
Không may mắn như nhiều chị em khác, chị Võ Thị Hiền, hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ xã Long Thọ (huyện Nhơn Trạch) phải mang trên mình khuyết tật cột sống và một bên chân. Tuy nhiên, chị đã vượt lên số phận để sống tốt, nuôi dạy con học giỏi và cùng chồng làm kinh tế gia đình.
Không may mắn như nhiều chị em khác, chị Võ Thị Hiền, hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ xã Long Thọ (huyện Nhơn Trạch) phải mang trên mình khuyết tật cột sống và một bên chân. Tuy nhiên, chị đã vượt lên số phận để sống tốt, nuôi dạy con học giỏi và cùng chồng làm kinh tế gia đình. Chị là một trong những cá nhân điển hình tiên tiến cấp tỉnh 5 năm liền, được Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tuyên dương.
Căn nhà nhỏ khá ấm cúng, chị Hiền xoay xở khó khăn với thương tật của mình nhưng đôi tay chị rất nhanh nhẹn, khéo léo khi giúp chồng vá những tấm lưới rách. Mọi việc trong gia đình được chị quán xuyến và sắp xếp hợp lý để vừa đi làm công nhân, chị vừa giúp chồng lưới cá trên sông Thị Vải mà vẫn có thời gian nuôi dạy con và tham gia công tác Hội.
Ban đầu đến với tổ chức Hội, chị Hiền chỉ mong có bạn bè để chia sẻ những tâm sự vui buồn trong cuộc sống. Nhưng rồi càng ngày chị càng thấy tổ chức Hội như điểm tựa tinh thần của chị em phụ nữ nghèo nên đã gắn bó và tích cực tham gia. Chị Nguyễn Thị Thúy, tổ trưởng tổ phụ nữ số 8 (thuộc Hội Liên hiệp phụ nữ xã Long Thọ) cho biết: "Tuy sức khỏe không được như nhiều chị em khác, nhưng chị rất tích cực với công tác Hội. Nhiều năm liền, chị được công nhận đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của Hội. Bản thân gia đình chị nhiều năm liền được công nhận là "Gia đình văn hóa tiêu biểu" và "Gia đình hiếu học".
Tiếp xúc với chị, thấy chị nói cười vui vẻ thế, nhưng ẩn sâu bên trong là nỗi đau không nguôi của một người mẹ. Chị Hiền có 3 người con, nhưng bệnh tật đã cướp đi của chị hai đứa con nhỏ. Chỉ còn lại một con duy nhất, chị ra sức chăm sóc và dạy dỗ con học hành, vì thế con chị nhiều năm liền là học sinh giỏi, hiện em đang học năm thứ 4 Trường đại học Tôn Đức Thắng (TP. Hồ Chí Minh). Chị Hiền tâm sự: "Đó là nguồn hy vọng lớn lao nhất của đời mình, giúp mình vượt qua những khó khăn của bản thân và cuộc sống".
Phương Uyên




![[Ảnh] Ngắm phối cảnh tuyến đường trên cao dọc quốc lộ 51 đoạn qua thành phố Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/bia2_20260505113459.jpg?width=500&height=-&type=resize)








