
Tại hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2004-2009 được UBND xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch tổ chức mới đây, chị Nguyễn Thị Mốt, cư ngụ ở ấp 1, xã Phước Khánh được khen thưởng, tôn vinh là một điển hình về tinh thần nhân đạo, quên mình vì sức khỏe cộng đồng.
Tại hội nghị tổng kết phong trào thi
đua yêu nước giai đoạn 2004-2009 được UBND xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch tổ chức mới đây, chị Nguyễn Thị Mốt, cư ngụ ở ấp 1, xã Phước Khánh được khen thưởng, tôn vinh là một điển hình về tinh thần nhân đạo, quên mình vì sức khỏe cộng đồng. Mấy năm qua, chị đã hàng chục lần tham gia hiến máu nhân đạo cứu người. Những giọt máu của chị đã góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân thoát khỏi cơn nguy kịch khi bệnh tật hoặc rủi ro tai nạn.Nói về chuyện tình nguyện hiến máu của mình, chị Nguyễn Thị Mốt cho biết
năm 2001, khi đi nuôi mẹ đang cấp cứu ở bệnh viện, chị đã chứng kiến nhiều bệnh nhân tử vong vì không có nguồn máu cấp cứu kịp thời. Những cái chết thương tâm ấy cứ ray rứt trong suy nghĩ của Mốt. Nghĩ mình đang khỏe mạnh, hiến một ít máu của mình để cứu được mạng sống của nhiều người cũng chẳng ảnh hưởng gì đến sức khỏe nên từ đây, chị Mốt quyết định nếu có dịp là chị tình nguyện đi đăng ký hiến máu. 7 năm gần đây, thông qua cuộc vận động hiến máu nhân đạo, chị Mốt đã 14 lần đăng ký hiến máu cứu người, và giờ đây Mốt xem việc làm ấy là một cách trả nghĩa cho cuộc sống. Chị Mốt nói: "Bất cứ khi nào, nếu có vận động hiến máu cứu người là tôi sẵn sàng và tôi thật sự hạnh phúc khi được san sẻ nguồn máu của mình cho những bệnh nhân cấp cứu đang cần máu".ViệtĐức












