Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Gương mặt nghệ sĩ
Kim Huyền: Phải tự tin vào chính mình!

07:07, 10/07/2010

Thích làm diễn viên từ những ngày mê mẫn coi cải lương ở quê nhà Phan Thiết, tốt nghiệp lớp 12, mặc cho mẹ ngăn cản, Kim Huyền lén mua vé xe đò rồi... Sài Gòn thẳng tiến! Vô chỗ đất lạ quê người, lớ ngớ chẳng biết đường sá, vậy mà cô bé miền đất biển quyết nộp đơn ngay vào khóa diễn viên Trường Sân khấu - điện ảnh.

Thích làm diễn viên từ những ngày mê mẫn coi cải lương ở quê nhà Phan Thiết, tốt nghiệp lớp 12, mặc cho mẹ ngăn cản, Kim Huyền lén mua vé xe đò rồi... Sài Gòn thẳng tiến! Vô chỗ đất lạ quê người, lớ ngớ chẳng biết đường sá, vậy mà cô bé miền đất biển quyết nộp đơn ngay vào khóa diễn viên Trường Sân khấu - điện ảnh.

 

Đứng trước ban giám khảo kiểm tra phần năng khiếu, Huyền chẳng sợ gì cả, hết đọc thơ rồi diễn tiểu phẩm theo kiểu... nghĩ gì làm đó! Được mọi người khen ngợi quá chừng nhưng rốt cuộc cô bị đánh... rớt! Cú sốc đầu đời làm cô bé quê hết sức ngỡ ngàng, hỏi thì ai cũng bảo cô diễn tốt nhưng tiếc..., mà tiếc thì chẳng biết tiếc vì cái gì? Sau này nghiệm ra, Huyền mới nghĩ chắc tiếc vì mình thiếu... thước tấc, thiếu dung nhan! Mà nghĩ cũng lạ, người ta nói tuyển diễn viên là tuyển người biết diễn chứ có phải tuyển "đẹp" viên đâu mà đòi... người mẫu! Tức mình, Huyền kiếm ngay một chỗ học may vừa làm vừa kiếm tiền nuôi thân để năm sau thi tiếp, không ngờ cô lại... rớt! Đi đường thẳng không được Huyền đi... đường vòng, cô ghi danh vào hệ B khóa diễn viên. Tưởng yên thân nuôi mộng nghệ sĩ, ai dè học được chừng một năm khóa học tạm dừng do thiếu kinh phí, đúng là trời chẳng chiều lòng người!

Kim Huyền trong một vai diễn.

Ham nghề mà cứ bị... phụ hoài, vậy mà Kim Huyền không chịu... nản. Với năng khiếu sẵn có cộng chút ít kiến thức từ khóa học ngắn ngủi, Huyền nhanh chóng đắt sô đóng... vai phụ, vai quần chúng. Thời phim "mì ăn liền", Huyền chạy sô không thua gì... Lý Hùng, vai gì cô cũng nhận vừa để tích cóp kinh nghiệm vừa tích cóp tiền nuôi thân. Ròng rã mấy năm trời, bạn bè rồi thầy cô ai cũng khuyên Huyền... bỏ nghề vì thấy cô quá long đong. Mẹ già ở quê xót con hết khóc lóc rồi thúc giục cô "hồi hương" nhưng Kim Huyền vẫn gan lì bám trụ một cách sắt đá: Không ai tin thì mình phải tự tin vào chính mình!

 

Mê nghề quá rồi rốt cuộc tổ cũng thương, Huyền dần được leo lên vị trí... đào con. Tướng tá nhỏ nhắn, lại trẻ lâu nên không thèm cưa sừng Huyền vẫn có thể vào vai con nít 12, 13 tuối ngon ơ! Nổi bật nhất là vai bé Yến 13 tuổi trong vở "Người vợ ma" trên sân khấu kịch Phú Nhuận. Diễn vai này lâu lâu, Huyền lại có dịp được... xỉu, có khi đang diễn giữa chừng cũng... lăn đùng ra sân khấu. "Vụ" này không phải giả đò mà là xỉu thật. Kim Huyền tiết lộ, do cô bé này bị mẹ kế hù riết nên thần kinh yếu, Huyền thì hay bị tụt huyết áp nên diễn vai này cũng bị... yếu luôn! Nhiều lúc đang diễn mà thấy có "dấu hiệu" phải vội la lên: Sô-cô-la, Sô-cô-la! Thế là có người mang ra để bé Yến nhai cho lên... huyết áp lại! Chưa hết, mỗi ngày về nhà cô phải... tu hết thùng Ensure này tới thùng Ensure khác mới đủ sức lo cho... bé Yến! Chính vì đóng vai con nít đạt quá nên lắm lúc Kim Huyền buột miệng "than": "Hổng ai dám "gù" tui, tại sợ đụng trẻ... vị thành niên thì gỡ lịch như chơi!".

 

Cái nỗi lo đó được "giải tỏa" ngay bằng việc Kim Huyền bắt đầu được người ta giao mấy vai... bà già. Tưởng tréo ngoe vầy chắc Kim Huyền thua ai, dè cô làm bà ngoại, bà nội trên sân khấu cũng ngọt xớt! Chưa hết, cô còn được làm "má" nghệ sĩ Việt Anh trong vở "Nước mắt người điên". Huyền tâm sự: "Lúc tập vai này tôi đã hết hồn rồi, làm sao xưng... má - con với anh Việt Anh bây giờ? Chưa hết, có đêm tôi làm má - con với ảnh, đêm sau tôi với ảnh lại là... vợ chồng (vở Thay rể), đúng là tréo ngoe cẳng ngỗng!".

 

Có thể nói Kim Huyền toàn được giao những vai lạ lạ, trừ vai... người đẹp! Thế nhưng Huyền chẳng chút chạnh lòng: "Tôi biết tôi là ai mà! Cũng có lúc cô ước giá mà chân mình dài thêm... một tấc nữa nhưng rồi lại lo lắng nhỡ chân dài mà não bớt nếp nhăn thì cũng như không!". Ông trời lấy mất cái này thì sẽ cho lại mình cái khác. Chẳng hạn, cô rất thích diễn những vai bi nhưng ra đường khán giả cứ chỉ mặt: "Cô này đóng hài nè!". Kim Huyền cười mếu, thật ra diễn hài nhiều lúc chẳng thấy tự tin nhưng khán giả thích lắm, âu cũng là cái duyên mà ông trời... khuyến mãi thêm!

Kim Huyền tham gia phim truyền hình cũng nhiều nhưng gần đây người ta thấy cô đóng nhiều nhất là vai... osin! Huyền ngán ngẫm: "Mấy đạo diễn cứ thấy vai osin là kiếm tôi khỏi mất công các-ting, các-tiếc nhưng mà diễn hoài cũng thấy ớn nên giờ tôi bớt nhận rồi. Tôi biết tôi có thể vào những vai khác nữa nhưng chắc do mình là... ngọc trong đá (cười nháy mắt: Chảnh không?) nên người ta chưa nhận ra?".

 

Ít đóng phim nhưng Kim Huyền cũng chẳng rảnh, ngày nào cô cũng cắp sách tới Trường đại học khoa học xã hội và nhân văn để làm sinh viên khoa Đông phương học. Không phải học để làm sang mà theo Huyền, phòng khi sau này đường đời, đường nghề có gì bất trắc thì mình sẽ có cái để... lận lưng làm vốn!

Cầm Thy

 

 

Tin xem nhiều