- Một ông chuyên gia nước ngoài mới đây nói với tui, trở lại Việt Nam sau mười năm, ông thấy giờ nước mình phát triển nhanh quá.
- Một ông chuyên gia nước ngoài mới đây nói với tui, trở lại Việt
- Thì đúng rồi, cái đó ai mà không thấy...
- Có điều ổng nói sao ở nước mình nhiều người xài sang quá!
- Thì khi người ta làm ra tiền, người ta cho mình cái quyền hưởng thụ mà. Hôm Tết thấy có những cây cảnh được mua bán trị giá nhiều tỷ đồng.
- Ô tô du lịch vài chục tỷ đồng, máy có công suất lớn gấp hai cái xe tải giờ cũng quá trời, trong khi đường sá chỉ cho chạy tối đa 80km/h. Có những ca sĩ mặc bộ đồ giá trị bằng gia sản của một hộ nông dân, có những thanh niên xài túi xách tay giá cả ngàn USD.
- Hôm chủ nhật, tôi đi đám cưới ở Sài Gòn, thấy người ta dọn rất phí. Khi nhà hàng dọn ra nồi lẩu cực ngon là lúc khách đã nhốn nháo ra về hoặc có ngồi lại cũng khó mà “nhồi” được thêm nữa! Và nồi lẩu hải sản đắt tiền đó trở thành đồ thừa sau đám cưới!
- Ông chuyên gia nước ngoài cũng nói rằng, người Nhật, người Hàn Quốc dùng phổ biến nhất là dòng xe trị giá dưới 20.000 USD. Ở Ý thấp hơn, dân chuộng loại xe nhỏ, tiện dụng như Vios hay Matiz bên ta, giá chỉ vài ngàn USD.
- Bạn tôi kể ở Hà Nội, khách Tây sang du lịch, học tập và kinh doanh thường rất thích uống rượu Lúa Mới, còn dân mình thì tệ nhất cũng Vodka Nga!
- Thì vậy. Cái vụ tâm lý thích xài sang này báo chí mình cũng lên tiếng nhiều rồi, nhưng tui nghĩ còn phải nói nhiều hơn nữa.
- Không biết câu chuyện nước Nhật mấy ngày qua, câu chuyện giá cả xứ mình cả tháng qua, rồi sắp tới chuyện thiếu điện nữa có làm cho mọi người nhìn ra bài học tiết kiệm, chống lãng phí mà Đảng ta kêu gọi bao năm nay không?
BA PHA
![[Video] Chăm sóc y tế cho người cao tuổi tại nhà: Cách làm hay của Đồng Xoài](/file//e7837c02876411cd0187645a2551379f/102026/1wupukrfpipfuhvc1hlegixqxgp4p8mw8smesobz0xqicgzk6wttlihim1hkp5arezk_20261018072514.jpg?width=400&height=-&type=resize)








