Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đêm nào cũng có... trăng

10:01, 24/01/2010

Nhờ có có 9 ngọn đèn đường, nên tối nào người dân trong tổ 2, ấp Bưng Cần, xã Bảo Hòa (huyện Xuân Lộc) cũng đi tập thể dục và hóng mát. Họ cho rằng, đó là nhờ tổ trưởng tổ nhân dân Nguyễn Chiến triển khai lắp hệ thống đèn đường nên khu xóm sáng sủa, đi lại thuận lợi vào ban đêm và bọn trộm cắp không còn cơ hội hoạt động.

Nhờ có có 9 ngọn đèn đường, nên tối nào người dân trong tổ 2, ấp Bưng Cần, xã Bảo Hòa (huyện Xuân Lộc) cũng đi tập thể dục và hóng mát. Họ cho rằng, đó là nhờ tổ trưởng tổ nhân dân Nguyễn Chiến triển khai lắp hệ thống đèn đường nên khu xóm sáng sủa, đi lại thuận lợi vào ban đêm và bọn trộm cắp không còn cơ hội hoạt động.

Ông Nguyễn Chiến.

Ông Nguyễn Chiến cho biết, tuy là vùng nông thôn nhưng đường vào tập đoàn 3 (qua hai tổ 1 và 2) không ít lần xảy ra nạn cắp vặt. Hơn nữa, dọc tuyến đường này lưu lượng xe qua lại nhiều, dân cư thì đông và trẻ em hay vui đùa ngoài đường nên có đèn chiếu sáng vào ban đêm là cần thiết. Do đó, ông đứng ra vận động bà con trong tổ, mỗi hộ đóng góp 50.000 đồng để lắp 9 bóng đèn (loại tiết kiệm điện năng) dọc theo tuyến đường dài 500m này. "Tổ có 32 hộ dân, nhưng chỉ có 20 hộ sinh sống dọc tuyến đường nên tôi chỉ vận động 20 hộ đóng góp” - ông Chiến nói.

Cũng theo ông Chiến, sau khi đầu tư hệ thống chiếu sáng, ông còn vận động các hộ dân này đóng góp thêm mỗi tháng 6.000 đồng/hộ để chi trả tiền điện và kinh phí thay bóng. Việc này bà con rất vui vẻ thực hiện, bởi theo bà con, tổ trưởng Chiến biết làm lợi cho dân, thì bà con sẽ chung tay giúp sức cùng ông.

Đoàn Phú

 

Tin xem nhiều