Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tản mạn cuối tuần
Bài học từ trẻ con...

08:04, 16/04/2010

Sáng nay, mẹ cài vào máy tính trò chơi Cá lớn nuốt cá bé để giúp bé thuần thục hơn trong việc sử dụng chuột vi tính. Mẹ chưa kịp vui khi thấy bé di chuyển chuột bớt ngượng nghịu thì đã nghe bé thút thít: "Con cá của con bị ăn thịt mất rồi"... Mặc cho mẹ giải thích đó chỉ là trò chơi, bé vẫn giận dỗi, phụng phịu: "Con không thích trò mấy con cá cứ ăn thịt nhau đâu!".

Sáng nay, mẹ cài vào máy tính trò chơi Cá lớn nuốt cá bé để giúp bé thuần thục hơn trong việc sử dụng chuột vi tính. Mẹ chưa kịp vui khi thấy bé di chuyển chuột bớt ngượng nghịu thì đã nghe bé thút thít: "Con cá của con bị ăn thịt mất rồi"... Mặc cho mẹ giải thích đó chỉ là trò chơi, bé vẫn giận dỗi, phụng phịu: "Con không thích trò mấy con cá cứ ăn thịt nhau đâu!". Mẹ ngẩn người, ừ sao mình lại ép trẻ con chơi trò những con cá rượt đuổi tìm cách nuốt lẫn nhau? Chẳng phải người lớn xưa nay vẫn mệt mỏi với chuyện người hại người, vẫn bức xúc trước việc kẻ mạnh ức hiếp người yếu đó sao?

 

Chiều nay, mẹ chạy tới lui giữa nhà bếp và bàn ăn để dọn cơm nên dặn bé trông chừng con mèo đang chực chờ ăn vụng. Con mèo rón rén đặt chân trước lên mâm cơm, bé phản xạ giơ tay đánh, mèo lui ra xa nhìn bé và nhìn đĩa cá chiên... Mẹ chưa kịp khen bé ngoan, biết giúp đỡ người lớn thì đã nghe bé xuýt xoa: "Con mèo nó buồn con rồi kìa, xin lỗi mèo nha!". Mẹ giật mình, mất vài giây ngỡ ngàng khi chạm phải ánh nhìn ngập tràn yêu thương của bé, mẹ nhận ra ánh mắt bé đẹp và ấm áp đến vô cùng...

 

Tối nay, mẹ kể cho bé nghe chuyện cổ tích Cô bé bán diêm, một câu chuyện về cô bé nghèo khổ phải đi bán diêm giữa mùa đông giá lạnh và từ giã cõi đời trong đêm Chúa giáng sinh. Đôi mắt xoe tròn của bé long lanh vì xúc động, cả những câu hỏi ngọng nghịu của bé cũng loáng ướt: "Sao không ai mua diêm cho cô bé? Sao không ai cho cô bé đôi giày khác? Người ta có nhìn thấy cô bé bán diêm bị lạnh không hả mẹ?". Mẹ bỗng cảm thấy ngượng. Chỉ mới hôm qua, dù có sẵn những đồng tiền lẻ nhộn nhạo trong túi, mẹ vẫn kéo tay bé đi thật nhanh qua khỏi cô bé ăn xin gầy gò. Mẹ đã làm ngơ với bàn tay nhỏ xíu lem luốc ấy vì đang vội, vì nghi ngại chút tiền nhỏ cũng sẽ rơi vào tay những kẻ chăn dắt nhẫn tâm, và vì mẹ thoáng nhớ lời bé hăm hở nói hôm nào: "Con sẽ biến thành siêu nhân hồng xử tội hết những người độc ác, rồi con sẽ dẫn các bạn ăn xin hay bán vé số về nhà mình, cho các bạn ấy ăn cơm, uống sữa chung với con...".

 

Hằng ngày, người lớn vẫn nhắc bé phải biết lễ phép, phải biết vâng lời, phải thế này thế khác...  Nhưng đêm nay, ngắm nụ cười thơ ngây của bé trong giấc ngủ say, mẹ đã nghĩ rằng chỉ cần lắng lòng một chút, người lớn cũng sẽ học được thật nhiều từ trẻ con. Và bài học mà mẹ nhận được hôm nay chính là tình yêu thương ấm áp trong lành, không tính toan nghi ngại với con người và với vạn vật giữa đời...

Hạnh Vân

Tin xem nhiều