
Người Hà Nội có lẽ đã rất quen thuộc với nghi lễ thiêng liêng chào cờ và hạ cờ mỗi ngày tại khu vực quảng trường trước Lăng Bác. Nhưng đối với người dân miền Nam hoặc người dân không phải thủ đô cũng như du khách quốc tế đến Hà Nội nếu được chứng kiến lễ chào cờ và hạ cờ thì đây thật sự là một sự kiện văn hóa chính trị có ý nghĩa quốc gia với nhiều xúc cảm.
Người Hà Nội có lẽ đã rất quen thuộc với nghi lễ thiêng liêng chào cờ và hạ cờ mỗi ngày tại khu vực quảng trường trước Lăng Bác. Nhưng đối với người dân miền
Lễ chào cờ hàng ngày vào lúc 6 giờ sáng. Chuẩn bị nghi lễ chào cờ, một đoàn quân danh dự gồm 34 người bận quân phục màu trắng mang súng và quân kỳ đi từ bên phải của lăng Bác tiến ra trước sân quảng trường trong tiếng nhạc quân hành. Đoàn quân danh dự gồm người chỉ huy đi đầu cách quãng, tiếp đến là 11 hàng mỗi hàng 3 người. Hàng đầu tiên người đi giữa bưng khay đựng lá cờ được xếp rất ngay ngắn, hàng thứ hai người đi giữa vác quân kỳ, còn lại 9 hàng cầm súng. Đoàn quân danh dự bước đi rất hùng dũng, bước chân đều tăm tắp. Tới trước cột cờ, ba người lính đi đầu bước lên cột cờ làm các thủ tục mở cờ treo vào cột cờ rất thuần thục. Khi đã chuẩn bị xong, tiếng loa trong quảng trường vang lên: "Sắp đến giờ cử hành nghi lễ chào cờ, đề nghị đồng bào trên quảng trường ngừng mọi hoạt động đứng tại chỗ hướng về cột cờ để nghi lễ được thực hiện trang trọng". Lúc này, mọi người đang có mặt tại quảng trường đều dừng mọi hoạt động để chứng kiến nghi lễ chào cờ Tổ quốc trước Lăng Bác.
Lá cờ được kéo lên tự động từ từ trong âm thanh của bài quốc ca "Tiến quân ca" vang lên rất hùng tráng và thiêng liêng. Khi lá cờ được kéo lên quá tầm người, người đội trưởng tung chéo góc lá cờ lên để lá cờ được tung bay trong gió sớm. Cho đến khi lá cờ được kéo lên tới đỉnh cột cờ cũng là lúc kết thúc bài quốc ca. Đội quân thực hiện lễ thượng cờ bước xuống khỏi bục cột cờ xếp thành hàng ba cùng với đoàn quân danh dự đứng bên dưới bắt đầu đều bước đi trở vào. Đoàn quân đi qua Lăng Bác trong tư thế rất trang nghiêm và hùng dũng với hiệu lệnh giơ tay chào và bồng súng... Sau lễ thượng cờ, lá cờ đỏ sao vàng lại phất phới tung bay trên quảng trường trước lăng Bác chào đón một ngày mới với nhiều hào khí thiêng liêng của người Hà Nội.
Lễ hạ cờ diễn ra lúc 9 giờ tối mỗi ngày. Cũng giống như lễ chào cờ buổi sáng. Đoàn quân danh dự từ bên phải lăng Bác đi ra trong tiếng nhạc kèn "Bác đang cùng chúng cháu hành quân" rất rộn rã và thúc giục. Khi đoàn quân tới trước cột cờ, cũng là lúc chấm dứt nhạc kèn. Ba người lính bước lên bục cột cờ chuẩn bị nghi thức hạ cờ, lúc này tiếng loa phát lên âm thanh: "Sắp đến giờ cử hành lễ hạ cờ, đề nghị đồng bào trên khu vực quảng trường ngừng mọi hoạt động đứng tại chỗ hướng về phía cột cờ để nghi lễ được thực hiện trang trọng". Sau hiệu lệnh quân nhạc, các người lính giơ tay chào cờ trong tư thế trang nghiêm và yên lặng cho đến khi lá cờ được hạ xuống dưới cột cờ. Khi lá cờ hạ xuống tới chân cột, ba người lính tiến lên làm thủ tục xếp cờ và đặt lên khay bưng xuống bục cột cờ.
Lễ hạ cờ được thực hiện với ý nghĩa như kết thúc một ngày đất nước yên bình và để chuẩn bị cho một ngày mới, hiệu quả hơn... Một năm 365 ngày đều đặn, không kể mưa hay nắng lễ thượng cờ ở Quảng trường Ba Đình đều được diễn ra lúc 6 giờ sáng và lễ hạ cờ diễn ra lúc 21 giờ tối, khép lại một ngày "mặt trời đi qua trên Lăng".
Có thể nói, lễ chào cờ và lễ hạ cờ tại Quảng trường Ba Đình là một trong những sinh hoạt văn hóa nghi lễ treo truyền thống quốc gia chỉ có ở Hà Nội, là niềm tự hào không chỉ đối với người Hà Nội mà còn là niềm tự hào của cả dân tộc Việt Nam.
Nguyên Thơ



![[Loạt Video] NGHỊ QUYẾT SỐ 05-NQ/TU: TỪ NGHỊ QUYẾT ĐẾN HÀNH ĐỘNG - Đổi mới phương thức lãnh đạo trong thời số hóa - Kỳ cuối: Xây dựng Đảng thời số hóa - Thay tư duy, đổi tầm vóc](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/102026/1791122331295_964200458188216973_g1544323820597726594_ef9e5feffd4ac36711db31e77d5d495f_20261004211845.jpg?width=400&height=-&type=resize)









