Báo Đồng Nai điện tử
En

Vụ 'đốt nhầm phòng trọ', 2 mẹ con đã tử vong

06:05, 15/05/2023

(ĐN) - Ngày 15-5, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, sáng cùng ngày 1 nạn nhân trong vụ đổ xăng, phóng hỏa đốt phòng trọ tại P.Tân Hòa (TP.Biên Hòa) là chị B.T.N. (43 tuổi) đã tử vong tại một bệnh viện ở TP.HCM và hiện đang được người nhà đưa về quê để mai táng.

 

(ĐN) - Ngày 15-5, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, sáng cùng ngày 1 nạn nhân trong vụ đổ xăng, phóng hỏa đốt phòng trọ tại P.Tân Hòa (TP.Biên Hòa) là chị B.T.N. (43 tuổi) đã tử vong tại một bệnh viện ở TP.HCM và hiện đang được người nhà đưa về quê để mai táng.

Hiện trường nơi xảy ra vụ phóng hỏa
Hiện trường nơi xảy ra vụ phóng hỏa

Trước đó, ngày 10-5, cháu N.V.H. (10 tuổi, con trai chị N.) cũng đã tử vong sau một thời gian điều trị tại bệnh viện do vết bỏng quá nặng. Riêng anh N.V.A. (48 tuổi, quê tỉnh Thái Bình), chồng chị N. nạn nhân thứ 3 trong vụ việc này sức khỏe đã ổn định.

Như thông tin đã đưa, khoảng 1 giờ 45 ngày 23-4, trong lúc vợ chồng anh N.V.A. cùng con trai đang ngủ trong 1 phòng trọ ở KP.1, P.Tân Hòa thì bất ngờ bị Bạch Ngọc Minh (33 tuổi, ngụ P.Trung Dũng, TP.Biên Hòa) đổ xăng vào phòng, châm lửa đốt. Vụ cháy quá bất ngờ khiến gia đình anh N.V.A. bị bỏng phải chuyển đến các bệnh viện tại TP.HCM để cấp cứu.

Sau khi vào cuộc điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ Bạch Ngọc Minh. Đối tượng này khai nhận, do mâu thuẫn chuyện tình cảm với bạn gái (đã từng ở cùng dãy trọ với vợ chồng anh N.V.A.) nên Minh mang xăng đến đốt phòng trọ của bạn gái. Tuy nhiên, đối tượng này đã đốt nhầm phòng trọ của anh N.V.A.

Được biết, sau khi biết hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh N.V.A., Đội Xung kích phòng chống tội phạm và hỗ trợ giao thông TP.Biên Hòa đã đứng ra quyên góp được số tiền 97 triệu đồng hỗ trợ cho gia đình anh trong lúc khó khăn này.

Trần Danh

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích