Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Một xã có nhiều người dân hiến đất làm đường

08:08, 09/08/2010

Để làm tuyến đường giao thông đoạn từ ấp Hưng Nghĩa (xã Hưng Lộc) đi xã Lộ 25, cần phải giải phóng hàng chục ngàn m2 đất của người dân. Trong thời buổi tấc đất tấc vàng như hiện nay, những tưởng việc thực hiện giải phóng mặt bằng là một điều hết sức khó khăn thì trái lại, với nghĩa cử cao đẹp của những hộ dân nằm trên tuyến đường này, mọi việc trở nên hết sức thuận lợi.

 Để làm tuyến đường giao thông đoạn từ ấp Hưng Nghĩa (xã Hưng Lộc) đi xã Lộ 25, cần phải giải phóng hàng chục ngàn  m2 đất của người dân. Trong thời buổi tấc đất tấc vàng như hiện nay, những tưởng việc thực hiện giải phóng mặt bằng là một điều hết sức khó khăn thì trái lại, với nghĩa cử cao đẹp của những hộ dân nằm trên tuyến đường này, mọi việc trở nên hết sức thuận lợi.

 

Ông Đỗ Văn Cho chỉ tay về nơi con đường sẽ đi qua đất nhà mình.

Tuyến đường đi qua ấp Hưng Nghĩa, xã Hưng Lộc và xã Lộ 25 dài 8km là một tuyến đường huyết mạch phục vụ vận chuyển nông sản và đi lại của hàng trăm hộ dân của hai xã Hưng Lộc và xã Lộ 25, nhưng nhiều năm qua, nơi đây vẫn chỉ là đường đất, rất nhỏ hẹp, đi lại quanh co, nguy hiểm. Thực hiện dự án phát triển nông thôn mới, huyện Thống Nhất quyết định phải mở rộng và nâng cấp tuyến đường này.  Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đã gặp không ít khó khăn, nhất là về công tác đền bù, giải tỏa các hộ dân hai bên đường. Để giải quyết vấn đề này, Đảng ủy, UBND xã Hưng Lộc đã kiên trì vận động các hộ dân hiến đất để con đường sớm được xây dựng và đã đạt được nhiều kết quả. Ông Đỗ Văn Cho, ngụ ấp Hưng Nghĩa, xã Hưng Lộc là người đầu tiên tình nguyện hiến 1,7 hécta diện tích đất của gia đình mình nằm trong sơ đồ thiết kế của tuyến đường. Điều đáng trân trọng là đây không phải lần đầu tiên ông Cho hiến đất, mà trước kia ông đã từng hiến 4.000m2 cho xã xây dựng nghĩa địa. Theo chính quyền địa phương, diện tích đất mà ông Đỗ Văn Cho hiến có giá trị khoảng 1 tỷ đồng. Không chỉ là người hưởng ứng tích cực việc hiến đất, ông Đỗ Văn Cho còn cùng với chính quyền địa phương vận động bà con tình nguyện hiến đất, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải phóng mặt bằng. Ông Cho cho biết: "Từ trước đến nay bà con của xã Hưng Lộc nói chung, ấp Hưng Nghĩa nói riêng, rất khao khát con đường giao thông nông thôn. Chúng tôi cũng phải hy sinh lợi ích cá nhân để đem lại quyền lợi chung cho tập thể nhân dân trong xã".

 

Cùng chung suy nghĩ như ông Đỗ Văn Cho, ông Phạm Văn Dũng tuy hoàn cảnh kinh tế còn khó khăn nhưng ông cũng đã chấp thuận  phá bỏ trên 2 sào tiêu đang ở thời kỳ cho thu hoạch. Theo ông Dũng, nếu như ông không hiến đất, con đường sẽ quanh co, có nhiều khúc cua, dễ xảy ra tai nạn. "Nói chung, làm con đường thông qua rẫy tôi, thì gia đình tôi có sự mất mát rất là lớn. Nhưng vì bà con, tập thể thôi, vì con đường nó quá ngoằn ngoèo, mình hy sinh một vài sào đất để con đường thẳng cho bà con dễ đi lại sau này" - ông Dũng tâm sự. Ông Nguyễn Văn Hiền, Bí thư Đảng ủy xã Hưng Lộc, cho biết: "Qua việc tổ chức vận động của xã, đến nay đã có 100% hộ dân đăng ký làm bản cam kết hiến đất. Có được kết quả như trên chính là nhờ bà con nhân dân đã ý thức được trách nhiệm của mình trước cộng đồng dân cư, động viên nhau tổ chức thực hiện".

 

Theo UBND xã Hưng Lộc, tổng diện tích đất mà người dân đã tự nguyện hiến để mở đường lên tới trên 8,5 hécta. Tuyến đường này khi hoàn thành sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong việc đi lại, cũng như vận chuyển nông sản của nhân dân 2 xã Hưng Lộc và Lộ 25; học sinh đến trường không còn vất vả mỗi khi trời mưa.

Tiến Thụ - Bá Trực

 

 

 

Tin xem nhiều