Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chuyện ở cơ sở
Chuyện Bí và Dưa

10:06, 08/06/2009

Phạm Minh Thuần (ở ấp 3, xã Mã Đà) với dáng người to tròn nên người thân gọi là Bí, còn Giang Văn Vượng (ở ấp 3, xã Vĩnh Tân) vóc dáng ốm cao, mọi người gọi là Dưa. Trong quân ngũ họ là lính lái xe. Bây giờ, họ là đôi bạn trồng bí, chăm dưa.

Phạm Minh Thuần (ở ấp 3, xã Mã Đà) với dáng người to tròn nên người thân gọi là Bí, còn Giang Văn Vượng (ở ấp 3, xã Vĩnh Tân) vóc dáng ốm cao, mọi người gọi là Dưa. Trong quân ngũ họ là lính lái xe. Bây giờ, họ là đôi bạn trồng bí, chăm dưa.

 

Bí cho biết: "Thời gian còn trong quân ngũ, tụi em bàn tính sau khi ra quân về tìm công việc lái xe. Không ngờ sau đó cả hai lại đổi ý và quyết định thuê đất ông Năm Thanh ở ấp 1, xã Vĩnh Tân (huyện Vĩnh Cửu) tập tành làm hàng bông".

 

Còn Dưa thì bật mí: "Lái xe là chấp nhận đi làm thuê cho người khác, còn làm hàng bông là tự mình làm chủ mình. Đó là quyết tâm lập nghiệp của tụi em: cả hai góp nhau tiền bắt tay vào làm".

 

Vụ bí đao, dưa leo, khổ qua đầu, Thuần và Vượng hòa vốn. Vụ tiếp theo, trừ chi phí lãi được 30 triệu đồng. Liên tiếp nhiều vụ tiếp theo, sau khi trừ chi phí, bình quân mỗi người có thu nhập đạt 3 triệu đồng/tháng. Bí và Dưa thấy mình trưởng thành hơn, da đen hơn vì nắng gió.

 

Theo bàn tính của Thuần và Vượng, thêm vài vụ bí, dưa nữa, khi cả hai tích lũy thêm được ít vốn, đồng thời nhờ gia đình hỗ trợ thêm, đôi bạn này sẽ mua xe tải nhẹ để vận chuyển nông sản và làm dịch vụ. Sau đó, Thuần sẽ học trung cấp hoặc cao đẳng để về công tác tại địa phương. Vượng thì trù tính: "Em sẽ mua đất lập vườn vì làm nông nghiệp cũng là một nghề để tuổi trẻ tự khẳng định mình trên bước đường lập thân, lập nghiệp".

Đoàn Phú

Tin xem nhiều