngừng tiến về phía trước; và sống có yêu thương để mỗi thành công đều mang ý nghĩa của hạnh phúc.
Chúc cho mỗi người phụ nữ luôn có đủ trí tuệ để lựa chọn, đủ bản lĩnh để hành động, đủ yêu thương để sẻ chia và đủ bình yên để tận hưởng những giá trị tốt đẹp của cuộc đời. Chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10!
Bùi Thị Minh Thúy
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thuận Lợi



![[Podcast 20-10] Được thở, được sống, được yêu thương](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/102026/bbbmmm_20261020184858.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Video] Bình Phước Runners - những bước chạy kết nối đam mê](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/102026/buocchay_20261020095417.jpg?width=400&height=-&type=resize)










Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin