Một lần đi công tác ở một xã vùng sâu, vùng xa thuộc huyện Vĩnh Cửu, chúng tôi nghe bà con kể lại câu chuyện cười mà buồn: xã thông báo có doanh nghiệp xuống tặng quà cho hộ nghèo, thế là những người nằm trong danh sách tặng quà rất phấn khởi, thức dậy từ sáng sớm, vượt 20-30 cây số đường rừng để đến UBND xã nhận quà. Đến lúc trao quà, ai nấy đều ngỡ ngàng khi thấy quà là...
Một lần đi công tác ở một xã vùng sâu, vùng xa thuộc huyện Vĩnh Cửu, chúng tôi nghe bà con kể lại câu chuyện cười mà buồn: xã thông báo có doanh nghiệp xuống tặng quà cho hộ nghèo, thế là những người nằm trong danh sách tặng quà rất phấn khởi, thức dậy từ sáng sớm, vượt 20-30 cây số đường rừng để đến UBND xã nhận quà. Đến lúc trao quà, ai nấy đều ngỡ ngàng khi thấy quà là... 6 cái bánh chocopie. Trên đường trở về, vì thức dậy từ sớm không kịp ăn sáng, có người đã ăn sạch bánh. Người nhà hỏi: quà đâu? Trả lời: đã ăn hết rồi. Không ai tin, thế là cãi nhau. Đến lúc hàng xóm cũng đi nhận quà về, xác nhận, người nhà mới... té ngửa.
Trong chuyến tặng quà cho đồng bào nghèo khó khăn do một doanh nghiệp phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức nhân ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc vừa qua, lãnh đạo của doanh nghiệp - đơn vị tài trợ quà tặng cho biết, chị đã quyết định mua đúng loại gạo ngon mà gia đình chị vẫn thường ăn để tặng cho người nghèo. Chị lập luận, đâu phải người nghèo thì chỉ có thể ăn gạo rẻ tiền, không có quyền biết đến hạt gạo ngon? Nghĩ cũng đúng. Xưa nay, người dân vì nghèo, khó khăn thiếu thốn nên có thói quen "nhà vườn ăn cau sâu", món ngon, vật lạ đôi khi do chính mình làm ra cũng không dám thưởng thức mà dành mang bán kiếm tiền, bản thân mình thì chỉ dám "mót" lại những thứ phẩm.
Rồi chợt nhớ đến người quản lý một rạp chiếu phim thường tổ chức cho trẻ em nghèo, mồ côi, khuyết tật đến vui chơi, giải trí ở cụm rạp của mình. Nhiều người nghĩ rằng, đối với các em có hoàn cảnh thiếu may mắn như thế thì chỉ cần được đến rạp "xịn" xem phim là đã quý lắm rồi, phim cũ với chúng cũng vẫn là mới bởi chúng làm gì có điều kiện được đặt chân đến nơi này. Nhưng anh thì không chịu vậy. Ngoài việc chọn bộ phim mới nhất, "hot" nhất chiếu miễn phí cho các em, anh còn chạy đôn đáo vận động tài trợ thêm để mỗi em đều được một phần bắp rang, nước ngọt y như những khán giả khác của rạp. Anh nói, phải cho các em ít nhất một lần trong đời có cơ hội hưởng thụ ngang bằng như những trẻ em khác.
Người nghèo trong cuộc sống đã luôn chịu nhiều thiệt thòi. Nhưng họ vẫn có quyền được đối xử công bằng, được tôn trọng. Ông bà xưa vẫn có câu "của cho không bằng cách cho", văn hóa ứng xử của Việt
Hà Lam
![[Chuỗi video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Chiến thắng Sân bay Biên Hòa - uy danh lừng lẫy khắp năm châu](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/tai_xuong_20260424170953.png?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Khoảnh khắc lịch sử: Quốc hội thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/thum-len-tp-dn_20260424134944.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Ngắm toàn cảnh thành phố Đồng Nai từ trên cao](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/n2_20260424112857.jpg?width=500&height=-&type=resize)








