
Chị Bùi Thị Tuyết (48 tuổi), ngụ tại khu phố 4, thị trấn Trảng Bom (huyện Trảng Bom) cho biết, chiếc điện thoại di động của chị bao giờ cũng đầy pin, tài khoản và lưu đầy những số điện thoại quen biết...
Chị Bùi Thị Tuyết (48 tuổi), ngụ tại khu phố 4, thị trấn Trảng Bom (huyện Trảng Bom) cho biết, chiếc đ
iện thoại di động của chị bao giờ cũng đầy pin, tài khoản và lưu đầy những số điện thoại quen biết. Chị bộc bạch, chính nhờ vậy mà khi thấy đường dây điện trên đường đứt treo tòn ten, hoặc gặp tai nạn giao thông hay nhìn thấy kẻ xấu lai vãng nơi bãi xe... chị liền bấm máy thông báo ngay cho người có chức năng biết và kịp thời xử lý.Sáng ngày 18-3, đường dây nóng của Báo
Đồng Nai cũng nhận được tin chị Tuyết thông báo: Tại khu phố 4 có gia đình ông Nguyễn Văn Chống (64 tuổi) gồm 3 người (ông Chống, vợ và con trai) đang khốn khó vì bệnh tật, rất cần được sự giúp đỡ của mọi người và mong được Báo Đồng Nai lên tiếng. Chị Tuyết cho biết, chính công việc “quản lý thu nợ khó đòi" tại Bưu điện huyện Trảng Bom mà chị có điều kiện tiếp xúc với nhiều đối tượng nghèo khó. Chị nói: "Vài trăm ngàn đồng với người khá giả thì không là vấn đề. Còn với người nghèo, đó là số tiền lớn. Do đó, khi tiếp xúc với họ, tôi mới hiểu và tham mưu cho lãnh đạo miễn, hoặc tạo điều kiện cho các đối tượng này được trả chậm nợ cước theo nhiều giai đoạn”.Cũng theo chị Tuyết, khi alô, chị đều dùng điện thoại cá nhân để gọi, không bao giờ sử dụng điện thoại cơ quan cho việc
riêng của cá nhân. Chị tâm sự: "Tôi chỉ tốn vài ngàn đồng cho mỗi cuộc gọi, nhưng kết quả thu được có thể là tính mạng, tài sản tính bằng triệu đồng giữ lại được cho mọi người, hoặc có khi đó là sự trợ giúp kịp thời của xã hội cho một hoàn cảnh cơ nhỡ... nên cũng rất đáng alô!”.n PhúĐoà

![[Video] Điểm lại 10 phường mới của Đồng Nai từ 30-4-2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/z7762005828880_f7bb0adfdaf6e1c453d185d20d112276_20260425142759.jpg?width=400&height=-&type=resize)









