Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Người thanh niên mê... lân

09:06, 10/06/2009

Cái tên Tam Hòa Đường giờ đã khá quen thuộc với người yêu thích lân, sư, rồng (LSR) tại cù lao Phố (xã Hiệp Hòa) nói riêng và TP.Biên Hòa nói chung. Nhưng chủ nhân của nó là Đỗ Văn Sang với niềm đam mê võ thuật, nghệ thuật LSR thì ít người biết đến.

Anh Đỗ Văn Sang.

Cái tên Tam Hòa Đường giờ đã khá quen thuộc với người yêu thích lân, sư, rồng (LSR) tại cù lao Phố (xã Hiệp Hòa) nói riêng và TP.Biên Hòa nói chung. Nhưng chủ nhân của nó là Đỗ Văn Sang với niềm đam mê võ thuật, nghệ thuật LSR thì ít người biết đến.

 

Từ năm 13 tuổi, cứ đều đặn mỗi chiều, Sang lại nói dối với gia đình là đi học thêm để đạp xe trên 15 cây số sang Dĩ An (tỉnh Bình Dương) học võ. Anh nhớ lại:"Khi bị cha mẹ phản đối, không cho đi học võ nữa tôi buồn lắm, nào là năn nỉ, khóc, hứa và thuyết phục. Sau đó, cha mẹ tôi mới tin và cho tôi đi học lại. Đó là thời điểm năm 1992, lúc tôi đang học lớp 9".

 

Ngoài đam mê võ thuật, cậu bé nghèo Đỗ Văn Sang còn mê cả tiếng trống lân. Sang kể: "Lúc nhỏ tôi và trẻ con trong xóm cứ tết đến là góp tiền mua trống, mua giấy, dây may, vải về kết đầu lân đi múa trong xóm. Chơi trong xóm không đã, tôi phải đi theo các đoàn LSR để xin múa miễn phí cho thỏa thích, và cũng học hỏi kinh nghiệm để xây dựng đội lân xóm mình".

 

Từ đội lân của mấy đứa trẻ trong cù lao Phố, Đỗ Văn Sang học từ thầy cũng như tìm tòi, tự học để củng cố lại nhóm lân, tổ chức thành đội LSR bài bản và đặt tên là Hưng Phú Đường.

 

 Sang từng bước đầu tư dàn trống, đầu LSR, dụng cụ, quần áo và tập hợp học trò ngày đêm luyện tập, và đội lân được đổi tên thành Tam Hòa Đường.

 

Anh Sang tâm sự: "Lương công nhân của tôi một tháng trên 2,5 triệu đồng, rồi tiền thưởng quý, năm. Lãnh được bao nhiêu tôi đều dồn hết cho đội lân, tôi chỉ đưa cho vợ 1/3 số tiền lương, còn thu nhập từ đội lân thì dành để tái đầu tư cho đội...".

Anh Đỗ Văn Sang hướng dẫn các thành viên trong đội tập đánh trống lân

 

Khi đã có tiếng vang ra ngoài cù lao Phố, Sang mạnh dạn đưa đội LSR Tam Hòa Đường dự thi LSR Xuân cấp tỉnh. Sau 2 năm thi không đạt giải, năm 2006 đội đã đoạt huy chương vàng bài múa Mai hoa thung, huy chương bạc bài võ thuật LSR. Từ đó, đội LSR Tam Hòa Đường đã có chỗ đứng nhất định trong lòng những người yêu thích nghệ thuật múa LSR trong và ngoài tỉnh.

 

Tuy đã xây dựng đội LSR có thương hiệu, nhưng để duy trì đội với lực lượng khoảng 35 vận động viên, trong đó đa phần là con em lao động nghèo, là cả vấn đề nan giải...

Đoàn Phú

 

 

 

Tin xem nhiều