Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Xung quanh vụ các trẻ ở nhà mở Đồng Nai bỏ đi:
Có hay không tình trạng trẻ bị bạo hành?

10:11, 12/11/2010

Trong những ngày qua, dư luận bức xúc trước thông tin 5 trẻ em ở Nhà mở Đồng Nai (thuộc Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) tỉnh, ở phường Bửu Long, TP.Biên Hòa) bỏ trốn, trên người các em có nhiều thương tích. Dư luận cho rằng những đứa trẻ này có khả năng bị bạo hành trong thời gian sống ở Nhà mở Đồng Nai. Sự thật thế nào và cơ quan chức năng có biện pháp gì để giải quyết?

Trong những ngày qua, dư luận bức xúc trước thông tin 5 trẻ em ở Nhà mở Đồng Nai (thuộc Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) tỉnh, ở phường Bửu Long, TP.Biên Hòa) bỏ trốn, trên người các em có nhiều thương tích. Dư luận cho rằng những đứa trẻ này có khả năng bị bạo hành trong thời gian sống ở Nhà mở Đồng Nai. Sự thật thế nào và cơ quan chức năng có biện pháp gì để giải quyết?

 

* Đâu là sự thật?

 

Sáng qua 12-11, bà Trần Thị Diệu (77 tuổi, ở khu phố 1, phường Bửu Long, TP.Biên Hòa) và con trai đã lên thăm hai cháu ngoại của mình là Diệp Tuấn Khoa và Diệp Hiếu Trung, đang ở tại Trung tâm hỗ trợ xã hội (TP.Hồ Chí Minh). Bà Diệu cho hay, mấy ngày nay bà mất ăn mất ngủ vì nghe tin các cháu bị thương tật do cán bộ Nhà mở Đồng Nai "tra tấn dã man"! "Hôm nay tôi an tâm vì được tận mắt thấy sức khỏe của các cháu đã bình thường. Cháu Khoa đã nói với tôi, cháu bị gãy tay là do trèo tường để trốn khỏi nhà mở. Trong lúc ngã từ trên cao úp xuống đất, nên mặt và bìu của cháu bị tím tái như thế, chứ không phải do ai đánh đập. Tôi nghĩ không có chuyện vợ chồng cô Lan đánh các cháu như kiểu "thời trung cổ" đâu! Nhà tôi ở gần nhà mở, có chuyện gì là biết liền" - bà ngoại của hai cháu khẳng định.

 

Phó chủ nhiệm Nhà mở Đồng Nai (trái) trả lời phỏng vấn của các nhà báo.

Hai em không có cha, còn mẹ thì bị bệnh nên từ tháng 6-2010, bà ngoại đã xin cho vào sống ở nhà mở. "Nhiều bữa tôi mua thêm đồ ăn cho cháu, nhưng cô Lan bảo đừng mua, để dành tiền uống thuốc vì các cháu ở đây có đồ ăn đầy đủ rồi. Các cháu cũng bảo thường được đưa đi chơi, đi ăn ở nhiều nơi, vui lắm. Các cháu chỉ nhớ mẹ mà thôi" - chị Diệp Thị Hiếu, mẹ của hai em này nói. Chị Hiếu cũng cho biết bé Trung bị bệnh tim bẩm sinh và bị bệnh ngoài da nên da thường sần sùi...

 

Chúng tôi đã đến gặp cô Nguyễn Thị Tuyết, giáo viên lớp chồi 3 Trường mầm non tư thục Thanh Tâm (phường Quyết Thắng), là người chăm sóc cho bé Lê Gia Huy được 2 năm. Bé Trung Hiếu mới được đưa vào học ở lớp chồi này từ tháng 6-2010. Cô Tuyết nói: "Ngày mới nhận vào, bé Trung Hiếu đã có nhiều vết sẹo nhỏ trên người, được cho là bị ghẻ. Trước ngày bỏ đi, cả hai bé không có biểu hiện bị bạo hành. Cô Lan thường xuyên gọi điện cho tôi hỏi chuyện ăn uống của hai bé vào mỗi buổi trưa xem chúng có ăn được nhiều hay không. Có hôm lớp tổ chức cho các bé đi Suối Tiên, vợ chồng cô Lan còn dẫn hai bé đến giao cho cô giáo cùng với chiếc túi đựng đồ, sữa, còn không quên gọi điện hỏi về tình hình hai bé trong chuyến đi chơi".

 

Em Nguyễn Văn Quyết, 14 tuổi, là 1 trong số 5 em sống ở nhà mở. Sáng 8-11, Quyết cũng leo rào ra ngoài nhưng sau đó đã đi lạc và đến đêm 9-11 được mọi người đưa trở lại nhà mở. Trao đổi với chúng tôi, Quyết khẳng định em và các em trong nhà mở chỉ bị la mắng khi không ngoan chứ không bị bạo hành.

 

Tại Nhà mở Đồng Nai, trong những căn phòng nhỏ bày biện ngăn nắp, có nhiều đồ chơi và đồ dùng của các em. Tại đây cũng có rất nhiều hình ảnh hoạt động của các em, như: hình cô dạy ôn tập văn hóa, đi siêu thị, đi xem phim, sinh hoạt dã ngoại, tham gia đêm hội trăng rằm... và mới nhất là những hình ảnh các em đi tắm biển ở Bà Rịa - Vũng Tàu hồi tháng 8 vừa qua. Bên góc nhà là chiếc xe đạp nhỏ, được cô Lan mua cho bé Gia Huy tập đi.

 

Ngồi xếp lại những món đồ chơi của các em, cô Thanh Lan tâm sự: "Thật sự trong những ngày qua tôi và gia đình bị suy sụp tinh thần nghiêm trọng. Cả chục năm gắn bó với các em, tôi dành trọn tình cảm của mình cho những mảnh đời bất hạnh. Trong đó, bé Gia Huy được lấy họ của tôi và vợ chồng tôi lâu nay xúc tiến việc làm hồ sơ để nhận cháu làm con nuôi của mình... Tôi mong sự việc sớm được cơ quan chức năng điều tra làm rõ".

 

* Kiên quyết điều tra làm rõ

 

Anh Bùi Xuân Thống, Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: Trong việc các em rời nhà mở ra đi, có nhiều thông tin cần phải xác minh làm rõ. Trước mắt, ngày 9-11, Tỉnh đoàn đã tạm đình chỉ công tác Phó chủ nhiệm Nhà mở Đồng Nai Lê Thị Thanh Lan trong thời gian từ 10-11 đến 10-12-2010 và cử cán bộ đảm nhận việc chăm sóc em Quyết. Quan điểm của Tỉnh đoàn là khi có kết luận của cơ quan chức năng, sẽ xử lý kiên quyết nếu cán bộ có sai phạm.

 

Tại buổi làm việc với Tỉnh đoàn và LHTN tỉnh vào sáng 11-10, anh Nguyễn Phước Lộc, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam cho rằng: Trong số 63 Hội LHTN cấp tỉnh trong cả nước, Hội LHNT Đồng Nai là đơn vị duy nhất xây dựng và duy trì hoạt động được mô hình nhà mở dành cho trẻ em đường phố. Dĩ nhiên, trong vụ việc trên, nếu có sai thì phải kiên quyết xử lý những cá nhân sai phạm, khắc phục những hạn chế để sau này nhà mở hoạt động tốt hơn. Điều quan trọng hàng đầu bây giờ là bảo vệ và chăm sóc các em.

 

Ngay sau khi được báo cáo vụ việc, Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Lao động - thương binh và xã hội phối hợp với Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh, Công an tỉnh phối hợp rà soát, điều tra, xác minh vụ việc và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Thực hiện chỉ đạo này, 2 ngày qua, Công an Biên Hòa đã tiến hành lấy lời khai của các em. Theo tin từ Chi cục Bảo trợ xã hội - bảo vệ chăm sóc trẻ em tỉnh, Sở Lao động - thương binh và xã hội sẽ thành lập đoàn thanh tra để kiểm tra hoạt động của Nhà mở Đồng Nai, phối hợp với các cơ quan chức năng để bảo vệ quyền lợi của các em và dự kiến đầu tuần tới sẽ xúc tiến việc làm thủ tục để đưa các em trở về Đồng Nai...

 

* Chị Lương Thi Thơ (tổ 3, khu phố 1, phường Bửu Long, gần Nhà mở Đồng Nai: "Tôi hết sức bất ngờ"

 

Tôi làm nghề bán dạo các loại nước đậu nành, chè đậu xanh ở nhiều khu phố thuộc phường Bửu Long. Ngày chủ nhật vừa rồi (7-11), khi các trẻ được nghỉ học ở nhà, chị Lan nghe tiếng tôi rao hàng đã gọi vào để mua nước đậu nành và chè đậu xanh cho mấy đứa nhỏ uống. Chị Lan thường mua đồ của tôi cho mấy đứa ăn, uống nên tôi nhớ tên từng đứa. Nhìn thấy cảnh chị Lan chăm sóc tụi nhỏ như người mẹ như thế, tôi nghĩ  vợ chồng chị Lan không có những hành động bạo hành như vậy.

 

* Thầy Lê Văn Bình (giáo viên chủ nhiệm lớp học tình thương phường Quyết Thắng): "Xin đừng vội quy kết"

 

Lớp học tình thương có gần 70 em học sinh, đối tượng chủ yếu là những em có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, mồ côi cha mẹ, bán vé số... Tôi đã dạy em Nguyễn Văn Quyết và Nguyễn Văn Bé Hai được gần 4 năm nay. Tôi biết rõ tính nết của từng em. Bé Quyết thì nói nhiều, còn bé Hai thì rất hiếu động. Nhiều lần tôi bị "mắng vốn" vì bé Hai nghịch. Hằng ngày tôi vẫn thấy vợ chồng chị Lan thay nhau chở chúng đến lớp. Có hôm trời mưa, họ còn dùng cả xe hơi để đưa rước các em...

 

* Nhà báo Sĩ Tuyên (phóng viên Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại Đồng Nai): "Cần kiểm chứng thông tin"

 

Những ngày qua, có rất nhiều thông tin khác nhau về vụ bạo hành 4 trẻ em ở Nhà mở Đồng Nai. Tuy nhiên, có không ít thông tin chưa khách quan, phản ánh một chiều... Tôi nghĩ, các em cần được bảo vệ trước nạn bạo hành, nhưng đồng thời các cơ quan báo chí cũng phải để các cơ quan chức năng điều tra rõ vụ việc chứ không nên vội quy kết trách nhiệm của ai.

Công Nghĩa (ghi)

 

 

Ngọc Huế - Công Nghĩa

 

 

 

Tin xem nhiều