Sau hơn 50 năm cống hiến cho cách mạng, ông Võ Thành Dương (biệt danh Tư Hổ) nay đã ở tuổi 80. Niềm vui lớn nhất với ông là được dành ngôi nhà riêng của mình làm nơi để những đồng đội chiến đấu cùng với ông năm xưa thường xuyên họp mặt, đồng thời cũng là nơi đặt "trụ sở" của chi bộ và các đoàn thể khu phố 2, phường Xuân An, TX.Long Khánh.
Sau hơn 50 năm cống hiến cho cách mạng, ông Võ Thành Dương (biệt danh Tư Hổ) nay đã ở tuổi 80. Niềm vui lớn nhất với ông là được dành ngôi nhà riêng của mình làm nơi để những đồng đội chiến đấu cùng với ông năm xưa thường xuyên họp mặt, đồng thời cũng là nơi đặt "trụ sở" của chi bộ và các đoàn thể khu phố 2, phường Xuân An, TX.Long Khánh.
Sinh ra tại tỉnh Mỹ Tho, năm 16 tuổi Tư Hổ đã tình nguyện làm đơn xin tham gia lực lượng vũ trang. Năm 1952, ông Tư Hổ bị thương nặng và bị địch tra tấn dã man, nhưng vẫn giữ vững lập trường của người cộng sản. Rời khỏi nhà lao, ông lại tiếp tục cùng đồng đội tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh, giải phóng TX.Long Khánh, mở đường tiếp tế lương thực, đạn dược cho quân giải phóng tiến vào giải phóng Sài Gòn ngày 30-4-1975.
Căn nhà mà Công ty cao su Đồng Nai xây tặng, 17 năm nay đã là nơi sinh sống của ông bà, con gái và các cháu, đồng thời cũng là nơi sinh hoạt thường xuyên của hơn 20 đảng viên, các tổ chức chính trị của khu phố, như: Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp phụ nữ và là nơi giáo dục truyền thống cho tuổi trẻ khu phố 2.
Trong căn nhà nhỏ nhưng vô cùng giản dị của ông Tư Hổ, không có nhiều đồ đạc đắt tiền. Bàn thờ Bác Hồ được đặt ở vị trí trang trọng, những tấm ảnh về cuộc đời Bác, những bằng khen, giấy khen, những tấm huân, huy chương do Nhà nước tặng được ông trưng bày ở những vị trí trang trọng, để giáo dục truyền thống cho con cháu. Gia đình ông Tư Hổ nhiều năm liền được công nhận là "Gia đình văn hóa", Thị ủy Long Khánh cũng đã trao tặng danh hiệu: "Ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo" cho gia đình ông.
Tuổi cao nhưng ông vẫn chưa cho phép mình ngơi nghỉ. Ông vẫn cùng đồng đội chăm lo chính sách cho gia đình của những đồng đội đã hy sinh. Thành quả mà ông cảm thấy ấm lòng là đã tìm được 13 bộ hài cốt đồng đội đưa về quê hương; làm hồ sơ công nhận liệt sĩ, thương binh, người có công với cách mạng cho hàng chục đồng đội khác. Khu phố của ông cũng đã 9 năm liền được công nhận là khu phố văn hóa. Ông tâm sự: "Cuộc đời tôi luôn lấy tấm gương đạo đức giản dị của Bác Hồ để học tập cũng như để răn dạy con cháu" .
Công Nghĩa











