Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tản mạn cuối tuần
An nhiên...

09:05, 14/05/2010

Phòng ngủ của cô đầy những bức ảnh bé trai bé gái xinh xắn, do ông xã treo dán từ khi cô bắt đầu cấn thai. Ai nhìn ảnh treo tường cũng tấm tắc: "Mấy đứa nhỏ nhìn yêu quá chừng là yêu"...

Phòng ngủ của cô đầy những bức ảnh bé trai bé gái xinh xắn, do ông xã treo dán từ khi cô bắt đầu cấn thai. Ai nhìn ảnh treo tường cũng tấm tắc: "Mấy đứa nhỏ nhìn yêu quá chừng là yêu"...  Riêng cô dường như vẫn không mấy xao động trước những đứa trẻ na ná giống nhau ở đôi mắt to, đôi môi đỏ, đôi má phúng phính, nước da trắng non đang mỉm cười. Chỉ đến khi được ngắm con gái nhỏ xíu, đỏ hỏn khóc oe oe bên cạnh, cô mới cảm nhận được trọn vẹn cái cảm giác yêu quá chừng là yêu, dù da bé chẳng trắng non, đôi má bé cũng không phúng phính... Cô nhận ra mình chẳng thể bình thản trước thiên thần nhỏ của riêng mình.

 

Những khi con gái khóc thét vì bị cậu bé nhà bên xô ngã sóng soài ngoài ngõ, trước ánh mắt lúng túng của bà mẹ cậu bé, cô lại giả lả: "Hổng sao đâu, trẻ con ấy mà!". Nói vậy, nhưng thật lòng cô rất xót cho con, song phải kìm lòng vì còn quan hệ với bà con hàng xóm...

 

Rồi những khi con gái sốt cao, hoặc đau bụng, hoặc ho nhiều..., cô lại thấp thỏm lo âu, ruột gan như có lửa đốt... Thái  độ an nhiên vốn ít ỏi trong cô đã bị hao mòn, bị rơi rớt ít nhiều từ những lần như thế.

 

Cả  những khi nghe thông tin đâu đó có đứa trẻ bị bạo hành - những đứa trẻ cũng bằng da bằng thịt, cũng xinh xắn, ngây thơ, đáng nâng niu (như con gái của cô) bị ông bà chủ, cô nuôi trẻ hoặc chính cha mẹ ruột hành hạ một cách nhẫn tâm, các cảm xúc trong cô cứ bừng bừng, lẫn lộn, rối bời... Cô xót thương cho đứa trẻ bất hạnh, cô thấp thỏm sợ con gái nhỏ của mình gặp phải những bất trắc khó lường, cô căm phẫn trước hành động dã man của những con người mất nhân tính... Những khi ấy, cô có cảm giác thái độ an nhiên bị bứt khỏi tâm hồn mình, chới với...

 

Và an nhiên dường như xa hút khỏi tầm tay cô, khi cô bỗng nhiên ước muốn có ai đó trả lại cho những kẻ độc ác kia tất cả các hành động man rợ mà họ đã gây ra cho những đứa trẻ bất hạnh. Nhân - quả được thực hiện tức thì để ký ức của họ còn nguyên vẹn, để trong những cơn đau đớn tột cùng của thân xác, họ còn nhớ được rằng có đứa trẻ từng phải chịu đau đớn như thế dưới tay họ...

 

Trót làm một bà mẹ nhạy cảm khi cuộc sống vẫn đầy rẫy những điều bất trắc, vẫn nhan nhản những kẻ bất nhân, cô thôi nắm níu hai chữ an nhiên, cũng đành...

Mỹ Hạnh

Tin xem nhiều