Tháng Mười về mang theo những cơn gió dịu dàng cùng một ngày lễ thật đặc biệt - ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10. Đây là dịp để mỗi người con, mỗi học trò gửi trao lời yêu thương đến bà, mẹ, cô giáo và những người phụ nữ thân yêu. Có những tình cảm đôi khi thật ngập ngừng, ngại ngùng chưa thể nói thành lời như: “Con yêu mẹ”, “Con thương bà”, hay “Con biết ơn cô”. Thế nhưng, qua chiếc cầu nối kỳ diệu của âm nhạc, mọi lời yêu thương từ trái tim trẻ thơ đều có thể cất lên thật tự nhiên và trọn vẹn.
Âm nhạc không chỉ mang đến niềm vui, sự thư giãn mà còn góp phần nuôi dưỡng cảm xúc, hình thành nhân cách và khơi dậy khả năng sáng tạo trong mỗi người trẻ.
Tháng 8 về mang theo những làn gió mát lành và cả những nhịp đập tự hào hướng về Cách mạng tháng Tám năm 1945 - mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc. Với thế hệ thiếu nhi hôm nay, niềm tự hào lịch sử không nằm ở những điều quá xa xôi, mà hiện hữu ngay trong niềm vui được sống giữa hòa bình, được cắp sách đến trường, ngân nga câu hát và lớn lên trong tình yêu thương ấm áp.
Tiếp nối thành công từ chương trình đưa đờn ca tài tử và cải lương đến trường học những năm trước, hè năm 2026, Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai mở rộng hoạt động giáo dục văn hóa truyền thống bằng việc giới thiệu các điệu lý, dân ca Nam Bộ đến học sinh.
Tuổi thơ đẹp nhất khi các em được vui chơi, ca hát, nhảy múa, được tô vẽ nên những ước mơ trong sáng và tự tin khẳng định bản thân. Mỗi bạn nhỏ là một mảnh ghép độc đáo, sở hữu nét năng khiếu riêng cùng cách tỏa sáng rất đỗi đáng yêu. Đến với chương trình Vườn hoa âm nhạc tuổi thơ tuần này của Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai với chủ đề “Sắc màu tuổi thơ - Tỏa sáng ước mơ”, khán giả sẽ cùng hòa mình vào không gian nghệ thuật tràn đầy sức sống, lắng nghe những câu chuyện cảm xúc và cảm nhận tình yêu quê hương, đất nước qua góc nhìn hồn nhiên của thiếu nhi.
Sáng 18-7, Nhà Văn hóa thanh thiếu nhi thành phố Đồng Nai đã tổ chức khai mạc Sân chơi âm nhạc với chủ đề Khát vọng tuổi hồng - Thắp sáng tương lai năm 2026.
Từ những làn điệu dân ca, câu hò, điệu lý, chèo, xẩm, cải lương đến âm nhạc của các dân tộc thiểu số, kho tàng âm nhạc truyền thống Việt Nam đang được một thế hệ nghệ sĩ trẻ tiếp cận bằng tâm thế mới.
Giữa dòng chảy của âm nhạc đương đại với nhiều xu hướng sôi động, ca khúc Mong ước của nhạc sĩ Võ Văn Lý, phổ từ bài thơ của tác giả Hồng Gai như một khoảng lặng trong trẻo. Không phô diễn kỹ thuật hay chạy theo thị hiếu thời thượng, tác phẩm chạm đến trái tim người nghe bằng giai điệu mộc mạc, lời ca giàu tính tự sự cùng thông điệp nhân văn.
Đây là sân chơi âm nhạc do Nhà Văn hóa thanh thiếu nhi thành phố tổ chức dành cho các em học sinh trên địa bàn thành phố hoặc học sinh có hộ khẩu Đồng Nai nhưng đang theo học tại các tỉnh, thành lân cận từ 6-18 tuổi.
Giữ gìn, lan tỏa bản sắc văn hóa các dân tộc là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh hội nhập nhằm bảo vệ những giá trị truyền thống trước sự giao thoa văn hóa ngày càng mạnh mẽ, khẳng định bản sắc riêng và đảm bảo sự phát triển bền vững của đất nước.
Gia đình là trạm dừng chân bình yên nhất, là nơi chúng ta được sinh ra, được chở che và yêu thương từ những điều nhỏ bé nhất. Trong nhịp sống hối hả, đôi khi chúng ta vội vã lướt qua những quan tâm dung dị thường ngày. Nhằm đánh thức những cảm xúc thiêng liêng ấy đúng vào Ngày Gia đình Việt Nam 28-6, chương trình Vườn hoa âm nhạc tuổi thơ tuần này mang đến một không gian nghệ thuật đặc biệt với chủ đề "Vòng tay yêu thương".
Tháng 6 gõ cửa bằng cái nắng hè rực rỡ, tiếng ve ngân vang và cả những khoảng trời rộng mở cho tuổi thơ. Trong khu vườn ngập tràn âm sắc ấy, có những bông hoa nhỏ không chỉ chăm ngoan mà còn biết sống trách nhiệm, sẻ chia.
Hoa phượng đỏ sân trường, tiếng ve ngân trong vòm lá xanh, những trang lưu bút thơm mùi mực mới - mùa hè đang gõ cửa từng ngôi nhà, từng tâm hồn nhỏ. Và đúng lúc ấy, Vườn hoa âm nhạc tuổi thơ của Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai (ĐNNRTV) chọn chủ đề "Hè về vui quá" để chào đón mùa rộn ràng nhất trong năm - ngay trước thềm Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6.
Âm nhạc không chỉ mang lại niềm vui mà còn là nguồn động lực giúp con người vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Với người khiếm thị, những lời ca còn là nơi gửi gắm niềm tin, khát vọng sống giúp họ vượt qua mặc cảm, tự tin hòa nhập cộng đồng, khẳng định giá trị bản thân.
Tháng Năm về mang theo cái nắng vàng ươm và cả những cảm xúc rộn ràng trong lòng mỗi bạn nhỏ. Đây là tháng của những dấu mốc lịch sử tự hào, là dịp để thế hệ măng non cả nước cùng hướng về Bác Hồ kính yêu với tất cả lòng biết ơn vô hạn. Trong không khí đặc biệt đó, chương trình Vườn hoa âm nhạc tuổi thơ của Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai (ĐNNRTV) tuần này sẽ lên sóng với chủ đề ý nghĩa: “Ngàn hoa việc tốt dâng Bác”.
Những ngày tháng Tư lịch sử luôn mang theo những rung động đặc biệt trong trái tim mỗi người dân đất Việt. Tuần này, hãy cùng Vườn hoa âm nhạc tuổi thơ bước vào hành trình âm nhạc đầy cảm xúc để thêm yêu, thêm tự hào về hình hài đất nước qua tiếng hát của ca sĩ nhí Thiên Kim.